1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo quá nóng tính!!!?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tun102_luv, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tun102_luv

    tun102_luv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình học lớp 11, từ khi thầy dạy công nghệ mới vào lớp thầy đã dặn lớp mình là học phải nghiêm túc, chú ý, và nếu không làm theo ý thầy thì sẽ:"Không xong vói tôi đâu!!" nhưng với giọng nói như hăm dọa vậy, nên mỗi khi đến tiết của thầy là lớp mình im thin thít, rất căng thẳng...
    Chuyện xảy ra vào tiết của thầy hôm t3 vừa rồi. Mình ngồi trong lớp nghe giảng và ghi bài nhưng cũng 1 phần vì sợ thầy nên ít khi dám ngẩng lên nhìn thẳng mặt thầy (nhiều bạn trong lớp mình cũng như thế). Bỗng nhiên thầy quát to:"Cô kia đứng lên!!!" khiến cả lớp giật mình. Mình ngẩng mặt lên và bất ngờ thấy thầy đang nhìn mình chằm chằm rất đáng sợ. Mình rất run sợ rồi đứng lên. Thầy lại quát:"Trong h tôi mà cô không chú ý, cô đứng lên đây(chỉ tay lên bục giảng)!!". Mình run lập cập rồi làm theo lời thầy. Thầy còn quát:"Từ tiết sau cô đứng lên đây, không phải học nữa" rồi dọa các bạn lớp mình(vì lúc đó mình rất sợ nên không nghe rõ). Tiết đấy thầy cho lớp mình 8 điểm.
    Đến tiết của thầy hôm nay, mình không 1 phút nào dám ngẩng mặt lên nhìn thầy và mình chỉ nghĩ là thầy nóng tính chỉ nói vậy rồi cho qua thôi, nhưng đến tầm 20 phút sau, khi thầy chỉ mới giảng và vẽ hình về cấu tạo máy, bất ngờ thầy gọi 1 bạn nam lớp mình đứng lên trả lời câu hỏi. Một phần là do câu hỏi của thầy khó và do bạn rất run nên không trả lời được, bất ngờ thầy quát bạn và cũng bắt đứng trên bục giảng giống mình. Rồi bất ngờ thầy gọi mình lên trả lời câu hỏi, khi mình chưa kịp trả lời thì thầy quát mình, bắt mình đứng trên bục giảng rồi dọa cả lớp:"Khi tối quay lên bảng anh chị nào làm những trò vớ vẩn là không xong với tôi đâu!!!". Thầy nói mình và bạn nam kia sẽ bị điểm 0 và từ tiết sau không được học tiết của thầy nữa. Tiết hôm nay thầy cho lớp mình 4 điểm.
    Mình đang rất căng thẳng và không biết nên làm gì bây giờ. Nếu làm theo lời thầy thì mình sẽ bị lưu ban mất. Mình cũng muốn xin lỗi thầy lắm (mặc dù không có lồi gì) nhưng sợ thầy vì thầy rất nóng tính, sẽ không nghe.
    Các bạn cho mình lời khuyên với nhé, mình tin rằng có rất nhiều bạn học môn của thầy trong trường mình cũng có câu hỏi giống của mình.:((
  2. skyman1205

    skyman1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông thầy nay

    Đừng gọi là THẦY nữa mà gọi là THẰNG đi. Thầy cũng là con người chứ bộ

    Mạnh dạn lên bạn, đừng sợ gì cả, thầy nhìn bạn = 2 quả mắt hình lựu đạn, bạn nhịn lại thầy = 2 quả Tomahoc, sợ đíu gì thầy.

Chia sẻ trang này