1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo gạ nữ sinh đổi

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rain_onthesahara, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tại sao lại đá nhỉ? Yêu bạn thì tớ phạm tội gì?
    Mà 70 km thì là gì, có hơn 1h đi xe máy là trở lại liền, tớ mà đã yêu bạn thì thì 70 chứ 700 hay 7000 tớ cũng đến hết
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản tớ yêu cái nghề của tớ, mà anh chàng người yêu như bạn ý à, tối ngày chê bai đồng nghiệp và nghề nghiệp của tớ, tức quá tớ đá văng xa để khỏi nhìn thấy cái mặt của đằng ý thôi.
    Hy vọng trong cuộc đời này tớ không bao giờ gặp bạn để còn có cơ hội tranh luận trên diễn đàn này. Và hy vọng bạn ghét của nào trời trao của ấy.
  3. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ahá! tớ bị bạn biên tập rồi, tức anh chàng ngốc kia quá mà.
    Đẹp hả: xem nào, tớ là tuyệt nhất rùi.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hí hí hí, tớ ghét cậu lắm, AnhHaiAnh ạ
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ahá! rất tiếc tớ là người ngoài HN, nhưng giờ lại đang vi vu ở Sài Gòn, không tới 7000km, chỉ gần 2000 km thôi. Cậu nghĩ sao?
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tại sao lại có chuyện trong ngoài Hà Nội ở đây nhỉ???
    Còn Sài Gòn thì, chả thấy liên quan gì cả. Ở đâu tớ cũng ...gét cậu mà . Cậu sẽ đá tớ bay đến đâu?
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 21/09/2006
  7. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại có chuyện trong ngoài Hà Nội ở đây nhỉ???
    Còn Sài Gòn thì, chả thấy liên quan gì cả. Ở đâu tớ cũng ...gét cậu mà . Cậu sẽ đá tớ bay đến đâu?
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 21/09/2006
    [/quote]
    Ah! khi nào cậu yêu tớ mới có vấn đề, còn ghét thì là chuyện đương nhiên. Người ta ghét tớ nhiều hơn thương đấy...
    Nếu một ngày nào đó trên con đường SG tớ đang đi, đột nhiên xuất hiện một anh chàng ngốc tử là cậu, tớ sẽ đá cậu bay về HN,còn ở HN tớ đá cậu vào SG. Chỗ nào có tớ thì không có cậu, vậy thôi.
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình lỡ bước qua nhau
    Phút lơ đãng nào ngờ đã để mất
    Một tâm hồn ta chờ đợi từ lâu.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nhưng hãy đá vào thời điểm trước khi cậu lên tàu hoặc máy bay đến HN nhé .
    Vào những lúc đường đời tấp nập
    Ta vô tình có dịp gặp nhau
    Phút say đắm không bao giờ để mất
    Một bóng hình ta chờ đợi từ lâu
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 22/09/2006
  9. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    sặc.topic bây giờ biến thành nơi để các bác trao đổi tâm tình à?
    mi`nh đọc topic này từ đầu,có 1 chút ý kiến để mọi người thảo luận thêm.
    Chuyện nữ sinh chạy điểm với thầy giáo bằng hình thức như trên hiện tại đã có rất nhiều,chẳng qua do có sự đồng thuận giữa 2 bên nên ko dẫn đến việc tố giác căng thẳng như bạn Vân Anh đã làm rùm beng lên với báo chí.Theo mình đc biết,có những trường ĐH rất hoành tráng của HN,nghe tên tuổi thì ko ai ngờ đc rằng ở bên trong có cả đàn sâu làm rầu nồi canh như vậy,các sinh viên nữ trong trường coi việc quan hệ với giáo viên là chuyện bt,thậm chí nó còn diễn ra hàng ngày và nhân chứng rõ ràng nhất là các nhà nghỉ xung quanh trường học,mục sở thị tận mắt mới thấy đau lòng,nghe mấy anh trông coi nhà nghỉ kể thì có mà hết cả ngày cũng ko liệt kê được trường có bao nhiêu người thường xuyên đi ra đi vào khu vực đó.Hiện tượng này tuy chưa được báo chí phanh phui nhưng mình viết lên đây để xác định với các bạn 1 điều rằng giáo dục nước nhà có quá nhiều bất cấp,chưa kể những sai phạm từ các cấp trên cao mà thậm chí có sự đồng thuận vi phạm nội quy nhà giáo từ ngay trong lòng trường học,chưa kể các vụ chạy điểm bằng tiền,bằng quà cáp biếu xén thì nghiễm nhiên trường nào cũng có,chẳng qua dưới 1 hình thức khác nhau và ẩn đi hay lộ diện mà thôi.
    Thực trạng này đúng là phải tận mắt chứng kiến mới cảm thấy hết được nỗi đau khi thấy nền giáo dục xuống cấp trầm trọng,cho dù lỗi là ở sinh viên nhưng giáo viên ko hiểu tư cách họ để đi đâu mà dẫn dắt con em mình "hồn nhiên" đi vào nhà nghỉ để rồi điểm các em ko cần cao,chỉ cần đủ điểm qua.
    Xã hội còn quá nhiều điều gian dối trong các cấp,các ngành được nguỵ tạo dưới nhiều hình thức khác nhau,nhưng để phanh phui sự thật và cải cách toàn bộ thì mình xin khẳng định là ko bao giờ có thể làm được.
    Mình chỉ góp ý 1 số thông tin về chủ đề này như vậy thôi,mọi người nếu ai có ý kiến đồng ý hay ko đồng ý điểm nào trong bài viết của mình thì nhiệt liệt chào đón nhé!Mình rất mong nhận đc ý kiến đánh giá khách quan và trao đổi thêm thông tin về chủ đề này.
    p/s:mấy bạn tranh cãi nhau về báo chí mình ko có ý kiến gì,hi vọng mọi người tôn trọng chủ đề chung và đi đúng việc cần bàn luận nhé!
  10. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Lãng ti ngốc tử và AnhHaiAnh gửi PM cho nhau nghen. Đá nhau dữ quá làm anh em chóng mặt

Chia sẻ trang này