1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy gì qua những mục kết bạn trăm năm trên báo ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdialan, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều con đường để lập nghiệp, bằng cấp với mình ngày truớc tuy có quan trọng thật vì nó giúp ta đánh giá nhận thức một con ngưòi. ngày xưa nghĩ vậy vì suy từ mình ra, có học thức thì nhận thưca và ứng xử có văn hoá hơn. nhưng những cái xấu xa thuộc về bản tính của con ngwuòi, thì dù có học vẫn bao nhiêu đi nữa thì bản tính vẫn khó mà thay đổi lắm.. cái đó mới là đáng bàn.
    cuộc sống dạy bảo nhiều điều rồi, tất nhiên còn nhiều điều chưa biết, nhưng thực sự nghĩ rằng một ngưòi luôn có ý thức và hiểu biết trong mọi vẫn đề xã hội, một ngưòi có thể chia sẻ với mình mọi vẫn đề, tuy chẳng có bằng cấp gì nhưng mà nếu ngưòi ta luôn có ý thức học hỏi và chứng tỏ sự hiẻu biết của mình thì sao lại không nhỉ.
    mình tuy có trình độ đại học đấy nhưng thiếu gì cái chưa có hiẻu ví dụ nhưng ững xử trong cuộc sống chẳng hạn. có quá nhiều cái phưc tạp mà chỉ những ngưòi đã từng lăn lộn với cuộc sông mới có thể trả lời mình đưọc.
    nhưng xã hội lại có quá nhiều ngưòi không nghĩ thế, họ cũng có cái lý của họ và cũng rất đúng, không thể chối cãi, và trường hợp như anhdialan nói là cá biệt đấy. những ngưòi như anhdialan nói đó, nghĩa là với họ bằng cấp không quan trọng là không nhiều trong xã họi việt nam còn nặng nề những quan điểm cứng nhắc này.
    và những trưòng hợp như anhdialan, họ vẫn có thể đến với nhau, sống với nhau hạnh phúc, nhưng cái ban đầu trong chuyện tình cảm của họ sẽ là khó khăn đấy, vì họ sẽ vấp phải sự phản đối của dư luận xã hội. thật đấy. xã hội ở đây là gia đình của cô gái hay chàng trai đó. không tin à.

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nói chung cái này thuộc quan điểm của từng nguời và khong thể ép họ theo quan điểm của cá nhân mình đưọc. đưa ra vẫn đề này thì chỉ có hai quan điểm đồng tình hoặc phản bác mà thôi. nghe rồi cũng chán ấy mà. tớ á, tớ thì mong một cuộc sống bình đẳng, bình thường thôi, nhưng cả hai phỉa đồng điệu, hiểu thông cảm và tôn trọng nhau. và cố gắng đừng bị cuộc sống nó cuốn đi. sống phải đáng là sống chứ, anhdialan nhỉ. sống mà suốt đời cứ chạy theo những cái gì gọi là: cái danh gì đó nhỉ, thì ui thui, chán lắm.

    người đi tìm hương cho đất...!
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sống bên nhau rồi, hạnh phúc rồi, nhưng để đảm bảo cuộc sống thì hia ngưòi cũng phải đối phó với những gì mà cuộc sống vẫn có thể đêm đến cho họ. vậy tại sao khi ở bên nhau rồi, đôi bạn ấy lại không giúp nhau hoàn thiện nốt cái yêu cầu của dư luận ấy nhỉ. sao lại không chứ, học đâu có là xấu, và đâu có bao giờ là muộn. chỉ cần lo xa cho tương lai một chút thế thôi. rồi ta lại tiếp tục sống nốt đúng không bạn.

    người đi tìm hương cho đất...!
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    có một câu chuyện kể về một nguời đàn bà thành đạt, một tình huống đã xảy ra và có ngưòi đã biết. có một câu nói mà ngưòi đàn bà đó đã tự hào nói với nguời bạn của mình rằng: anh ấy là một ngưòi bình thường. phải thực sự cảm thấy rõ cái hạnh phúc của ngưòi đàn bà ấy cô gái mới kể cho anh nghe.

