1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy gì qua những mục kết bạn trăm năm trên báo ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdialan, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì qua những mục kết bạn trăm năm trên báo ?

    Anhdialan mong muốn tạo một topic thảo luận về vấn đề này trong box Tình bạn _tình yêu .

    Những mục kết bạn trăm năm trên báo hay trên mọi phương tiện thông tin đại chúng khác , chúng ta thường gặp một yêu cầu như thế này :Trình độ đại học
    Ngoài những cân nặng , chiều cao , sở thích .....
    Liệu đây có phải là một yêu cầu quá lớn cho người tìm bạn đời hay không ?
    Trong khi dân số VN số người trong độ tuổi xây dựng gia đình chiếm 73% chưa qua giảng đường đại học .
    Có lẽ những người đi tìm tình yêu cho mình đã đặt ra một tiêu chí .
    Tấm bằng đại học liệu có bảo đảm hạnh phúc cho mình sau này hay không ?
    Câu trả lời từ phía các bạn đó , anhdialan ,Mời ....!

    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  2. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, người ta yêu cầu thì cũng có cái lí của người ta thôi. Ai chẳng mong muốn lấy vợ có cùng trình độ để còn san sẻ với mình những tâm sự hay trọng trách gia đình nữa chứ. Rồi lại còn quan hệ gia đình, mẹ chồng , nàng dâu...rất phức tạp.
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~~ Lavender ~~
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Viên xúc xắc nghĩ rằng trình độ học vấn với sống có văn hoá làm một rồi .
    Trước có ông bạn già nói với anhdialan thế này :Người học cao chưa chắc là người đã có văn hoá ,và người có văn hoá chưa chắc đã là người cao học .
    Vậy đấy . những mối quan hệ xã hội , gia đình đâu có can hệ gì nhiều đến đến trình độ học vấn , còn chia sẻ những tâm sự lại thuộc một cách hoàn toàn khác , Viên Xúc Xắc có tin là người thấp học hơn đôi khi lại là người biết chia sẻ những tâm sự và giải toả những ưu phiền một cách nhanh nhất hay không ?
    Anhdialan nghĩ hạnh phúc được tạo dựng không phải bằng những tấm bằng đại học mà do chính con người mới là yếu tố quyết định .
    Anhdialan nói vậy , không phải đổ đồng những người vừa có học vấn , vừa có văn hoá , nhưng thiết nghĩ những yêu cầu trên kia có phần hơi hợm hĩnh , và có lẽ sẽ không hay chút nào khi gặp những tấm bằng đại học đượpc gắn bằng tiền .
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  4. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tìm những gì mà người ta thiếu .....
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  5. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy gì cả ngoài sự vớt vát chút cuối cùng trong sự tuyệt vọng nếu mà còn không được nữa thì đành trăm năm cô dơn thôi .
  6. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thường những người tìm kết bạn trăm năm là những người quá bận công việc , khi nghĩ đến tình yêu thì đã quá muộn , hoặc những người đã từng qua cuộc sống gia đình.
    Những người có trình độ nhất định , thường là qua đại học .
    Khi tìm đối tượng của mình họ cũng muốn có người có trình độ tương đương .Đó là cơ sở đầu tiên thôi ,cũng như bất kì người đàn ông nào , đầu tiên là ưa nhìn nhưng đâu có quan trọng nhất.
    &nbsp;
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn trăm năm ư ? thực ra chỉ là một số báo thường là có yêu cầu trình độ đh, cái đó là do trình độ chung của ng` VN ngày nay mà. Cứ nhìn vào cái tình hình thi cử hiện tại thì thấy, ai cũng cố thi đỗ cho bằng được vào một trường đh nào đó để gia đình an tâm, xã hội cũng ko dị nghị, nhìn bạn bè không phải so sánh thiệt hơn tuy là khác trường thôi............riêng chuyện trình độ đó thôi cũng là vấn đề của cả xã hội rồi. Nhưng không bàn quanh nữa, đi thẳng vào vấn đề chính cái nhỉ.
    Nếu đọc cái mục tìm bạn đó có thể thấy không hoàn toàn chỉ có những ng` quá bận bịu công việc, ko thể tìm ra những mối quan hệ với những ng` mới nên phải đăng thông tin cá nhân lên để tìm cho mình vợ (chồng) đâu mà có thể thấy nhiều ng` là trình độ chưa đến đh cũng tìm bạn đời rất nhiều qua trang báo đấy chứ. Nếu nói như anhdialan thì đó chỉ là một góc nhìn trong cả tổng thể của mục đó thôi.
