1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    "Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

    Vầng trăng đêm trôi xa, sương trắng ôm trăng phai dần anh ngồi đây
    Giọt lê rơi trên sông, ôi sóng yêu thương dâng tràn khắp tim này
    Còn rơi niềm đau theo trăng, ngồi chờ mong, lặng nghe cô đơn trong tim anh em đã xa rồi
    Còn mình anh nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào.

    Vầng trăng xưa em ơi, còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao
    Và nụ hôn cho nhau, ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng
    Vòng tay mình trao cho nhau, tình còn đây, lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm
    Giờ tình xa nơi đâu, chỉ thấy ánh trăng dần trôi.

    Tình ta giờ đã mãi mãi, cách chia xa, như trăng xưa biết sẽ trôi hoài, tìm lệ rơi trên sông , em ơi người yêu dấu
    Còn đâu ngày tháng dĩ vãng, vẫn mãi yêu nhau, ta xa nhau biết đến bao giờ, còn lại trăng trên sông mình đã mất nhau muôn đời...!


    Một bài hát trong những bài hát mà tôi từng nghe. Khi đó và cả bây giờ, nôi dung của nó không thể hiện chút gì tâm trạng của tôi nhưng không hiểu sao mỗi lần khi nghe là lại có cảm xúc thật khó tả ???
    Đáng tiếc là trình độ không đủ để làm một bài phân tích cảm xúc trong bài hát này. Tự dưng hôm nay "sến" thật...hì hì....
    (Đang tìm cớ để câu bài)




    Elead !
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mới Kaz... xong
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mới Kaz... xong
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Kô phải sến mà là " quá sến " he he......đùa thôi....
    Chắc mới tương tư em nào rồi nên đêm về rên rỉ tra tấn hàng xóm
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Kô phải sến mà là " quá sến " he he......đùa thôi....
    Chắc mới tương tư em nào rồi nên đêm về rên rỉ tra tấn hàng xóm
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Quả là có những câu hát , bình thường khi ồn ào đông đúc ta không để ý lắm , nhưng có những khi những lúc , nhất là khi cô độc , làm ta chợt nhói lòng , thậm chí run rẩy ... như thể những lời hát ấy , nốt nhạc ấy đã chạm vào đúng những cung bậc sâu nhất của trái tim .
    Ngày xưa mỗi lần nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh " đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ , một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa .... " , " ngàn cây thắp nến lên hai hàng ... " , " trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra ... " tôi đã nôn nao cả lòng , thầm cảm phục nhạc sỹ họ Trịnh đã mang vào , đã khoác cho thiên nhiên , cho con đường , cho dòng sông cả nụ cười và tiếng khóc của nhân sinh bằng những ca từ thật bất hủ ....
    " Có một lần vấp ngã , mới thương người đơn độc , có oằn mình đớn đau , mới hiểu được tình yêu . Qua dầm dề mưa tuyết , mới vui ngày nắng về , có một lần đớn đau , mới hiểu đời đá vàng .... " ... Những câu hát ấy nghe thật thấm thía , nhất là với những ai đã trải qua ít nhiều mất mát , đắng cay .
    Và cũng có quá nhiều những câu hát " nghe hoài không cảm được " như kiểu " tình yêu đến em không mong đợi gì , tình yêu đi em không hề hối tiếc ... " , hay " con trai yêu ai chỉ vài ngày , để rồi sau đó nói bye bye ... " ... Lạ thật , những bài hát quái đản như thế lại cứ ông ổng khắp nơi ...
    Một trong những người bạn gần gũi nhất của ta là Âm nhạc , gần gũi lắm . " Tell me your friends , I'll tell you who you are ... "
    Lại viết linh tinh rồi ...
    10.4.2003
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Quả là có những câu hát , bình thường khi ồn ào đông đúc ta không để ý lắm , nhưng có những khi những lúc , nhất là khi cô độc , làm ta chợt nhói lòng , thậm chí run rẩy ... như thể những lời hát ấy , nốt nhạc ấy đã chạm vào đúng những cung bậc sâu nhất của trái tim .
    Ngày xưa mỗi lần nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh " đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ , một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa .... " , " ngàn cây thắp nến lên hai hàng ... " , " trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra ... " tôi đã nôn nao cả lòng , thầm cảm phục nhạc sỹ họ Trịnh đã mang vào , đã khoác cho thiên nhiên , cho con đường , cho dòng sông cả nụ cười và tiếng khóc của nhân sinh bằng những ca từ thật bất hủ ....
    " Có một lần vấp ngã , mới thương người đơn độc , có oằn mình đớn đau , mới hiểu được tình yêu . Qua dầm dề mưa tuyết , mới vui ngày nắng về , có một lần đớn đau , mới hiểu đời đá vàng .... " ... Những câu hát ấy nghe thật thấm thía , nhất là với những ai đã trải qua ít nhiều mất mát , đắng cay .
    Và cũng có quá nhiều những câu hát " nghe hoài không cảm được " như kiểu " tình yêu đến em không mong đợi gì , tình yêu đi em không hề hối tiếc ... " , hay " con trai yêu ai chỉ vài ngày , để rồi sau đó nói bye bye ... " ... Lạ thật , những bài hát quái đản như thế lại cứ ông ổng khắp nơi ...
    Một trong những người bạn gần gũi nhất của ta là Âm nhạc , gần gũi lắm . " Tell me your friends , I'll tell you who you are ... "
    Lại viết linh tinh rồi ...
    10.4.2003
    Votrungh@
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có nhiều người có cảm nghĩ và bình luận giống như anh về đoạn trên trong "Hát với dòng sông". Nhưng theo em nghĩ đó chẳng phải là vô tâm mà chỉ là diễn tả sự vô tư thôi.
    Xem đoạn sau:
    "...
    Một khoảng trời khoảng tình
    Lắng sâu bao trong đục vơi đầy
    Đây Dâm Đàm, kia Lãng Bạc, hồn se trong vuông lụa xưa đó
    ..." Ai biết là chút gì về bài hát này không?
    Bài này hơi bị hay đó