    người đi tìm hương cho đất...!
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nói chung câu chuyện đó chỉ đề cập tới một màng vấn đề. cuộc sống mỗi ngưòi mỗi khác mà. luôn bên nhau và phải thông cảm cho nhau, không được để không khí im lặng bao trùm lên cuộc sống hai nguời. thẳng thắn.

    người đi tìm hương cho đất...!
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan đâu có ép mọi người theo quan điểm cá nhân mình , đây là diễn đàn mở ai cũng có thể nói lên tiếng nói của mình , riêng vấn đề này e rằng Hoàng Lan đi quá xa mất rồi , nhìn lại thử coi anhdialan đề cập đến vấn đề gì ? nhưng không sao , chúng ta có thể đi sâu hơn một chút về gia đình đúng không nhỉ .
    Tuấn Anh nghĩ rằng , Tình yêu & hôn nhân không lấy thước đo học vấn làm chuẩn mực , bởi như Hoàng Lan biết rồi đó , có những người học rất cao về những nghiên cứu khoa học , về chuyên ngành.....Nhưng lại được học những vấn đề về cuộc sống một cách rất ít , hay nói rõ hơn là rất lý thuyết .
    Đừng bảo Tuấn Anh áp đặt , nhưng hiển nhiên nó là như thế .
    Tuấn Anh thấy Hoàng Lan có nhắc đến sự bình đẳng &thẳng thắn trong TY& HN , có lẽ điều đó đạt được cũng rất khó .Nhưng riêng với Tuấn Anh , thì nghĩ rằng với một người sống có văn hoá sẽ đạt được những điều kiện như vậy , bởi lẽ vốn sống bình đẳng nó cũng đã rất văn hoá rồi .
    Cái này nó lại không hệ luỵ gì đến vấn đề trình độ học vấn .Xin cảm ơn !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  7. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bác anhdialan rất hay nói đén số liệu , thưa bác , bác lôi chúng ở đâu .Thống kê chỉ là thống kê mà thôi , những con số khô cứng nói lên điều gì ,
    Bác nói một nước không thể có 2 vua , nhưng trình độ học vấn quá chênh lệch thì không thể nói chuyện hợp với nhau , ngay cả chuyện cơm nước , con cái , gia đình .Bởi mỗi người có một cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau , nó phụ thuộc vào nhân sinh quan , tầng lớp xã hội mà họ đã đuợc sinh ra .Chúng ta nói về đồng cảm , nhưng thưa bác , đồng cmả chỉ có thể đến với những con người có cùng một cách nhìn'''' Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng''''
    Cái hướng muốn nói đến ở đây chính là mục đích sống .Mỗi ngườimột trình độ thì mục đích của họ rất khác nhau , bác không thể nào làm cho một anh công nhân có tầm nhìn và hiểu biết , sống và nói chuyện phù hợp với một nữ thủ tướng được
    Văn hoá , đólà hướng đén sự hoàn thiện ( chính vì không bao giờ tồn tại sự hoàn thiện thật sự nên mới phải hướng đến) .Hai người có trình độ khác nhau ,sẽ giống như một người thọt đi trên con đường mấp mô .Đi thì đi , nhưng thà ngồi xe lăn hay phẫu thuật chỉnh lại còn hơn
    Dĩ nhiên , cũng có chuyện hoàng tử và lọ lem hay người đẹp và ác thú , nhưng đấy chỉ là những câu chuyện cổ tích mà thôi.Chúng ta đang sống trong thế giới thực nghiệt ngã .Hi vọng bác anhdialan sẽ sớm vạch đuợc lớp mây mù phù du che lối
    Cheers
    trang145
    &nbsp;i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn cũng biết áp đặt đấy chứ , ý đó là của bạn còn với tôi thì dù sao Văn hoá vẫn là tiêu chí lớn nhất trong cuộc sống .
    Thiếu nghị lực người ta mới vin vào những thứ có sẵn và hiện hữu , như chủ đề này , là một tấm bằng chẳng hạn .
