1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo gạ nữ sinh đổi

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rain_onthesahara, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử thân mến,
    Tôi định không reply bài viết này, nhưng đọc đi đọc lại thấy vô cùng bức xúc. Phải nói rằng nhận xét của người bạn của bác đã làm xúc phạm đến rất nhiều phụ nữ làm báo. Hẳn bác phải có ý gì đấy nên mới post lại nhận xét này.
    Thật hồ đồ khi dựa vào một người là cô người yêu mà nói rằng cô nào cũng có chuyện lăng nhăng và sau này đều trở nên hư hỏng.
    1. Tôi khẳng định rằng thói lăng nhăng là tính người, chẳng dính dáng gì đến việc cô ta làm báo, PR hay giáo viên hoặc bất kỳ nghề khác.
    2. Nghề báo cũng như nhiều nghề khác, có người nọ người kia. Có thể đúng là có những người đã đổi chác tình cảm lấy công việc/tiền bạc/thỏa mãn những ham muốn cá nhân, nhưng không phải ai cũng như vậy. Nhất là, nếu cô ta là một người có khả năng, hiểu biết và có lòng tự trọng. Nếu có những điều trên đây, cô ta được mọi người tôn trọng, công nhận và không lo không có việc làm hoặc không có tiền.
    3. Việc thề thốt không bao giờ yêu/lấy con gái làm báo, PR là một việc thật ngớ ngẩn. Điều này thể hiện rõ anh ta hoặc là một người cực đoan đến mất lý trí, hoặc anh ta là một người kém cỏi, không tự tin vào bản thân mình. Con gái làm báo cũng có nhiều người thông minh, giỏi giang, khéo léo và thẳng thắn lắm bác ạ, không phải ai muốn yêu là yêu được ngay. Và không phải ai cũng biết cách giữ các cô ấy lại cho mình. Cũng tùy người đấy.
    4. Con gái làm báo có rất nhiều loại, hay có, dở có. Nhưng đừng vì thế mà đánh đồng tất cả. Nếu người bạn của bác gặp thêm những người phụ nữ làm báo khác, tôi tin rằng anh ta không phát ngôn ba vạ như vậy đâu.
    5. Câu hỏi của bác trong câu kết của bài, chính là một sự đồng tình rất vô lối, không có cơ sở với ý kiến của "người bạn". 100% hay 80%, bác đưa ra một con số thật khủng khiếp trong khi chưa thực sự gặp một cô nhà báo nào. Bác nên tự mình trải nghiệm và rút ra kết luận chứ đừng ngồi một chỗ suy đoán như thế.
    Cuối cùng, nếu bác cảm thấy muốn nói chuyện thêm về vấn đề này thì hãy PM cho tôi. Tôi sẵn sàng đối thoại /gặp bác, thậm chí có thể giới thiệu cho bác làm quen với những bạn nữ làm báo, để bác xem phụ nữ làm báo thực sự là thế nào.
    Hôm nay tôi rất bận, quả thật là tôi sẽ tiếc thời gian viết bài này nếu bác vẫn đồng tình với "người bạn" của mình.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1

