1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy gì từ lớp trẻ TN hôm nay?!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Idontwanttomissathing, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là ý kiến đóng góp của cá nhân Thainguyen001 thôi, còn Thainguyen001 hoàn toàn ko bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác (Mà có muốn áp đặt cũng ko được).
    Nhưng anh lấy một ví dụ cho chú Idontwanttomissathing nhé
    Khi người ta kiểm tra một con người:
    Anh ta là người như thế nào?​
    Và sau đó là lấy một loạt dẫn chứng: Đánh nhau, hay gây gổ với bạn bè, hay uống rượu...Nói chung là họ kể hết các tật sấu của anh ta ra
    Vậy thì câu trả lời của Anh ta là người như thế nào?. Hẳn ko cần nói, mọi người cũng có được một câu trả lời hợp lý cho câu chuyện trên phải ko
    Trong xã hội cũng vậy, Tốt và xấu đều tồn tại song song. Nhìn và đánh giá bất kì sự việc gì cũng phải có cái nhìn khách quan. Phải nhìn bằng cả hai mắt và nhìn cả hai phía.
    Trở lại vấn đề Topic Thấy gì từ lớp trẻ TN hôm nay?! . Chú mày liệt kê một loạt cái xấu xa của một phần nhỏ TN và chú mày quy luôn và lớp trẻ như thế ko hay, ko phải là vơ đũa cả nắm sao?...
    Cái chú nói thì hoàn toàn là khách quan, nhưng chú trưng cái topic ấy nên thì tất có người sẽ hiểu chú chẳng khách quan tẹo nào. Chú thử đọc lại kĩ bài của chú đi.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên ĐÁ xin gửi lời xin lỗi tới những bạn đi du học, quả thật Đá đã nhìn vào bạn bè mình mà nói vậy, ĐÁ thấy bạn Đá đi du học tự túc đều là những người học .chẹp..........điỉnh của kém, nhiều thằng con trai đc bố mẹ cho đi du học là để tách với các fần tử đen tối. Còn về việc đi du học theo dạng học bổng ấy mà, thì Bắc nói quá đúng rồi đó ạ
    Một lần nữa Đá xin lỗi hoang2455 nói riêng và các bạn du học nói chung
    Anh Thái Nguyên001 ạ, theo cá nhân em thì tên topic này cũng khá hợp lý đấy ạ, vậy theo anh thì tên tiêu đề như thế nào thì hợp lý hơn ạ

