1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy ghét cái máy tính quá

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tao_lao, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thấy ghét cái máy tính quá

    Thấy trong box này có cái hội Single vui vui, tui cũng ham vui tính đề nghị lập 1 cái hội cho những ai có lần thấy ghét máy tính, TV...Mà nói thiệt tình hổng biết kêu là hội gì cho phải: hội chống máy tính, chống TV, chống điện thoại di động, chống...tùm lum (hình như toàn là consumer electronic products). Vậy mà thấy tên nào nghe nó cũng kỳ cục. Tạm thời thôi cứ để đó. Ai có cùng chung sở ghét (chứ hổng phải sở thích) thì nhào vô đây tham gia lập 1 cái hội cho vui.

    Cũng hổng phải tự nhiên tui muốn chống mấy cái tiện nghi điện tử. Chỉ là tui thấy hình như là càng trở nên hiện đại, người ta càng phụ thuộc vào công nghệ, vào vật chất. Không thế chối cãi là chúng mang lại tiện nghi nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào nó như nuốt chửng lấy con người ta. Về nhà thì phải bật máy tính, TV lên cho có cái gì dòm no con mắt, bật nhạc nghe cho đầy lỗ tai, ra đường nhét mp3 player, ipod, CD palyer. Túm lại là lúc nào cũng muốn tiêu thụ 1 cái gì đó. Không có gì là không phải ở đây, nhưng sự quá đà...làm ghiền, hổng có thì khó chịu, khổ sở.

    Hãy thử bớt dùng máy tính chít chat, email, đọc báo, forum thì ta tiết kiệm biết bao nhiêu là thời giờ (cái này tui tưởng tượng ra chứ tui chưa mần được). Thay vì ngồi hàng giờ trước TV , nấu cháo điện thoại ta thử đi ngủ lợi ích biết bao nhiêu mà kể(tưởng tượng tiếp) .
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tôi có thể được mệnh danh là con ma ngủ vì ngủ liên tục. Dậy lại ôm máy tính, không tìm tài liệu cũng vào ttvnol.
    Thấy ghét mình, ghét luôn cả cái máy tính.
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ngủ nhiều có lợi cho sức khoẻ-->tốt. Hay vô ttvnol thì chắc là bị chứng ghiền forum---> tốn thời giờ. Bắt đầu thấy ghét mình, ghét máy tính--->dấu hiệu của sự giác ngộ, tìm ra nguyên nhân của cái làm mình khổ sở--->chúc mừng 7miles
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Máy tính lấy của ta nhiều thứ và cũng cho ta nhiều thứ, ghét nó xem ra không được công bằng với nó nhỉ !?
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói đúng là nó cho ta nhiều thứ nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Vậy mà thường người ta chỉ thấy khoái nó (hay tiện nghi) mà ko có phần nào ghét nó, vậy thì đâu có công bằng. Có máy tính: con nít chơi điện tử nhiều quá, chit chat ,làm chuyện vớ vẩn nhiều quá. Mấy bà trong xóm tui cứ than, con nít giờ ham chơi quá, trị hổng được, chung qui cũng tại cái máy tính.

Chia sẻ trang này