1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo thích sinh viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tredangnga, 17/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi phát, chả là mình và 1 em học cấp 3 có vẻ thick thick nhau.
    Mà mình hơn em ý 9t nên ko đc tự tin để tiến tiếp cho lắm, sợ dính vào rồi tuổi tác chênh không theo đc tính mấy e kute :D
    Xin các bác ít lời khuyên
    SR chủ topic cho mình ké vì cũng có hoàn cảnh same same :'')
  2. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Chán wá 9 người thì 8 người bàn lùi. Ý em đã quyết rồi các bác ạ, em sẽ tiếp tục ...
    Em có mấy đứa học sinh đang học cùng cáo, chúng nó cũng đang giúp đỡ em nhiệt tình, trước tiên là điều tra lí lịch của cáo. Bao giờ có kết quả em sẽ thông tin cho các bác.
    Các bác có chiêu nào độc không? Rất mong được chỉ giáo
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    mọi người khuyên thế vì đơn giản là xa mặt cách lòng. Còn muốn tiếp tục thì cứ chiến thôi. Nhưng mà nếu ko được thì cũng đừng buồn nhé.
  4. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Tôi lại tưởng bạn đang bồ kết sv của bạn nữa cơ, nếu thế thì ko khoc chứ ca này tôi thấy khoai đấy, Bạn nói dõ chút đi bạn ở đâu, cô sv kiến tập kia ở đâu và học ở đâu.
  5. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Nếu thầy giáo lo được cho em nó 1 suất về trường thày giảng dạy đồng thời em nó chưa có nơi nào bấu víu thì ca này ok!
  6. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    SR các bác, tuần qua em bận quá nên không thông báo tình hình cho các bác được ... Em vừa được 1 đứa học sinh thông báo tình hình thế này: Cáo đã có người yêu, đang dạy học ở quê của cáo ... Nghe vậy em nản quá, trước kia còn có 1% hy vọng thành công, bây giờ chắc là chỉ còn 1 phần nghìn
    Còn nữa, học sinh em còn gửi cho em 4 cái SMS của cáo trao đổi với nó khi nó hỏi cáo có suy nghĩ đến tình cảm của em không?
    Cáo trả lời như sau:
    1. "Ko phải vậy đâu mình cũng giống như các cậu thôi mà, con trai thời nay ai chẳng giống ai, mình chỉ tin có người yêu mình được thôi" và
    2. "Nghĩa là mình chỉ nên tin người yêu của mình thôi, còn những người khác dù thế nào thì mình cũng không quan tâm ấy mà"
    3. "Cậu tin thầy à? Dù thế nào thì mình cũng vẫn chỉ tin có người yêu mình thôi, chắc cậu cũng hiểu điều đó mà".
    4. "Mình hiểu mà, chỉ đùa cậu tý thôi. N này! Thầy làm mình khó xử quá"
    Các bác thử phân tích giúp em xem sao
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ bĂc vỏôn mĂu hay sao mà cỏĐn phÂn vỏằ>i chỏÊ tưch
    Em thỏƠy bĂc 'ỏằông nên tĂn em ỏƠy nỏằa, em chỏằ? cỏÊm giĂc thỏ thôi
    Chỏc bĂc không 'ỏằ"ng ẵ
  8. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Vưỡn còn cần phải phân tích????chán ông giáo này quá,chẳng biết làm thày giáo học hành cao đến đâu,nhưng nghe chừng hơi lú
  9. sunvn68

    sunvn68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo giờ đang si mê rồi, nhưng một thời gian nữa sẽ nguôi ngoai thôi, em nó ở xa, lại có người yêu rồi thì rất khó, giờ thầy muốn thì là quả học cao học rồi gần gũi mà cưa cẩm thì còn may ra, mà lên đó gặp nhiều em không khéo lại quên luôn rồi chuyển sang em khác ý chứ
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bác cũng giáo viên trẻ, e cũng giảng viên trẻ nhưng có điều bác phân tích tâm lý quả là có vấn đề đấy, bác xem lại thế nào cái nhé.
    Thượng sách: "Quay lại là bờ".
    Trung sách: "Mưa dần thấm lâu". Kết bạn thân rồi tính tiếp.
    Hạ sách: tiếp tục nhắn tin, gọi điện trong vô vọng.
    Học sư phạm mà lại năm cuối thế này tâm lý nó khá ổn định rồi bác khó mà tạo đột biến được lắm.

Chia sẻ trang này