  3. Idontwanttomissathing

    Idontwanttomissathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp Thái Nguyên chinh phục Nữ sinh và tương lai.
    Thông minh, sắc sảo, dịu dàng, văn hay chữ tốt - trường PTTH Gang Thép Thái Nguyên đã hoàn toàn chinh phục những người có mặt trong trường quay S9 ĐTHVN và những khán giả trước màn ảnh nhỏ. Hãy nhìn những dòng băng rôn : Cố lên - Người đẹp Thái Nguyên; Gang Thép Thái Nguyên. Vòng trước TN chúng ta gặp đội Bắc Giang thì phải (nếu tôi nhớ ko nhầm). Trong ngày hôm đó Gang Thép phần lớn dành điểm tối đa cho các phần thi, tuy rằng phải đến vòng cuối chúng ta mới bứt lên dành thắng lợi cuối cùng nhưng ko ai có thể phủ nhận rằng chiến thắng của các ?oem gái TN? là hoàn toàn xứng đáng. Ngày hôm nay, nếu tôi ko nhầm 1 lần nữa thì đây ít nhất cũng là vòng 3 của Nữ sinh và tương lai, Gang Thép giao lưu với trường Trần Hưng Đạo ?" Nam Định (con gái Nam Định thì ghê gớm có tiếng). Tôi đang theo dõi vòng 2: tranh cát 10đ. Vòng 3: hát then (nhưng thiếu đàn tính): 9 điểm. Sau vòng 3 số điểm là 29đ/30. Vòng 4: ứng xử an toàn giao thông ... ban giám khảo đang nhận xét ... xin chờ 1 phút ... vị giám khảo này nhận xét toàn đi đâu ý ... tôi đang tường thuật trực tiếp những gì trên VTV2 ... ngoài lề một chút: em gái tên Linh trường Gang Thép xinh quá, con gái Nam định cũng cao ráo ra phết ... giám khảo nói thái độ đấu tranh tích cực, BGK đánh giá rất cao việc làm mang tính cương quyết và việc làm tế nhị, nhẹ nhàng ... BGK quyết định 19đ/20. Perfect! Trong vòng thi ứng xử Nam Định.. chưa cương quyết như trường TN... đạt 18đ. Đến lúc này tôi mới sống lại cảm giác tự hào khi ngồi gặm nhấm chiến thắng của Gang Thép TN trước đội Bắc Giang. Sau vòng 4 TN 48đ, NĐ 46đ. Thế này thì TN thắng là cái chắc, trận trước chúng ta đạt 19/20. Vì thế các bạn hãy tin vào thế hệ em gái của chúng ta. Các em năm nay học lớp 12 tức là 87. Tuyệt vời! Thế hệ đi sau hơn thế hệ đi trước thế là nhà mình có phúc rồi. Chúng ta tiếp tục với vòng hùng biện. Trân Hưng Đạo đạt 19/20. Chúng ta chờ đợi bài hùng biện của em Linh trường Gang Thép. Truyền cảm ... cuốn hút ... lôi kéo người nghe ... giọng điệu đi vào lòng người ...Hãy nghe tiến sỹ văn học Đoàn Hương nhận xét: mở đầu rất hay và dí dỏm ... vấn đề đặt ra rất sâu sắc ... liên hệ tốt với khu Gang Thép TN ... liên hệ rất hay với Maxim Gorki và Hồ Chí Minh ... sâu sắc, tính logic chặt chẽ, tính hình tượng cao .... BGK cho các em 20đ. Kết quả cuối cùng TN 68đ đoạt giải nhất. Còn gì đẹp hơn ngày hôm nay các bạn ơi.
    Thành công nối tiếp thành công. Ngay sau sự kiện Trung Dũng lọt vào trận chung kết năm Olympia, một lần nữa cái tên Thái Nguyên lại buộc người xem phải chú ý. Chúng ta phải ăn mừng sự kiện này chứ!
    ?oỌp lai? đi !!!
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ em này thì tui biết, hoạt động xã hội tốt, xinh nữa, ăn nói nhẹ nhàng , mỗi tội học hơi kém một chút thui
  5. lonelygrit

    lonelygrit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết thế nào là 1 xã hội không? nếu bạn biết thi` chắc không khẳng định đến 90% hay 99,99% như vậy đâu.
    và chắc cũng không nói những lời như vậy
    Bạn thấy "100% là yahoo, mail, chat, hay lại music, film" ừ cũng có thể đối với bạn thì chỉ thế thôi. bạn đâu có biết hết mọi người làm gì.
    Tôi cũng từng học công nghiệp, nhưng tôi thấy khác. bạn nhìn thấy những gì ? bạn biết những gì? không phải bạn chỉ "nghe nói" hay nhìn qua đấy chứ??
    "Thế hệ cấp 3 bây giờ tức lứa 87, 88 thì đang lên đời, đú đởn" => bạn thấy vậy? nực cười, có khi nào bạn thử định nghĩa thế nào là lên đời,đú đởn không
    bạn đang ngồi trên đầu và nhìn bằng con mắt của người ngoài. (người ta bảo người ngoài cuộc thường sáng xuốt, ha ha bạn thì sáng quá nhìn không ra)
    Tôi chỉ thấy 1 điều ở đây thôi người đáng phải nhìn lại đó
    bạn mắc 1 căn bệnh mới: bệnh chê bai
    bạn nghe bài "con số không" của The Wall chưa nếu chưa thì tìm nghe đi, còn nghe rồi thì cố mà hiểu xem lời bài hát viết gì.
    chào thân ái
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh cãi về du học,theo tôi cái gì cũng có 2 mặt của nó.............
    Nghìn lẻ một lý do? ?ođẩy? con đi du học



    Sẽ có 1001 lý do để các bậc phụ huynh cho con đi du học. Không ít người quan niệm rằng, đi du học là cơ hội để con mình sau này có điều kiện xin được những chỗ làm "ngon" vì ít nhiều con mình cũng có một vốn ngoại ngữ khá khi đi học ở nước ngoài.
    Nếu như vài năm trước, đi du học là cả một vấn đề lớn, chỉ những người học thật xuất sắc mới được nhà nước cử đi hay học sinh phải tự giành được học bổng qua thi cử. Bây giờ để được đi học ở nước ngoài lại khá đơn giản, chỉ cần nhà có tiền là có thể biến ước mơ thành hiện thực.