    Thường thì ng` ta hay tìm một ng` có trình độ tương đương với mình để ko cảm thấy mình kém hơn ng` hoặc mình hơn người. Theo kinh nghiệm và cuộc sống chứng minh cũng có rất nhiều đều cho thấy 2 ng` nên có trình độ tương đương thì gia đình sẽ bền vững hơn (tất nhiên là cả 2 phải hợp nhau và nếu yêu nhau qua việc tìm hiểu nữa). Còn sự chênh lệch trình độ thường khiến ng` kém hơn bao giờ cũng có cảm giác tự ti, kém cỏi và nhiều khi là hai ng` không có sự thông hiểu trong suy nghĩ, việc làm, cách sống............còn nếu nói về sự sẻ chia thì có lẽ lại thuộc 1 mặt rất khác, sẻ chia thì ai hiểu được nhau, yêu thương nhau bao giờ chẳng có khả năng sẻ chia.
    Cuộc sống người ta không chỉ có sống không cần ăn, uống, giao tiếp,.........người ta không chỉ sống cho hiện tại mà ng` ta còn nghĩ về tương lai. Cho nên sẻ chia, cảm thông chỉ là một phần nhỏ trong hạnh phúc gia đình tương lai mà thôi. Còn rất nhiều vấn đề cơm áo, gạo tiền ng` ta phải lo đến, rồi dư luận xã hội cũng khiến con ng` ta có những định kiến rất riêng trong quan điểm chọn ng` bạn đời. Có thể thấy ở nhiều nước châu Âu, họ yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội nhưng rất ít đôi bền chặt còn lại thì tỷ lệ ly hôn rất lớn...........nhưng để tiến đến hôn nhân thì trong suy nghĩ của họ đã được dư luận giải thoát và không đánh giá. Nhưng còn ng` châu Á nói chung và ng` VN nói riêng thì lại khác, ng` ngoài nhìn vào, xem xét, đánh giá là cả một vấn đề rất được quan tâm, không phải ai cũng vượt qua được dư luận để tiến đến một cuộc hôn nhân chênh lệch nhiều thứ và nhiều lời khuyên nhủ cũng khiến họ không chắc chắn rằng họ sẽ thực sự có hạnh phúc hay không.
    Đó là một số suy nghĩ nhỏ của bản thân em về chuyện này thôi, có thể còn thiếu sót và cũng chưa mạch lạc rõ ràng lắm, mong mọi ng` thông cảm.
    &lt;P&gt;&lt;FONT color=hotpink&gt;&lt;STRONG&gt;If You love someone, just say it, out loud&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    &lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff69b4&gt;Or the moment will pass You by....&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
    &lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff69b4&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt;
    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 10/09/2003
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Anhdialan thiết tưởng chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu là đủ . Có lẽ mỗi người có một suy nghĩ riêng trong vấn đề trình độ trong hôn nhân , nhưng rõ một điều là không thể yêu nổi nếu chỉ vì nhìn nhận dưới góp độ này .
    Anhdialan đọc qua một số tạp chí về TB_TY trênthế giới thấy là những mục như vậy thường không có nhiều yêu cầu , bởi lẽ khi đã đăng tải tìm kiếm , con người ta cũng đã trải qua những thất bại TY trong đời , hay do tính cách quá e dè :
    Họ điều kiện thế này các bạn xem thử nhé -
    Paphiopens 20 t
    Muốn lập gia đình ,tìm người đàn ông biết chia sẻ và có nghị lực .
    cactus 22t
    Muốn có bạn gái , biết chiều chuộng và cùng sở thích du lịch ....
    ...v...v...
    Đấy ! không thể nói người ta dân chủ và thông thoáng , thân thiện hơn người Việt , mà rõ ràng rằng những gì thuộc về trình độ không phải là học vấn , mà là một trình độ khác , hoàn toàn khác với những kiến thức trường học , đó là trình độ sống .
