1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay giọng hát

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoahonggay, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thay giọng hát

    Không biết trong đây có thật là hỏi gì đáp nấy không ?
    Nếu được thì cho hoahồnggay tui hỏi 1 câu . Câu này bức xúc lâu rồi .
    Trên thế giới có 6 giọng hát : phân cấp bậc thành :
    giọng nữ cao ---> giọng nũ trung---> giọng nữ trầm---> giọng nam cao -----> giọng nam trung----. giọng nam trầm .
    Trong đó giọng nam cao và nữ trầm trùng cấp độ , trùng tông .
    Tuy nhiên giọng nữ trầm thanh và rộng hơn giọng nam cao .
    Giọng nam cao tuy không rộng bằng nhưng lại trầm và ấm hơn.
    Tui là giọng nam cao .
    Tui chán cái giọng của tui lắm . Vì khi đi hát karakoe toàn là hát bài tông nữ . Tông nam hát không được . Nhiều lúc nghe mấy thằng ca sĩ Việt Nam hát hay mà tui lại không hát được mấy bản đó .
    Câu hỏi của tôi là : có thể thay đổi giọng không ? Có thể chuyển từ giọng Nam cao sang Nam trầm một chút không ?
    Cám ơn
    hoahồnggay


    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  2. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, vấn đề này tôi cũng đang thắc mắc đây. Tôi đi hát karaoke cũng không hát các bài nam hát được. Cả nhạc Việt Nam và nước ngoài. Trong khi đó các bài của nữ lại hát tốt. Chẳng hạn như bài The power of love của Celine Dion, giọng tôi vẫn bao hết được.
    Giọng tôi nghe có vẻ trầm hơn giọng nam bình thường. Tôi đã thử và thấy giọng mình trong khoảng từ nốt mì đến nốt mí (đàn guitar).
    Tôi không hiểu giọng mình là giọng gì trong số các loại giọng bạn nêu trên, ai biết giải đáp giúp với.
    Nothing is wrong when LOVE is right!!!
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuộc giọng nam cao giống tôi đó .
    Hai chúng ta mà đi hát karaoke thì vui phải biết .
    Lúc trước đi học thanh nhạc , ông thầy bảo là giọng này hiếm .
    Nhiều nhạc sĩ sáng tác nhạc ỡ giọng này và ý nghĩa bài hát dành cho nam ca sĩ , nhưng lại không có ca sĩ nam giọng này nên đành cho nữ hát . ví dụ : Có đôi khi ! ( Hồng Nhung ) Chuyện hoa sim ( Như Quỳnh ) ...
    Bây giờ muốn thay giọng đây
    hoahồnggay
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  4. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ tôi là giọng nam cao, bởi vì nghe giọng tôi trầm hơn đàn ông bình thường. Hay có lẽ giọng tôi thấp hơn giọng nam cao một octave chăng???
    Nếu thế thì là loại giọng gì nhỉ?
    Đi hát karaoke cứ phải chỉnh chiếc này nọ rất mệt. Nhưng có một số máy có nút chỉnh male to female đó bạn ạ.
    Nothing is wrong when LOVE is right!!!
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tính không trả lời vì trả lời cảm thấy giống như cái thread này chỉ để riêng hai chúng ta CHAT .
    Giọng đó gọi là giọng Ternor thì phải .
    Chuyện đi hát karaoke thì cũng ham lắm , cũng biết là chỉnh giọng male and female vì hồi tết về chơi đi hát hoài .
    Nhắc mới nhớ , sao mà nhớ Sì Gòn và nhớ người đó quá .
    Bên Toronto này vừa lạnh vừa lo cái bệnh Sars chẵng ma nào chịu đi chơi . Chán.
    À , nếu không thành kiến tui là người đồng tính thì chúng ta làm bạn nhé . Tôi 21 tuổi . Muốn biết gì thì vào mà xem thông tin cá nhân của tôi
    Thân
    hoahồnggay
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  6. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà ngại đâu bạn. Tôi không phải gay nhưng làm bạn bè thì OK.
    Mà đúng là chỉ 2 chúng ta chat thật, chắc mọi người vẫn còn e ngại, cái signature của bạn nhạy cảm quá
    Tôi có thu một bài ở đây, bạn đã từng học thanh nhạc thì có gì nghe rồi góp ý cho tôi với:
    http://vninvest.com/~iirhanoi/KhucMuaThu.mp3
    Nothing is wrong when LOVE is right!!!
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hihì , bạn hát được , nhưng thu âm lại dở . Hình như thu ở phòng thu không chuyên .
    Thứ hai , bạn có hơi nhưng hình như bạn mắc cở hay sao ấy bạn không dám cho giọng mình lên cao hay sao mà cứ ém nó xuống hoài như thế.
    Lần nữa , bạn là người Hà Nội , hihì , giọng bắc grặc luôn .
    cố lên
    không những nó nhạy cảm mà mình gặp rất nhiều khó khăn và troubles nữa kìa . Mình bị vài người miệt thị và xúc phạm nhân cách của mình một cách thật nặng nề trong forum thảo luận.
    Buồn lắm bạn à , mình tôn trọng họ nhưng họ lại không tôn trọng mình .
    Nhưng không sao ! mình có nghị lực và nhiều người hiểu và ủng hộ mình , mình sẽ vượt qua và được mọi người chấp nhận thôi
    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 10/04/2003
  8. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hì, phòng thu nào đâu, thu ở nhà mình ý mà, thu qua đường mic in của sound card thôi, rồi mình dùng phần mềm để mix.
    Mình không biết gì về thanh nhạc hết, chỉ hát theo cảm tính thôi. Có gì giúp mình thêm được không. Chẳng hạn "ém giọng" gì gì đó.
    Có gì mail cho tôi đi phlongiir@yahoo.co.uk
    Nothing is wrong when LOVE is right!!!
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hic, về cái vụ giọng giọng này thì tui ko biết gì hết á, tui thích hát lắm, nhưng phải tội là vịt xiêm thu qua ống bơ gỉ nên tức lắm. Nhiều bài cứ rống lên mà ko lên được. Nhưng ko sao, giọng hay - dở ko thành vấn đề, chỉ cần mình thích hát là được
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ...... nhưng mà hết xiền rồi
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, khi hát phải vui là chính, ko thì hát làm gì. Hát chán cũng chẳng lấy già làm xấu hổ đúng ko, vì nếu ai cũng hát hay thì lấy đâu ra "nghề" ca sĩ chứ!

Chia sẻ trang này