1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo trẻ .Bạn nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hqtuan43c, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đc mỗi chồng em là viết hợp lí !
    Rùi biết đâu có ai đó đang và sẽ làm giảng viên trẻ - nếu như mà có em á ? - Em sẽ thay đổi nhiều để dạy cho hứng thú ...he he , tất nhiên ko fải như thầy Vũ dạy triết nhà mình, hay thì hay thật, nhưng quái quá ...

    Còn thầy cô trẻ, đó cũng là một cách đào tạo để giảng viên và sinh viên gần nhau hơn, tiếc là cách truyền đạt, nhẽ ra fải học qua trợ giảng đã !
    Tỉ dụ như mấy thầy trẻ đang dạy bọn em, thầy vừa giảng vừa cười cười gượng gượng, ôi ... ai mà học đc ?

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ôi! Vấn đề này quả là phức tạp quá! Chịu thôi đại ca ko có ý kiến giè hehehe.
    To Ka: nhìn cái giè , có hoc được buổi nào đâu mà nhìn :))
    Đại Ca
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đại ca có đi học cùng em đâu mà biết??????
    MUPMIP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hình như đại ca nhầm ấy chứ! Thằng ko đi học buổi nào là em cơ mà!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mà sao đại ca lại quan tâm đến cô giáo của bọn em thế?
    MUPMIP
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đại ca kết một cô giáo trường mình.
    Nhưng mà rồi thì bị cô ấy từ chối, đâm ra vẫn nhớ!
    Chuyện này nói nhỏ thôi. Không mất hết uy tín đại ca

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa á? Thế thì ....... --------------> eo ôi, dã man quá. Xứng đáng là đại ca của bọn em.
    MUPMIP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuyện....đại ca tuyên bố đại ca thích đứa nào chết thì đứa đó phải chết. Sợ không???
    Thế nhưng không may là ngay phát súng đầu tiên đại ca đã chết trước rồi. Thành ra bây giờ trút sự trả thù lên đám đàn em.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  9. thanhhoa21

    thanhhoa21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    các bác biết ông giáo gọi thi cơ lí thuyết chứ. Cái thầy thấp thấp ấy.
    Miễn bình luận
    ai chưa gặp cứ gặp rồi biết
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thầy ấy tên là Dương Hải Thuận.Cựu sinh viên khoa Công Trình.Nói chung hôm hỏi thi thì có 2 đoạn đối thoại sau là đáng nói:
    1.
    Thầy : Tôi cho các anh trượt hết !!!!!
    Trò(Một người nào đó trong đám đông) : Thầy có được hỏi thi đâu mà cho trượt!!!!
    2.
    Thầy :Hôm nay tôi bị viêm họng đấy!!!!!!!!
    Trò : Thầy đau họng thì thầy nói in ít thôi!!!!
    Nói thế thôi.Bác Ka khoá cái topic này lại đi,càng bàn luận sẽ càng nhạy cảm đó.

Chia sẻ trang này