1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo gạ nữ sinh đổi

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rain_onthesahara, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cảm ơn bạn nút chai dịu dàng vì đã tặng cho tớ một biệt danh mới.
    Tớ không tin cái nghề làm báo, (trừ 1 số báo đặc biệt như các tạp chí khoa học kỹ thuật quốc tế (không phải VN) và một số tạp chí về các chuyên ngành khác) còn thích mấy cô ấy là vì tính cách của họ. Những cô gái đó mới đi làm vài năm nên chưa bị "nhiễm độc" mấy. Để sau này xem thế nào? Mong là họ nằm trong số những cô trong sáng trong nghề báo chí và PR (hy vọng là số đó >50%)
    Tớ quý mến và thiện cảm với 1 số luọng, tuy không phải là quá nhiều nhưng chắc cũng không chỉ 1 hay 2 cô (các cô gái, cô nào mà chả có những cái hấp dẫn của riêng mình ), chả nhẽ với ai cũng có thể tiến đến 1 cung bậc tình cảm khác
    Mà lẽ ra phải khuyên tớ nên yêu chứ không nên lấy mới đúng chứ? Đó là lời thằng bạn khuyên đấy, sau bài học đau khổ trên
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 14/09/2006
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    anh chàng lãng tử ngốc nghếch này chưa biết mùi vị và quyền lực của bao chí. Không có báo chí làm sao những vụ tham nhũng, những vụ tiêu cực được lôi ra ánh sáng, những hoàn cảnh đang thương được giúp đỡ kịp thời. Cái kiểu sùng ngoại như chú bé thèm sữa cô gái Hà Lan này chắc chưa bao giờ đọc báo (có thể bố chú bé là một tay tham nhũng bị báo chí phanh phui)...
  3. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lãng tai ngốc tử à, tớ không hiểu tại sao bạn lại cứ cố chấp như vậy? Các cụ nhà ta gọi là (xin lỗi, hic hic) thân lừa ưa nặng đấy! Bạn cứ khư khư giữ mãi một quan điểm mà tớ nghĩ là chính bản thân bạn cũng bít nó không có tí cơ sở nào. Người ta nói: Nói xấu người khác là một hành vi xấu. Suy diễn không có căn cứ về người khác cũng là một dạng nói xấu. Vậy thì phải hiểu bạn thế nào đây?
    Nếu chỉ vì kiêu hãnh mà cứ cố giữ định kiến như vậy thì thật đáng tiếc. Chuyện này đã đành, những chuyện khác trong cuộc sống thì sao vậy Lãng tai ngốc tử?
  4. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bạn ấy hơi bị NGU.
    Nói chuyện với người NGU mệt lắm. Nhất là môi trường thảo luận trên mạng.
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có gì lạ nữa đâu mà. Bà chị tớ làm bên ngành xây dựng nên tớ biết một số chuyện cũng hay ho lắm nói thật thì ngành giáo dục và xây dựng cũng thối rữa từ cách đây cả chục năm rồi. hiệu trưởng trường GTVT đến tận công ty bà chị tớ đòi tiền % và đi đến mấy chỗ có các em để vui vẻ từ cách từ hồi những năm 199... thế thì bây giờ các thầy gạ sv là chuyện thường thôi. Có gì đâu mà các bác cứ làm ầm lên. Chuyện hằng ngày ở huyện rồi mà.
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ hiểu quyền lực của báo chí lắm, nếu không có quyền lực gì thì làm sao ăn tiền được.
    NHững vụ tham nhũng tiêu cực bị báo chí phanh ra đều là kết quả của những vụ đấu đá giữa các ông với nhau, không phải chỉ ở VN mà nước ngoài cũng vậy
  7. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Tớ hiểu quyền lực của báo chí lắm, nếu không có quyền lực gì thì làm sao ăn tiền được.
