1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy gì từ thông tin Công Vinh – Huỳnh Mau làm “sếp” VFF?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi khngoai, 30/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khngoai

    khngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không phải vô tình mà quyền Chủ tịch Công Vinh và Giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB HAGL, ông Huỳnh Mau được “bắn tin” ngồi vào ghế Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Có điều gì bất thường ở đây?

    >> 188bet

    Thất bại SEA Games 29 và cơ hội “chấn hưng” bóng Việt?

    Nỗi đau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vẫn đang còn âm ỉ trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam. Một lứa cầu thủ được kỳ vọng là tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam đã phải chia tay vòng bảng một cách cay đắng. HLV Hữu Thắng đã nhận trách nhiệm. Nhưng thực sự chừng đó là chưa đủ.

    Ở đây người viết chưa muốn đề cập đến vai trò trách nhiệm của VFF ở đâu, trong thất bại của bóng đá Việt Nam dưới triều đại Hữu Thắng. Tuy nhiên đáng buồn, đau đớn và thậm chí là kinh tởm hơn, khi có một nhóm thế lực cố tình đổ thêm dầu vào lửa, bằng cách “bày tỏ quan điểm” và cả thái độ đối với ban lãnh đạo VFF, với danh nghĩa nhằm “chấn hưng” bóng đá Việt. Tuy nhiên, ngay từ đầu đã có nhiều người kịp nhận ra đó là màn kịch khá vội, mượn lời “người quân tử” Hữu Thắng để châm ngòi cho một cuộc tranh giành quyền lực – hẳn là không mấy trong sạch.

    >> Mẹo chơi roulette cho người mới

    Thẳng thắn mà nói bên tả hay hữu đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể phân biệt. Nhưng, nếu lợi dụng thất bại của U22 Việt Nam, mượn tay người khác – cả Hữu Thắng và một số cơ quan truyền thông hay mạng xã hội, để đòi “chấn hưng” bóng đá nước nhà, thì chắc sẽ chẳng mấy ai dám đặt niềm tin vào những người ngay từ đầu đã tỏ ra thiếu bản lĩnh, chỉ giỏi “mượn gió bẻ măng”như vậy!

    “Mời” Công Vinh và Huỳnh Mau là “sếp” - “đòn gió” trước thềm đại hội VFF?

    Việc bầu bán cho chiếc ghế “minh chủ” ở VFF nhiệm kỳ VIII còn 6 tháng nữa mới diễn ra, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, không ít thông tin bất lợi nhắm vào chiếc ghế Tổng thư ký. Ông Lê Hoài Anh vẫn đang ngồi đó, nhưng có những thông tin đưa ra, nói chắc như đinh đóng cột là 2 cái tên “mới toanh” và đầy bất ngờ là Lê Công Vinh và Huỳnh Mau, đã được mời vào ngồi chiếc ghế ấy. Có nghĩa, theo suy luận ngược lại thì chắc chắc ông Lê Hoài Anh sẽ không có cửa để tồn tại!

    Tuy nhiên, sau khi thông tin tung ra không lâu, thì nhiều người đã nhận ra đó cũng chỉ là “đòn gió”, bởi cả Công Vinh và lãnh đạo HAGL không nhận được bất kỳ một “lời mời” nào đáng giá. Có lẽ “ngôi nhà” chung của VFF đang có vấn đề, mà thực tế vấn đề đó đã diễn ra từ lâu lắm rồi.

    Cứ mỗi khi Đại hội diễn ra thì bắt đầu những quyền lực tranh giành, đấu đá, hạ bệ nhau. Còn nhớ nhiệm kỳ VI, với chiêu trò “tung dư luận” rằng ông Hỷ (Nguyên Chủ tịch VFF – Nguyễn Trọng Hỷ) là dân bóng rổ làm gì biết chuyện bóng đá, hay ông Tuấn “tổng” (Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký) phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, để dẫn tới không ít thay đổi trong cơ cấu VFF. Nhưng cuối cùng thì bóng đá Việt Nam vẫn chưa tiến bộ là mấy – hay nói theo kiểu của những người yêu động vật, là “mèo lại hoàn mèo”!

    Khi Đại hội VIII sắp sửa diễn ra, màn kịch ấy ở VFF lại tái diễn, đúng như những gì đã được sắp đặt sẵn: “Bắn” ghế tổng thư ký trước, sau đó là ghế của Chủ tịch VFF. Mới đây hàng loạt tờ báo đã đăng tải và đưa tin một ông bầu chịu chi, chịu chơi và quan trọng là có tâm với bóng đá được bầu ngồi ghế Chủ tịch. Và, nếu như ông bầu ấy lên tiếng, bận vì chuyện kinh doanh thì hẳn câu chuyện sẽ lại đi theo hướng khác.

    Bóng đá Việt Nam đang cần, thậm chí rất cần một minh chủ mới, nhưng minh chủ ấy phải đủ tâm, đủ tầm và quan trọng hơn nữa là có thừa đam mê để giúp bóng đá Việt Nam thật sự phát triển. Nhưng nếu lợi ích nhóm, vụ lợi cá nhân được đặt lên hàng đầu thì có lẽ bóng đá Việt Nam chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Mà với một số người, có ra sao cũng… chẳng sao!

Chia sẻ trang này