    Elead !

  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có nhiều người có cảm nghĩ và bình luận giống như anh về đoạn trên trong "Hát với dòng sông". Nhưng theo em nghĩ đó chẳng phải là vô tâm mà chỉ là diễn tả sự vô tư thôi.
    Xem đoạn sau:
    "...
    Một khoảng trời khoảng tình
    Lắng sâu bao trong đục vơi đầy
    Đây Dâm Đàm, kia Lãng Bạc, hồn se trong vuông lụa xưa đó
    ..." Ai biết là chút gì về bài hát này không?
    Bài này hơi bị hay đó

    Elead !

  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nghe hát thời vi tính ....
    Ngày xưa bà hát câu quan họ
    Ông say mê quên cả lối về
    Đò ông neo gốc đa đầu bến
    Lòng ông theo câu hát miền quê
    Ôm ghi-ta với mảnh trăng thề
    Là những cha anh lên rừng xuống biển
    Những bài hát qua bao mùa chinh chiến
    Nát mềm cả đá Vọng Phu
    Đất nước đau thương trước mũi súng quân thù
    Có bài hát làm triệu người đứng dậy
    Âm nhạc mãi là thế đấy
    Nguồi suối chảy ra từ tận đáy tâm hồn
    Thời bây giờ ca sỹ nhiều hơn
    Cả sân khấu cũng nhiều không kể xiết
    Thợ hát bây giờ chẳng lo thất nghiệp
    Thiên hạ ham vui lại rủng rỉnh tiền
    Em hát cho người ta nghe mỗi đêm
    Cũng đẩy cũng đưa mấy bài hát ấy
    Nền công nghiệp hát ca là vậy
    Bài vui múa may , bài buồn nghẹn ngào
    Giả vờ hân hoan , giả vờ khổ đau
    Trăm cái giả vờ cái nào cũng giả
    Nhưng em biết không những gì dối trá
    Không tạm trú lâu trong trái tim người
    Ngồi nghe em ca dở khóc dở cười
    Thương cho câu hát thiếu hồn đi lạc
    Công nghiệp hát ca tạo ra hàng loạt
    Những rô-bô ca hát để kiếm tiền
    Tôi lại trách mình quả thật vô duyên
    Tại thời thế thế thời phải thế ...
    May mà đêm khuya còn nỉ non tiếng dế
    Thiên nhiên hát chẳng thu tiền ...
    Sáng 06.11.2001
    Votrungh@

Chia sẻ trang này