1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo gạ nữ sinh đổi

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rain_onthesahara, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Cưng ơi, cưng đã lớn rùi hay đang ở tuổi...hic hic...dậy thì thế? Suy nghĩ chưa chín thì đừng có lên mặt với đời nghe chưa?
    Mà cưng chỉ quan tâm đến những chuyện ở trên thì cũng chỉ iu được 1 em kiểu "chuyên lăng nhăng với sếp, đồng nghiệp, khách hàng, nguyên nhân là để xin xỏ nhờ vả cũng có, để chơi bời cũng có, để toan tính leo cao hay lợi dụng cũng có" thui. Chia buồn?chia buồn!!!
    Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để biết thêm chi tiết các bạn có thể vào đây :
    http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Trang-nhat/News-page?contentId=9848
    Tôi cũng đã đọc và được biết đến chuyện của Vân Anh - bất chợt tôi nghĩ tôi cũng đã từng là nạn nhân trong 1 câu chuyện gần như thế này,chỉ khác rằng nó mới chỉ dừng lại bằng việc thầy cầm tay và nói yêu tôi ! làm sao tôi có thể chấp nhận được cái kiểu bất chấp luân thường đạo lý ấy của thầy ! ban đầu tôi cũng rất bất ngờ - hoang mang - lo sợ nhưng rồi cũng bình tâm lại và tôi nói với thầy rằng : " Thầy ạ ! em không muốn nói nhiều,nếu thầy còn 1 chút lương tâm và lòng tự trọng nào thì thầy hãy dừng ngay việc đó lại đi ! em không muốn nó đi quá xa để rồi cả em và thầy sẽ là tâm điểm của dư luận cho những câu chuyện - lời nói không lấy làm thích thú gì đâu thầy ạ ! ,em rất tôn trọng thầy nhưng thầy hãy luôn xứng là 1 người thầy của chúng em (theo đúng nghĩa ) "Nói rồi tôi đi về luôn,2 hôm sau thầy hẹn tôi đi coffee (thú thực lúc ấy tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần - chuẩn bị cả máy ghi âm bởi tôi đề phòng có chuyện gì thì đây sẽ là bằng chứng cho tất cả ) nhưng ơn trời rằng khi gặp thầy tôi lại hoàn toàn ngạc nhiên bởii cách cư xử của thầy ! Mời tôi ngồi xuống rồi thầy bắt đầu câu chuyện bằng lời xin lỗi,thầy nói : Đó chỉ là giây phút xao lòng và chính Em đã giúp tôi nhận ra những sai lầm của Tôi, có lẽ Tôi phải cảm ơn em ! Và rồi thầy cũng hứa danh dự với tôi rằng sẽ không bao giờ có chuyện yêu đương xảy ra nữa ,thầy sẽ giữ đúng phẩm chất - tư cách của 1 người thầy như tôi đã nói với thầy mấy hôm trước ! Cũng kể từ hôm ấy trở đi tôi nhận thấy thầy thay đổi hẳn,giữa tôi và thầy là tình cảm thầy trò trong sáng,thầy luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn về chuyên môn.................(cho phép tôi bí mật tên và vị trí công tác của thầy tôi )
    Có thể các bạn không tin nhưng đây hoàn toàn là câu chuyện có thật của chính bản thân tôi. Thiết nghĩ rằng Vân Anh và cả những bạn trẻ làm Báo như chúng tôi rất cần lên tiếng để phản đối lại những cái xấu - những điều chưa tốt ! Bởi hơn ai hết chúng tôi sau này sẽ là những người của dư luận - người của công chúng. Làm báo là phải đối mặt với sự thật - dũng cảm và bản lĩnh ! Tôi không tự hào mình đã nhiều kinh nghiệm nhưng tôi tự hào rằng tôi dám đứng lên để bảo vệ lẽ phải cho riêng mình ngay cả khi tôi biét có thể hậu quả sẽ như thế nào !
  3. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký (tưởng hay lắm, đi đâu cũng mang theo) là đoán được phần nào cái tầm tư duy rồi, khỏi bàn.
  4. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Được cuccuh sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 08/09/2006
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chết, thế nếu bây giờ có ông thầy trẻ nào đó thực sự yêu nữ sinh viên của minh thì sao?
    Thế luân thường đạo lý thì không cho phép chuyển đổi mối quan hệ thầy trò thành yêu đương à?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vấn đề ở đây là thầy tôi đã 1 vợ 2 con roài ạ thầy mà trẻ trung xinh đẹp chỉ chả phải bàn
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Làm báo là phải biết viết + lách, thế đấy
    Nói thực, dân báo chí (phần lớn), là những người chỉ giỏi tung tin giật gân, lá cải, rình trộm moi tin, hay ăn tiền (và cả vòi tiền) để rồi sau đó tô vẽ thêm, làm méo mó, lệch lạc, khiến cho người ta không còn nhìn nhận dược sự việc 1 cách nguyên si như nó vốn có nữa. Anh chả tin dân báo chí mặc dù anh lại quý mến hoặc có thiện cảm với những cô báo chí mà anh quen.
    Muốn xin việc vào những chỗ ngon thì toàn phải con ông cháu cha, bây giờ thì có đỡ hơn, nhưng để hết hẳn thì còn phải chờ lâu nữa
  8. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là hết cách đào tạo bạn, vậy sau đừng có đọc báo nữa mà mua chai Coca Cola về mà xài, nó 2 tác dụng, vừa hạ nhiệt vừa... hehe
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đời éo le quá cơ. Không tin nhưng lại quý mến và thiện cảm với mấy cô làm báo. Mà quý mến, thiện cảm dễ tiến đến những cung bậc tình cảm khác lắm í. Thế, hỏi đời có éo le không cơ chứ.
    P/S: tớ khuyên lãng-tai-ngốc-tử chỉ quý mến mấy cô ấy thôi nhé. Đừng có dại mà yêu. Yêu vào là không dứt được ra đâu. Mà có cố dứt ra lại đau khổ thương nhớ cả đời, tội lắm í.
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hồi xưa mình không làm thầy giáo nhỉ? Bây giờ làm thằng con trai tử tế đi cưa gái khó quá
    Chỉ có Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, hoạ sĩ Ly Sơn, nhiếp ảnh gia Trọng Thanh tán gái dễ dàng thôi

Chia sẻ trang này