    Và bạn thân mến của tôi ,một anh công nhân cũng có thể nói chuyện cùng với nữ tổng thống ấy chứ , vì có gì đâu , mọi người đều là con người , nếu ai thấy nữ tổng thống hay một sự khác biệt nào đó thì có chăng ai đấy là gì đây nhỉ ?
    Một người bình thường nhưng không phải là tầm thường , cuộc sống luôn có những người như thế và buộc ta phải tìm kiếm .
    Trong con mắt anhdialan thì ai ai cũng vậy mà thôi , không kể một quyền thế trên đời hay lầm than cơ cực :Miễn hết lòng với nhau là đủ ! cái đó mới xây dựng được hạnh phúc đích thực cho mái ấm gia đình !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bác anhdialan à , ai dám nói là tổng thống không có khác biệt thì chắc chắn là ba xạo .Sinh mạng , tầm nhìn hay sự hiểu biết của chúng ta chắc chắn kém bà
    Chúng ta đều là con người , nhưng giá trị con người của chúng ta khác nhau , bởi mãi mãi không bao giờ có sự công bằng thật sự trên cõi đời này cả , công bằng với người này , nhưng với người kia chưa chắc đã đúng .Chỉ có điều ta phải đấu tranh cho cái ta gọi là công bằng mà thôi
    Trong mắt bác ai cũng như ai , nhưng bác hãy nói cho em nghe , bác có đối xử như nhau cả không .Bác có đối xử với một thằng bé móc túi như với sếp của bác .Và bác coi trọng sinh mạng của ai hơn : Vợ con bác hay một anh chàng cầu bơ cầu bất ngoài đường
    Ngay trong tâm trí chúng ta , thực sự không ai nghĩ mình kém , hay bằng người khác , chúng ta luôn nghĩ mình có những điểm đặc biệt àm không ai có , sinh mạng của ta mới thwục sự quan trong vì chúng ta là một là duy nhất , vì vậy , trong tâm khảm chúng ta , đã không có sự công bằng
    Thưa bác , không phải thiếu nghị lực người ta mới vin vào những thứ hiện hữu và có sắn .Những thứ đó làm cho chúng ta tự tin và có khả năng tự đánh giá , nhìn nhận và tự hào về bản thân mình hơn .
    Thưa bác ,em xin giới hạn cái kết bạn này trong VN để nói cho dễ , được không .Cái nhìn em thiển cận lắm , không thể bao quát hết được
    Đàn ông Việt là những anh trưởng giả , không bao giờ muốn vợ thực sự hơn mình , dù lời nói có thẻ khác hẳn , nhưng chẳng thế tránh những lúc bát xô mâm , lời qua tiếng lại hay những lúc hội hè lễ Tết , cúng Chạp thăm họ hàng bạn bè , lại lôi chuyện học hành thăng tiến của vợ ra so sánh với mình .Thể nào cả có lúc chạnh lòng , thế là có một vết xước .Dần dần , các vết xước này nhiều dần lên ,sẽ tạo tahnhf kẽ nứt rồi nét rạn lan dần ... cuối cùng là vỡ
    Còn phụ nữ Việt , tự mình đánh giá sẽ mang mầu sắc chủ quan , nhưng không nói thì ai cũng hiểu , chẳng ai muốn thua bạn kém bè
    trang145
    &nbsp;i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  10. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em thì trước đây thỉnh thoảng có đọc mục kết bạn trăm năm đó, thấy thương yêu cầu tốt nghiệp phổ thông là nhiều, chứ trình độ đại học thì chắc là mới đây. Em chẳng nghĩ là học cao, nhiều bằng cấp mới là con nguời văn hoá , biết cư xử đâu. Nhiều người có bằng nọ bằng kia mà còn chẳng ra gì ấy chứ.Vì vậy mọi người muốn tìm bạn, yêu cầu thế nào là tuỳ vào suy nghĩ của người ta thôi. Có điều như thế không tế nhị lắm, như là tuyển nhân viên ấy nhỉ. Em cũng chăng tin lắm vào cái việc làm quen trên báo, ngoài đời còn chẳng tìm được nữa là qua trang giấy.
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~~ Lavender ~~

Chia sẻ trang này