    Anhdialan nói vậy cũng không có ý là tất thảy mọi người yêu cầu ở tình yêu của mình có trình độ đại học thì không đạt được hạnh phúc . Nhưng cái mà anhdialan muốn nói ở đây là yêu cầu đó có lầm lạc không khi tìm kiếm tình yêu cho mình , điều đơn giản nhất ở những tìm kiếm mà rất ít người đả động đến đó là có Văn hoá trong cuộc sống , mà điều này rất quý với cuộc sống gia đình , nó đánh giá hết thảy mọi lỗ lực cố gắng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp trong đời .Hay mọi người còn nhầm lẫn khi tìm bạn đời cho mình giữa Trình độ học vấn & Văn hoá ?
    Các bạn thấy anhdialan sai điều gì trong những nhận xét chủ quan này thì cứ phản bác , anhdialan sẽ tiếp đón nhiệt tình .
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Như sea_nymph có nói cũng khá rõ trong bài viết trước suy nghĩ trả lời cho topic này tuy thấy rằng nó còn khá chung chung vì đó chỉ là suy nghĩ rất khách quan. Trước tiên đây là chuyện rất khó nói vì nó rộng lớn và nó chịu ảnh hưởng của xã hội là chính. Con ng` sinh ra, ai chẳng muốn mình nhận được những điều tốt đẹp. Nhưng khi lớn lên, trưởng thành, vào đời, họ định hướng suy nghĩ đều từ hoàn cảnh sống mà nảy sinh sau đó mới đến kinh nghiệm sống của bản thân. Vì thế mà suy nghĩ của những ng` khác ảnh hưởng đến mọi chọn lựa của họ rất nhiều nếu không nói là 99%, có thể nói vậy là hơi quá nhưng những ng` dám vượt qua định kiến của xã hội chỉ để có điều mình muốn ko ít nhưng những lời dèm pha về cách lựa chọn khác ng` của họ từ phía xung quanh nhiều khi tác động đến cuộc sống về sau rất nhiều.
    Ví dụ như: một gia đình, ng` chồng học cao, vợ lại chỉ là ng` hết phổ thông, khi ng` chồng muốn nói về chuyện công việc, nghĩ đến vợ, có thể thời gian đầu 2 ng` hạnh phúc, sẽ còn sẻ chia nhưng về sau, cơm áo gạo tiền, đến khi muốn nói chuyện với vợ thì vợ còn bận bịu con cái, công việc của riêng vợ, mệt mỏi rồi thì còn muốn nghe những thứ mà trình độ của ng` vợ ko hiểu nổi ko. Ng` chồng cũng có thể vì ko muốn vợ tủi thân khi trình độ khác biệt nên cũng chẳng sẻ chia những lo lắng trong công việc nữa. Còn về ng` vợ, khi yêu chồng và thấy mình không bằng được chồng, nhưng đó là niềm tự hào trước tiên khi có một ng` chồng học cao hơn mình như thế. Chắc chắn trong cuộc sống gia đình, đôi khi sẽ không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về sự chênh lệch đó nhưng tình yêu và sự sẻ chia của ng` chồng có thể sẽ xoá tan suy nghĩ đó, nhưng sẽ chỉ là khi họ sáng suốt trong suy nghĩ còn những khi rối rắm, tranh cãi, chắc chắn sự chênh lệch đó sẽ thể hiện rõ tác hại của nó trong gia đình. Và nếu ko có sự nhẫn nhịn của 1 trong 2 ng` thì gia đình sẽ ko được hạnh phúc như cũ và điều đó ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Và khi con cái đã chịu ảnh hưởng từ một hoàn cảnh thì chứng tỏ đó ko phải là một gia đình thực sự hạnh phúc. Và khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, sẽ có ng` trong họ nghĩ rằng nếu trước đây mình nghe lời khuyên của ai đó thì có lẽ hôm nay đã ko thế này.

    Biết rằng 1 gia đình hạnh phúc là khó nhưng ng` ta cầu toàn thì bao giờ họ chẳng chọn cách tốt nhất, ít nguy hiểm nhất cho dù nó có thể nhàm chán và chưa bằng cách nhiều nguy hiểm nhưng tốt đẹp kia. Rất ít ng` dám nói dám làm. Nếu nói về gia đình thì phải bàn rất nhiều. Tui đã từng thấy nhiều ng` cũng đồng ý rằng, nhiều khi yêu là một chuyện còn lấy lại là chuyện khác. Chính vì thế các phẩm chất chọn ng` yêu với chọn vợ vẫn có đôi chút khác nhau. Tui dám khẳng định như vậy. Nói vậy ko có nghĩa là yêu mà không lấy nhưng từ tình yêu tiến đến hôn nhân cũng là cả một bước đi rất dài và vất vả.
