1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy gì từ lớp trẻ TN hôm nay?!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Idontwanttomissathing, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một nhân ở Thái Nguyên , tôi thấy những gì mà Đá nói có vẻ như quá nặng nề , quá ''đau '' nhưng nó hoàn toàn là sự thật .
    Tuy nhiên , tôi dùng từ tuy nhiên tức là tôi muốn khẳng định không phải 100% đều như vậy nhưng chiếm đa số là như vậy đó . ( Một sự thật mà chúng ta buộc phải công nhận )
    Không hẳn tất cả lớp trẻ TN đều như vậy là vì trong các trường ĐH ,CĐ ... ở TN không chỉ có dân TN học mà phần lớn là ở các tỉnh khác đến . Không hẳn những con người thế hệ trẻ của TN đều như vậy vì tôi biết có những người bạn luôn cố gắng tự khẳng định mình bằng chính khả năng của mình , cả Đá cũng vậy , những boăn khoăn của Đá phải chăng cũng chính là những điều mà thế hệ trẻ chân chính luôn nhận ra trong những bước tiến của mình .
    Năm nay tôi chuyển trường , học trong trường mới tôi càng nhận ra những gì mà ĐÁ nói đúng không thể chịu được . Rõ ràng là tôi thi vào ngành MT khi nhập học lớp tôi được gọi tên là lớp MT , ấy vậy mà tôi mới hay lớp tôi sẽ bị đổi tên thành lớp TT ltrong nay mai , còn lớp MT chính hiệu đã đầy đủ số lượng SV ( toàn con em trong ngành ), còn bọn tôi số phận ra sao chờ hồi sau mới được rõ . Tuy nhiên cũng có một tia hi vọng không lấy gì làm chói lọi cho chúng tôi , trong số chúng tôi sẽ có 1 năm học thử thách xem ai đỉnh hơn sẽ có chút cơ may vào lớp MT thứ thiệt . (tỷ lệ chọi còn cao hơn cả thi ĐH).
    Ôi còn nhiều nhiều điều tôi muốn nói , muốn viết lắm nhưng tôi bận như con mọn vậy , tất cả cũng là để lấp đầy khoảng trống cho mình , để cố gắng không là một nhân như Đá nói , nhưng hình như tôi thấy có một phần nào đó của mình thì phải . HIc ,

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến chuyện hôm trước chip và Đá nói chuyện. Trong khi chờ đợi anh tee_eh, hoathep., thainguyen001 thì Đá và Chip đã có cuộc nói chuyện nhỏ, hì, bây giờ Đá vẫn nhớ Chip nói là " đi bằng con đường chân chính thì bao giờ mới tới nơi ". Việc thử thách kia mới chỉ là bước đầu thôi Chip ạ, cứ dần dần bộ mặt rách nát của " cái xã hội này " sẽ được lột rõ
    Uhà, đúng rồi ! Chip nói Đá mới nhớ ra ..............những điều Đá thấy là ở các bạn trẻ sống ở TN chứ chưa chắc là là người Thái Nguyên trẻ
    Anpha có nhớ hôm thầy Sơn nói về việc bỏ rác ở trường mình không, chả là......thấy Sơn - Phó Bí thư Đoàn trường , Hội trưởng hội SV trường ĐHSPTN là người đâu tiên cho tiến hành để các con chim cánh cụt đựng rác ở trong khuôn viên trường,, ngay ngày hôm sau ...... ở ngoài con chim cánh cụt có ghi dòng chữ: Vứt rác vào chim ( thầy Sơn)
    Tối thứ 5 vừa rồi, Đá và Anpha có đi xem Thi Nghiệp Vụ Sư Phạm giỏi ở khoa Tâm Lý, híc, khiếp ! đúng là dân TL có khác, đánh đúng vào tâm lý người khác.....................trời ạ, khoa Toán cứ gọi là bái phục,, phục sát đất, bao nhiêu kiểu quần tụt,các kiểu underwear mốt nhất anpha và Đá đc dịp chiêm ngưỡng, Rồi đến lượt học sinh Lương Ngọc Quyến.............đang học cấp 3 thôi ......mà bao nhiêu ngôn ngữ chợ búa, bến xe đc các em tiêu dùng cho bằng sạch.........Quần áo thì xẻ nọ, xẻ kia, hết quần tụt, rồi đến áo bây giờ trông cũng như muốn tụt khỏi vai ... Quần cạp trễ, quá đẹp khi bạn sở hữu một cái eo tròn và vòng 3 đầy đặn.Rồi câu chuyện trong các buổi sáng của các em sẽ là "Hôm nay cái A mặc màu đỏ, cái B mới ép tóc... "
    Hay lại mốt áo mỏng, sáng màu...........Nhìn các em gái phơi phới ra mà thầm mơ uớc đc như các em, thầm tiếc cái tuổi trung học của mình đã trôi qua đi rồi ..........O*******, một thoáng giật mình...........cô bé xinh xắn mà mình gặp trường LNQ đó sao , vẫn mặc đồng phục mà ôm eo anh nào sát quá, khổ thân anh chàng ngồi phía trước.......hix, hình như anh này sặp nghẹt thở vì được..........ôm............ Rồi cũng đến lạ ......khi ngồi sau người yêu mà em gái trông xinh xắn là thế, đáng yêu là thế có thể chửi bôm bốp, đồm độp ngay một chị lớn tuổi hơn chỉ vì.................chị ta chẳng may phanh gấp đèn đỏ==========> làm bẩn cái quần trắng của em .................. Nghĩ gì đây nhỉ ?
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Haha, vấn đề lớp trẻ TN hôm nay có vẻ nhiều bức xúc ghê nhỉ?
    Nhưng cần phải nhìn nhận rằng lớp trẻ ngày nay tiến bộ nhiều hơn ngày trước đấy chứ. (tôi so sánh giữa U20-U25 và U15-U19). Chẳng hạn như việc được chọn vào vòng thi Olympia chẳng hạn, tầm U23 như mình cũng có vài vj, nhưng chẳng ai qua vòng tháng cả. còn Dũng thì điềm nhiên tiến vào chung kết.
    Khi TN lần đầu có mạng, hik, tôi phải cắn răng trả 8K/1 giờ ở trong Điểm hẹn. Thời đó làm gì biết khai thác mạng như các bé bây giờ đâu. Đành rằng có nhiều người lên mạng chát chít là chính. Nhưng nhiều thì đồng nghĩa với nhiều người đã quen thuộc với mạng, và đang trên con đường tiếp cận tri thức khổng lồ của nhân loại.
    Còn về kinh doanh chẳng hạn. Bây giờ lớp trẻ đã bắt đầu có nhiều người đi vào con đường này. Mặc dù còn rất trẻ nhưng họ đã dám nghĩ dám làm những công việc của người lớn. Hay!
    Bên cạnh những tiêu cực thì còn có nhiều tích cực. Xã hội bao giờ chả thế. Tuy nhiên, hi`, lớp trẻ bây giờ có ít trò vui hơn bọn mình ngày xưa, nhỉ?

Chia sẻ trang này