1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy giáo yêu sinh viên - một thử thách lớn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ivanov, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải cẩn thận. Nhỡ bị từ chối mà em phải thi lại, có khi em lại đi buôn chuyện với bọn bạn: "Lẽ ra tao không trượt đâu, nhưng vì ... " thì toi luôn cái danh tiếng.
  2. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    TY cần phải có sự thử thách......! Và thật hạnh phúc khi ta nói được lời " IOU " với người ấy ..!
    Đừng dẫm theo bước chân cũ của ông bạn nhé!
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này ,cũng giống như chuyện ông sếp nói yêu (i love you)thư ký của mình thui.Nếu sợ từ chối thì nguy(có thể bị mất việc hay bị thầy giáo đì )...... ....nếu chấp nhận thì còn nguy hiểm hơn chuyện gì thì khi đó sẽ biết .Chuyện này con trai thì có thể giả vờ theo cách "bằng mặt mà kô bằng lòng" chứ con gái không nên phiêu lưu.Nguy hiểm lém hehehehe chết như chơi á
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  4. news2002

    news2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Hi hi,
    Vậy là biết chuyện của thầy rùi nhé. Thầy ơi! Cố lên!!!!
  5. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    =================================
    Sử dụng cái quyền của người Thầy thì không trong sáng rồi bạn ạ. Mình không muốn sử dụng cái quyền này một cách không đúng chỗ. Mong bạn mở cho mình một hướng khác
  6. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên thư tiuếp cận xem người ta có tình cảme với m,ình ko chứ cứ ầm ầm mà tỏ tình ngay thì giống tống tình lắm
    em so mot ngay vi qua yeu anh
    bao dung qua em tro thanh nhu nhuoc
    em so mot ngay ko duoc nhu mo uoc
    em co don trong hanh phuc may mo
    em la nguoi khach bo hanh tren sa mac, khat tinh yeu!!!!!!!!!!!!
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thế email thì sao hả bác. Mà tình hình của bác cũng khó thật. Thế trong trường bác có bà giáo nữ nào thân thân không? Nhờ bả đưa thư hộ cho ^_^ Ko sợ lộ nhé
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  8. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lỡ vào đúng phải bà giáo đang có tình ý vơi ông ấy thì...
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  9. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe người ta xúi bậy anh Ivanov ơi. Em gặp trường hợp này rồi. Anh cứ nói cho em. Nói là yên tâm nhất. Đối diện là thấy rõ nhất phản ứng của đối phương. Với lại làm kín đáo tí. Lời nói gió bay. Nhỡ bị từ chối còn có đường lùi. Anh mà thư từ nhỡ có vấn đề gì thì nguy hiểm lắm. Ý em là nhỡ em kia đi buôn chuyện lung tung thì cũng không có gì đáng ngại.
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hừm khó xử đấy. Khó xử không phải bởi vì đây là chuyện tình cảm giữa thầy và trò (thầy giáo cứ thử chủ động hỏi chuyện các bậc tiền bối đi trước xem, chuyện cô lấy trò mới hiếm chứ thầy lấy trò nhiều như sung rụng ấy), cũng không phải khó xử vì chuyện tuổi tác vì 8 tuổi không phải là điều gì to tát. Điều khó xử nhất chính là ở cái tâm của thầy, đang so đo và lăn tăn nhiều điều quá, cũng có thể là lăn tăn cho đôi phương nhưng phải chăng là đang lăn tăn quá nhiều cho mình (sợ thất bại, sợ ảnh hưởng đến điều này điều khác, sợ...). Như vậy thầy giáo chưa hiểu hết đối phương rồi, theo tôi đó mới chỉ là tình cảm ban đầu (từ phía thầy) và chưa phải là tình yêu trọn vẹn (ít nhất là từ phía thầy). Khuyên thầy giáo hãy đầu tư thời gian tìm hiểu họ hơn nữa trước khi say I love u hoặc bày tỏ tình cảm tương tự...
    Nguyen Anh Bach

Chia sẻ trang này