    Chị Hoa, nhà ở Thượng Đình thổ lộ: "Tôi cho cháu đi Canada một năm để học tiếng. Mình cũng chẳng mong nó học được cái gì cao siêu ở bên ấy, chỉ cần nó giỏi ngoại ngữ thì về nước chỗ nào chẳng xin được việc".

    Một vài người chỉ vì cái tiếng đi du học nước ngoài "oai" hơn học trong nước thế là quyết định cho con đi du học. Cũng có người vì ganh đua nhau, thấy bạn bè cho con đi du học thì nghĩ "nhà mình đâu có kém gì nhà họ, con họ đi nước ngoài học được thì con mình cũng đi nước ngoài học được". Và thế là trào lưu đi du học trở thành mốt thời thượng.

    Người ta đua nhau cho con đi du học mà chẳng cần biết trình độ thực của con mình ra sao. Một phụ huynh đưa con đi xem hội thảo du du học Anh tâm sự: "Cứ cho nó sang bên ấy, ắt là sẽ học được thôi. Bên này, cháu nó cũng học qua tiếng Anh, sang bên kia được nói chuyện với Tây thì chẳng mấy chốc mà thông thạo".

    Vì đi du học thời buổi này khá dễ dàng, nên nhà nào khá giả một chút cũng chỉ muốn cho con đi du học vì lý do "học mỗi trong nước thì không yên tâm". Nhiều người vì quá kì vọng vào con, muốn con học rộng, phẩm hàm cao nên cho rằng, đi học ở nước ngoài thì con mình mới mở mang hiểu biết, nâng cao trình độ. Vì vậy, dù có tốn kém hàng trăm triệu các bậc phụ huynh cũng quyết cho con đi du học bằng được.

    Những nhà giàu có, thừa của ăn của để thì việc cho con du học là một giải pháp tình thế. Anh Thắng, buôn bán điện tử ở phố Bà Triệu, nhà không thiếu gì tiền, hiềm nỗi thằng con quý tử của anh năm ngoái thi trượt ĐH, suốt ngày chơi bời thế là anh quyết định cho nó đi du học Thái Lan. Anh bảo: "Cho nó sang bên ấy để nó bớt nghịch, hơn nữa nó không thi đậu đại học thì cũng là con đường duy nhất để nó tiếp tục học hành cho thành người. Mong rằng, sang bên ấy nó sẽ tu chí".

    Không ít người giống anh Thắng, chỉ cần biết tin con thi trượt đại học là làm ngay thủ tục cho đi du học. Hầu hết những trường hợp này chỉ có thể cho con đi du học ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapo, hay Trung Quốc vì những nước này đòi hỏi trình độ không cao và không phải qua khâu kiểm tra ngoại ngữ. Mức chi phí cho những chuyến du học này cũng không nặng như đi học ở các nước châu Âu, nên được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn.

    Theo Hà Nội Mới

  7. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    1.Hậu sinh khả uý mà
    2. đú là "đờ u đu sắc đú " khi mà không leo được nhưng cố leo lên để rồi oạch 1 cái :D :D
    3. Đương nhiên thế hệ 8x bi giờ đang dần làm chủ...;-).. Vài chục năm nữa , nhanh thôi lại đến 9x ngay.. ^_^
    4. Kxx nào của trường LNQ cũng là NHẤT cả... Cô Đá đừng có nói thế mất lòng nhau ... Ai cũng NHẤT cả.. Chỉ khác là có cái NHẤT TO và cái NHẤT NHỎ thui
    5. Em Linh ở GangThep nghe nức lòng quá nhỉ... Có ai làm nghề môi giới ở đây không? Tui 1 vợ 2 con mà chưa có người iu
    Ai ở đây làm môi giới được thì chớ để mất cơ hội này.. (,<--------)Khách hàng tiềm năng đấy
    bim bim
  8. Idontwanttomissathing

    Idontwanttomissathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện tên topic với bác Thainguyen001. Bác cứ bình tĩnh em đã nói bác áp đặt suy nghĩ cho ai đâu mà chưa chi đã giận dỗi rồi, lại còn tự ái nữa chứ, giống chú Dũng nhà ta ghê. Bác vào rum mình, việc đầu tiên là đọc topic để chọn. Khi đọc đến tên topic của em bác đã có suy nghĩ hay ấn tượng gì về chủ đề này chưa? Chắc chắn là chưa vì bác đã biết em viết gì đâu. (con người ta thường bỏ qua những khoảnh khắc rất nhỏ tưởng chừng như có thể bỏ qua). Cho đến khi này sau khi đã đọc bài viết của em với những sự thật mất lòng thì bác mới có suy nghĩ và trong đầu bác hình thành cái gọi là thành kiến với tên topic của em. Em xin nhấn mạnh chỗ này là chỉ với cái tên topic thôi, chứ ko có gì về em hay về nội dung cả. Bác đã nói là nhìn vấn đề phải từ 2 mặt. Đúng nhưng chưa đủ, phải nhìn từ n chiều lại chứ ko phải chỉ từ 2 mặt. Chỗ này bác phê bình em lại hơi hồ đồ rồi. Bác đã đọc bài thứ 1 ->OK là toàn những chuyện uống rượu, đánh nhau rồi thì chat, chit, game. Nhưng bác hãy khoan bình phẩm, hãy đọc bài thứ 2: Người đẹp Thái Nguyên của em. Rồi em sẽ còn viết nhiều cho bác và các bạn bình, nhưng hãy từ từ và đọc lại vài lần trước khi send nhé (đến nói mà con người ta còn phải uốn lưỡi 7 lần cơ mà). Bác bình tiếp cho em vụ người đẹp Thái Nguyên nhé!
    PS: Em ko vơ đũa cả nắm! Em chỉ nêu ra vậy còn bình thì tuỳ các bác. Mỗi người có cách nhìn nhận riêng, và chúng ta ở đây để có cái nhìn toàn diện và sáng suốt!
    Chào!
  9. Idontwanttomissathing

    Idontwanttomissathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    OK. Bạn biết gì về xã hội? Nhưng chắc bạn cũng hiểu cái gì làm nên xã hội chứ. Tôi hỏi bạn: cái gì làm nên lớp trẻ TN, đó ko phải là thế hệ 8X hay nói toẹt ra là bọn cấp III và sinh viên bây giờ.
    Và bạn có biêt người ta làm thế nào để tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra 1 nhận xét về xã hội ko? Xã hội vô cùng to lớn, và với những vấn đề mang tính chất tâm lý và nhạy cảm, ko thể tiến hành điều tra tổng thể như điều tra dân số được. Tất nhiên là phải điều tra nhưng là chọn mẫu, và những cái mẫu tôi lấy ra ko phải là tiêu biểu hay sao. Cấp III thì còn trường nào to hơn LNQ hay Sư phạm (trong bài của ĐÁ). Còn ĐH thì nổi nhất trên TN là Công Nghiệp và Nông lâm còn gì nữa. Có thể cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau, nhưng ít nhất tôi cũng tự tin mà nói rằng có nhiều người đồng tình với tôi hơn. Bạn nhìn Công Nghiệp khác ư? Khác như thế nào. Đấy mới là điều tôi và mọi người cần. Còn vụ bệnh bão gì đó: tôi thừa nhận nhưng nếu bạn chú ý 1 chút thì hiện nay cả những nhà nghiên cứu xã hội cũng đang mắc căn bệnh đó, ko chỉ cá nhân tôi. Hop quốc hội hay dự án nghiên cứu gì đó cũng toàn là moi móc nhau ra thôi.
    Tôi đã nghiền nát 2 đĩa của The Walll rồi. ROCK Việt tôi chỉ nghe The Wall thôi. Phần nhạc thì ko có ý kiến, nhưng tôi thích phần lời, chúng ta có thể nói chuyện về ROCK được ko nhỉ???
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị lỗi, thông cảm
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 15/08/2004

Chia sẻ trang này