1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo yêu sinh viên - một thử thách lớn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ivanov, 20/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , kể cho các bạn chuyện này nhưng chỉ nghe thôi chứ đừng có bàn tán gì nhá : ( đây là nghe thằng bạn kể cho )
    " Một thày giáo trẻ ( nghe đâu ở BK í ) có cảm tình với một cô sinh viên , cô đã ngỏ lời với thày giáo trước và thày giáo đã đồng ý . Họ trở thành một đôi ( chả biết trong thời gian này có ai biết hay ko ) chỉ biết rằng sau khi làm hộ người yêu cái " đề án tốt nghiệp " thì thày giáo trẻ đó bị cô sinh viên đá một cách phũ phàng . Đúng là kiểu yêu lợi dụng "
    Kể là kể thế thôi chứ các bạn đừng ***g ghép gì vào chuyện của bác này nhá , kẻo lại nói @Ngon_Gio_Buon nói bóng nói gió thì oan uổng lắm .
    Chẹp ... theo ý kiến của nhiều người , tớ thấy đúng lắm , nếu bị ràng buộc giữa 2 sợi dây , một là quan hệ nhà trường và một là cuộc sống đời thường thì quả là rất khó để giải quyết ( đi tới một kết cục êm đẹp ) . Bạn đợi cô ấy ra trường , dứt đi cái dây quan hệ rắc rối kia thì đúng là ko còn gì phải nói nhưng ... hình như bạn lại sợ trong thời gian mà bạn chờ đợi , cô ấy sẽ có người khác ? Việc này , theo ngu kiến của tớ , nên giải quyết theo kiểu cổ điển nhất tức là : viết một lá thư bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình ( viết nhẹ nhàng , và càng tha thiết càng tốt để cho cô ấy hiểu bạn yêu cô ấy thực lòng ) và nếu cô ấy đồng ý thì hứa hẹn đợi cô ấy ra trường mới thực sự tiến tới . Thế thôi .
    Chẹp ... nói thì dễ nhưng làm thì có vẻ khó đấy , cái chính cũng phụ thuộc vào bên kia cơ , nếu bên kia mà ... thì đúng là bạn rơi vào tình huống rất khó xử . Nhưng quả thật , chả còn cách nào khác . Thôi thì , chữ yêu đi với chữ ... liều một phen .
    Chúc bạn mã đáo thành công .
    ( chậc ..... )

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  2. doan_tinh

    doan_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hehê chuyen na`y thi` co gi` la` la. na`o muon biet moi chuyen co tot dep hay ko . cac pac cu den hoi tha`y ((tran hoa`i an)) o truong ptthdl hoang dieu co co^ vo kem 19 tuoi chuyen qua nho nhu con tho hehhe .
    mong hai nguoi co tinh yeu dep di den ket thuc tot dep not
    dat
  3. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    =======
    =========================
    Bạn rất là cao kiến, nhưng mà viết thư thì làm sao mà đưa cho người ta được? Nếu mà bị lộ thì chết?
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thày ơi gì mà nhát thế, cái chính là thày phải xem cô bé đó có "bật đèn xanh" cho thày không đã hay lại đang "mí nhắm mí mở" với một chú sinh viên. Nói chung là "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", nếu thấy cô bé có cảm tình với thày thì lại tính tiếp. Viết đến đây mới thấy hồi xa lắc xa lơ mình là sinh viên thì khoa mình toàn là thày cô có tuổi hết cả rồi không thì chắc cũng có thày post lên hỏi như thế này nhưng phải nói thêm là khoa tôi thời xưa các thày cũng hay lấy sinh viên lắm đấy rồi thày lại giúp cô vào dạy cùng. Hì hì lợi cả trăm bề!

    Bright Autumn
  5. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có Trời mới biết được là cô kia có thật bụng không. Chỉ có đến lúc đợi ra trường rồi thì mới biết được. Không lại như chuyện NgonGioBuon kể thì quá đã ( Chính tôi đã chứng kiến chuyện này một lần). Nhưng chỉ sợ anh Ivanov lún sâu quá rồi, kéo cũng không ra được
  6. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    =======================
    Úi giời ơi, đã có gì đâu mà lún sâu với lại nông? Oan cho tui quá. Thật là khó:
    ""Đời là thế- có cho ai đến tận đáy bao giờ
    Trong tình yêu người khôn cũng dại khờ""
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói thế khó có thể dối trá trong tình yêu lắm, mà chờ đến khi ra trường thì có lẽ em sinh viên đó đã "vắt vai vài mối tình" rồi. Không yêu trong thời sinh viên thiệt thòi lắm, lúc đó không bị "cơm áo gạo tiền" đe dọa nên yêu trong sáng và hồn nhiên vô cùng. Sau khi ra trường va chạm với cuộc sống, yêu không thể lung linh như sinh viên được, muốn lãng mạn cũng chả được khi biết cuối tháng rồi mà mình chưa có lương. Chưa có gì mà bác ivanov đã loạn xị ngậu lên rồi, bác cứ "lún" thêm đi rồi báo tiếp cho bọn em rồi bọn em lại chỉ cho bác tiếp.

    Bright Autumn
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    hê hê, vừa hôm nay được biết lão Nguyễn Tử Quảng 28 tuổi, hơn 8 tuổi thì đẹp quá, nhưng mong bác Ivanov(gọi là bác cho thân mật) ko phải là lão, vì em ủng hộ chuyện của bác.( Hix, em phải thi lại môn tin -do lão chấm). Vậy thì chắc người kia học năm thứ hai, và cũng khoa công nghệ thông tin? Nếu bác ko là NTQ, em sẽ giúp bác hết mình, nếu bác nhờ
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bác ivanov sao ko soi cái email của chị kia nhỉ . Ke ke gửi email tán tỉnh trước xem thế nào. Còn nếu mà ko có email thì thầy hãy xử dụng quyền của thầy giáo..hì hì e hèm Em XXX ở lại cuối giờ thầy có việc cần gặp em. Bác nói câu đấy mặt nghiêm nghị vào... hi hi gặp rồi vứt cho cái thư rồi nói là tài liệu em về ngâm cứu Chúc thầy thành công ^_^
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  10. thethithoi

    thethithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu có phải anh giáo hơi đụt không.Chứ làm thầy,thậm chí hơn 8 tuổi mà không biết xem em có phải lòng mình chưa thì đúng là hơi ...Vào tay mình thì chắc giờ này vi vu hồ Tây rồi
    đói,nghèo---->đê tiện

Chia sẻ trang này