    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 25/08/2006
  3. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nut_chai à, việc wé gì mà bạn phải bức xúc như thế. Chuyện con gái làm báo, làm PR bị mang tiếng nọ kia không còn là chuyện lạ với những nguời trong nghề nữa. Con trai cao thượng, biết suy nghĩ, tôn trọng phụ nữ, ít đòi hỏi ở Việt Nam hơi bị hiếm nhưng không phải không có. Thực tế dân làm báo vẫn có gia đình ngon lành, thậm chí toàn các ông xã hoành tráng... Bọn mình cứ bình thản mà sống và chiến đấu với nghề thôi!
    Langtubachkhoa không bít năm nay bao nhiu tuổi? Đã trải qua bao nhiu lần iu? Đã iu cô phóng viên nào chưa? Bạn của ấy thật tội nghiệp nếu đúng là cô người iu cậu ý như vậy. Nhưng xin được lưu ý 2 điểm.
    Thứ nhất, người ham lợi, hám tiền, tính tình không nghiêm túc thì làm gì cũng vậy cả thôi.
    Thứ hai, chuyện hiểu lầm rất dễ xảy ra, nhất là với người con trai vị kỉ, lạc hậu, thích đòi hỏi, hay ghen tuông, thiếu cảm thông chia sẻ.
    Còn ấy, tớ nghĩ là sẽ thật thiệt thòi nếu cho rằng tới 80% con gái làm báo hư hỏng nọ kia. Đơn giản vì ấy đã tự làm mất cơ hội được kết thân với những người bạn khác giới có cá tính. Tuỳ ấy thôi, bọn tớ chả quan tâm!
  4. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - sorry nhưng ko biết có đủ trình yêu được 1 em làm báo hay PR hay k? thưa với bạn là năm hay HV Báo Chí lại có em lọt vào chung kết hoa hậu đấy. Vậy thì khẳng định con gái học báo vừa tài vừa sắc và như thế thì chắc cũng phải có đòi hỏi cao rồi!
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng định cho qua bạn ạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình là lão làng trong cái box này mà chưa thấy ai nói con gái báo chí tệ như vậy nên đành phải tặng cậu ấy ít thông tin. Thời buổi này sống/hơn người cũng vì có thông tin, chết cũng vì thông tin mà.
    Con gái báo chí không là gì cả, nhưng cứ thử yêu một cô vào xem... [​IMG]
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ý của "bác" là muốn biết quan điểm của các bạn nữ làm báo chí và PR thế nào ấy mà,. Mình sẽ rất tiếc nếu như những gì mà anh bạn nhận xét là đúng, nhưng khổ nỗi nó lại giống với phần lớn những gì mà mình đã từng thấy mới chết, chỉ có mỗi một cô là đàng hoàng, hay là vì mình mới chỉ quen biết toàn những cô không ra gì?
    Nếu gặp bạn thì sao? Chắc là anh ta không dám phát ngôn ba vạ như vậy nữa đâu nhỉ?
    Cảm ơn bạn đã giành thời giờ quý báu ra để reply mình
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Để yêu con gái làm PR và báo chí thì cần có trình gì vậy, theo ý bạn?
    Không biết vì sao, có 1 số người cho rằng con gái làm nghề PR, báo chí thì có thừa sự khéo léo trong giao tiếp nhưng thiếu sự "chân thành" trong tâm hồn.
    Về mặt khoa học, chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều đó, nhưng về mặt "cảm tính" thì có lẽ cũng không hoàn toàn vô lý đâu nhỉ?
    Mà năm nay có em nào lọt vào chung kết hoa hậu đấy??
  8. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    1. Để yêu con gái Báo chí & PR thì phải hiểu được họ, ít nhất là có đủ kiến thức để nhìn nhận rõ công việc và có đủ sự nhìn nhận chín chắn hơn về tình cảm của họ.
    2. Tớ không hiểu bạn có đủ "số liệu" để nhận xét "định lượng" hoặc có đủ sự trải nghiệm để nhận xét "định tính" hay không?
    3. Đừng thể hiện sự kém hiểu biết của bạn trong việc cập nhật thông tin, hay ít nhất là cập nhật thông tin trong lĩnh vực văn hoá xã hội như vậy chứ. Bạn đang mâu thuẫn với những nhận xét của bạn đấy. Mà nếu coi thông tin là một thứ hàng hoá thì sorry bạn, bạn tự tìm hiểu nha!
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ơ, cái này là yêu con gái nói chung thì đều phải có "trình" thế mà. Mình muốn biết "trình" riêng biệt cần phải có nếu yêu con gái PR & báo chí cơ
    Khà khà, chưa gì đã kinh doanh rùi.
    Thi hoa hậu, mình chỉ quan tâm đến 2 màn duy nhất:
    1. Áo tắm
    2. Vấn đáp
    Nhưng đó là chỉ cho thi hoa hậu quốc tế. Còn hoa hậu VN thì mình chỉ quan tâm đến mỗi cái mục 1, em nào cơ thể làm mình thích thì mình mới để ý đến tên tuổi, còn hoa hậu là ai thì không quan trọng lắm, huống chi là mới chỉ lọt vào vòng chung kết.
    Hy vọng sau khi biết em ấy là ai rồi thì mình sẽ không bị mâu thuẫn với nhận xét của mình
  10. neola

    neola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngốc và trẻ con như lãng tử thì tranh luận chỉ mất thời gian thôi. híc!!!!

Chia sẻ trang này