    Còn riêng nói về ý kiến chủ quan của cá nhân, trả lời cho câu hỏi anhdialan muốn bàn luận, em xin nói thế này :
    - Bản thân em, sinh ra trong 1 gia đình có thể nói là nề nếp, cha mẹ lo đầy đủ cho ăn học. Khi nghĩ rằng yêu 1 ai đó, em cũng tự đưa ra 1 tiêu chuẩn rằng ng` đó trước tiên phải học đh, em đã từng tự hỏi mình rất nhiều rằng tại sao mình lại nghĩ vậy ? nhưng rồi chính em cũng hiểu rằng, xã hội ảnh hưởng quá nhiều vào suy nghĩ. Chỉ nghĩ là giờ em yêu rồi nói lấy 1 ng` không có trình độ bằng hoặc hơn mình thôi, thì gia đình chắc chắn sẽ phản đối, khi đó, em sẽ phải đối mặt với 1 việc là bên hiếu bên tình, lại phải tìm cách thuyết phục bố mẹ rồi bao nhiêu thứ khác, rồi ng` ngoài nhìn vào. Bản thân em tự thấy mình không có đủ 1 nghị lực để vượt qua những rào cản đó. Và ngay cả khi em gặp những ng` không trình độ đh, em cũng ko bao giờ có ý nghĩ rằng ng` đó có thể yêu được mà chỉ nghĩ rằng họ tốt thì tốt thật, cũng chỉ là bạn thôi. Suy nghĩ như vậy em chẳng cho rằng sai và tin là không ít ng` cũng như em mà thôi.
    - Ngoài ra, nếu nói về chuyện yêu, về kinh nghiệm sống, về suy nghĩ, tuổi đời của em phải nói là còn ít nếu bàn luận sâu hơn nữa. Suy nghĩ của bản thân em đôi khi vẫn có ng` bảo già hơn tuổi nhưng nếu kinh nghiệm sống, những mối quan hệ thì em chưa thể có nhiều, vì thế ý kiến hay suy nghĩ hiện tại, em nghĩ có thể nó sẽ còn thay đổi, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và con ng` của chính em nữa. Cũng chính vì vậy mà suy nghĩ ở trên của em cũng ko thể chắc chắn. Em quan niệm là phải trải qua thì mới nên nói rằng mình chắc chắn còn chưa trải qua thì đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cũng như em chưa yêu ai nên em cũng ko thể chắc rằng mai sau em ko yêu một ng` có trình độ chưa đến đh như em nghĩ. Nói vậy kết luận là em cũng nói hơi to về suy nghĩ của mình nhưng ko sao, chỉ là bày tỏ ý kiến thôi mà.
    - Kết luận: Tấm bằng đại học quyết định một phần rất lớn cho hạnh phúc về sau (với những ng` cũng có bằng đại học) và tình yêu là không đủ cho từ "hạnh phúc".
    Cheers !!!
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
    &nbsp;
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Quả là thật ích kỷ khi muốn , mình được toại nguyện mọi điều trong tình yêu .Trong cái ví dụ này bạn đưa ra , anhdialan thấy người chồng quá coi trọng bản thân mình , chỉ quan tâm đến những điều mình lo lắng , chẳng lẽ không còn gì quan tâm sao ngoài vấn đề công việc và cơm áo gạo tiền ?
    Gia đình là nơi ta lấy lại năng lượng của một ngày lao động mệt mỏi và vất vả , người có văn hoá luôn quan tâm đến người khác , chứ không phải là bản thân mình . Vài câu hỏi nhỏ thôi cũng đủ làm người bạn đời của mình cảm thấy thực sự hạnh phúc : Em nấu món gì cho anh thưởng thức hôm nay vậy ? hay em có mệt không , anh hộ em một tay nhé !..v...v..
    Rồi những cử chỉ âu yếm , vỗ về an ủi .....
    ............
    Bạn có tin một điều là , nếu chỉ nhìn nhận trên vấn đề trình độ học vấn . Ừ ! thì họ ngang bằng nhau chẳng hạn .Liệu ai sẽ chịu ai trong mỗi tranh luận , họ có tôn trọng học thức của nhau không ?
    Người ta thường nói : Hai chúa trong một nước thường nảy nạn binh đao .
    70 % là như vậy , bạn nghiệm mà xem .
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO

Chia sẻ trang này