    NHững vụ tham nhũng tiêu cực bị báo chí phanh ra đều là kết quả của những vụ đấu đá giữa các ông với nhau, không phải chỉ ở VN mà nước ngoài cũng vậy
    [/quote]
    Uh! nhưng cũng đừng nên vơ đũa cả nắm chứ, bọn này làm báo tự ái là phải. Trong ngành nghề nào mà chả có người tốt người xấu. Cũng có người mượn danh nhà báo để "làm tiền" người khác, nhưng cũng rất nhiều nhà báo chân chính mà.
    Tớ cũng cực lực phản đối việc cậu chê nhà báo nữ đấy, đam mê và cực khổ nhưng đáng yêu vô cùng...
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Uh! nhưng cũng đừng nên vơ đũa cả nắm chứ, bọn này làm báo tự ái là phải. Trong ngành nghề nào mà chả có người tốt người xấu. Cũng có người mượn danh nhà báo để "làm tiền" người khác, nhưng cũng rất nhiều nhà báo chân chính mà.
    Tớ cũng cực lực phản đối việc cậu chê nhà báo nữ đấy, đam mê và cực khổ nhưng đáng yêu vô cùng...
    [/quote]
    Vấn đề là tỷ lệ nhà báo chân chính là bao nhiêu? Tỷ lệ nhà báo lúc đầu chân chính rồi không bị nhuốm đen là bao nhiêu? tớ e là không đuợc cao lắm đâu. Tiếc là sẽ chả bao giờ có được con số thống kê chính xác, đành phải nói dựa trên những gì mình biết vậy
    Các nhà báo nữ đáng yêu thì rõ rồi, kể cả anh bạn bị vố đau của tớ cũng thừa nhận, nhưng vấn đề là đáng yêu nhưng có đáng lấy k? Có lẽ chỉ nên yêu thui.
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là tỷ lệ nhà báo chân chính là bao nhiêu? Tỷ lệ nhà báo lúc đầu chân chính rồi không bị nhuốm đen là bao nhiêu? tớ e là không đuợc cao lắm đâu. Tiếc là sẽ chả bao giờ có được con số thống kê chính xác, đành phải nói dựa trên những gì mình biết vậy
    Các nhà báo nữ đáng yêu thì rõ rồi, kể cả anh bạn bị vố đau của tớ cũng thừa nhận, nhưng vấn đề là đáng yêu nhưng có đáng lấy k? Có lẽ chỉ nên yêu thui.
    [/quote]
    Tớ kể cho lãng ta ngốc tử nghe chuyện này: tớ có một anh bạn làm ở một tờ báo phía nam. Anh ấy đi về địa phương để viết về vụ xà xẻo đất đai, một vị giám đốc đã nhét vào túi anh ấy một bao thư dầy cộp. Anh ấy đã chạy xe máy theo xe ô tô vị giám đốc để trả lại tiền, ông giám đốc ngồi trong xe hơi chạy vù vù, anh nhà báo đuổi theo vù vù. Thua, anh ấy đã quay về công ty nhờ bảo vệ gửi lại...
    Loạt bài tiêu cực của quan chức về đất đai bị phanh phui, nhân dân đồng tình gửi đơn đến cơ quan báo nặng gần 25 kg... nhưng báo chí đâu phải là cơ quan luật pháp, đâu xử được... nhưng nhân dân hả dạ lắm. Tất nhiên vụ này được đem ra ánh sáng.
    Phải nhìn nhận một cách khách quan chứ đừng nhìn phiến diện như bạn.
    Còn chuyện nhà báo nữ: bạn không lấy, người nào đó không lấy- đó là một sai sót trong cuộc đời của bạn. Nhưng nếu tôi được bạn yêu, tôi sẽ đá đít bạn văng 70 km.
  10. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là sai sót trong cuộc đời nhỉ???? chính xác phải là: Đó là quyền của bạn chứ?
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu, tìm ra vài người xấu rồi kết luận là xấu cả thì là người không bình thường rồi. Nếu là tôi thì nhà báo hay không nhà báo cũng OK tuốt, Đẹp là được rồi

Chia sẻ trang này