1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi Karaoke có 4 đồng chí vừa hút thuốc vừa hát với vẻ mặt rất ư là "tâm trạng", cứ như là những con người sống "nội soi" chính hiệu, thế sao không viết cảm xúc về bài ấy các đồng chí nhỉ ??
    Riêng tớ thì có quá nhiều bài hát mà khi nghe sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt... nên cuối cùng chẳng biết viết về bài nào bi chừ... I
    BAD
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em em cứ phụ người
    Này em xin cứ phụ tôi
    Ðời sống quanh đây có vạn lời mời
    Ðời sống quanh đây tiếng người mừng gọi ... em vào
    Ðời đã quen với những kiếp xa nhau
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứu một người
    Này em hãy đến tìm tôi
    Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội ... quanh đời
    Về cùng tôi đứng bên âu lo này...

    Trịnh Công Sơn ca ngợi nhân vật "em" quá. Nhưng biết đâu được...
    Lâu lâu mới nghe lại. Nghe trong không khí Noel nên thấy hay hơn Nhất là vẫn nhớ, Noel năm ngoái cậu em đã hát bài này tuyệt hay trong đêm nhạc mừng giáng sinh...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em em cứ phụ người
    Này em xin cứ phụ tôi
    Ðời sống quanh đây có vạn lời mời
    Ðời sống quanh đây tiếng người mừng gọi ... em vào
    Ðời đã quen với những kiếp xa nhau
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứu một người
    Này em hãy đến tìm tôi
    Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội ... quanh đời
    Về cùng tôi đứng bên âu lo này...

    Trịnh Công Sơn ca ngợi nhân vật "em" quá. Nhưng biết đâu được...
    Lâu lâu mới nghe lại. Nghe trong không khí Noel nên thấy hay hơn Nhất là vẫn nhớ, Noel năm ngoái cậu em đã hát bài này tuyệt hay trong đêm nhạc mừng giáng sinh...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người tôi không quen nhưng biết và thương. Mượn đất nhà 7X vậy. Dù người đó không phải thành viên ở đây. Một ngày nào đó, khi em bình ổn hơn. Sẽ chỉ cho em vào nhé. Không thể là lúc này.
    Muốn tặng em bài này quá bé ơi. Có thể bởi chính lúc được nghe nói về em, tôi đang nghe bài hát này. Cũng có thể bởi tên gọi của bài hát. Cũng một phần nữa đó là điều em cần hôm nay. Hãy lắng nghe và đừng nghĩ ngợi gì cả. Nghe với sự trống rỗng cũng được. Nghe với sự lặng im. Hoặc nghe trong tiếng ngâm nga của chính mình...
    Đáng lẽ tôi phải gửi cái này vào nơi khác. Nơi chốn em thường ghé. Hoặc có thể chạy ra CD shop nào đó, chọn và gửi tặng. Nhưng thôi...Nên để em bình ổn và quên, phải không? Tên tôi, biết đâu lại chính là sự nhắc nhớ tới người em muốn quên thì sao?! Dù, không phải đâu bé em ơi!!! Không phải, em ạ. Tôi cũng như những người khác, không phải là nguyên nhân của điều làm em đau lòng Trái tim có những điều mà lý trí không bao giờ lý giải nổi. Và, người ngoài cuộc dù tỉnh táo cũng không thể làm gì khác, ngoài lời khuyên can....
    Thôi, cứ thử đọc lời hát và nghe Ozzy hát bài này nhé. Biết đâu chính em cũng sẽ thì thầm "Goodbye to (this) romance, goodbye to all the past and you!"
    Yesterday has been and gone
    Tommorow will I find the sun
    Or will it rain
    Everybody''s having fun
    Except me, I''m the lonely one
    I live in shame
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    I''ve been the king, I''ve been the clown
    Now broken wings can''t hold me down
    I''m free again
    The jester with the broken crown
    It won''t be me this time around
    To love in vain
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And I feel the time is right
    Although I know that you just might say to me
    What''cha gonna do
    What''cha gonna do
    But I have to take this chance goodbye
    To friends and to romance
    And to all of you
    And to all of you
    Come on now
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And the weather''s looking fine
    And I think the sun will shine again
    And I feel I''ve cleared my mind
    All the past is left behind again
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người tôi không quen nhưng biết và thương. Mượn đất nhà 7X vậy. Dù người đó không phải thành viên ở đây. Một ngày nào đó, khi em bình ổn hơn. Sẽ chỉ cho em vào nhé. Không thể là lúc này.
    Muốn tặng em bài này quá bé ơi. Có thể bởi chính lúc được nghe nói về em, tôi đang nghe bài hát này. Cũng có thể bởi tên gọi của bài hát. Cũng một phần nữa đó là điều em cần hôm nay. Hãy lắng nghe và đừng nghĩ ngợi gì cả. Nghe với sự trống rỗng cũng được. Nghe với sự lặng im. Hoặc nghe trong tiếng ngâm nga của chính mình...
    Đáng lẽ tôi phải gửi cái này vào nơi khác. Nơi chốn em thường ghé. Hoặc có thể chạy ra CD shop nào đó, chọn và gửi tặng. Nhưng thôi...Nên để em bình ổn và quên, phải không? Tên tôi, biết đâu lại chính là sự nhắc nhớ tới người em muốn quên thì sao?! Dù, không phải đâu bé em ơi!!! Không phải, em ạ. Tôi cũng như những người khác, không phải là nguyên nhân của điều làm em đau lòng Trái tim có những điều mà lý trí không bao giờ lý giải nổi. Và, người ngoài cuộc dù tỉnh táo cũng không thể làm gì khác, ngoài lời khuyên can....
    Thôi, cứ thử đọc lời hát và nghe Ozzy hát bài này nhé. Biết đâu chính em cũng sẽ thì thầm "Goodbye to (this) romance, goodbye to all the past and you!"
    Yesterday has been and gone
    Tommorow will I find the sun
    Or will it rain
    Everybody''s having fun
    Except me, I''m the lonely one
    I live in shame
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    I''ve been the king, I''ve been the clown
    Now broken wings can''t hold me down
    I''m free again
    The jester with the broken crown
    It won''t be me this time around
    To love in vain
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And I feel the time is right
    Although I know that you just might say to me
    What''cha gonna do
    What''cha gonna do
    But I have to take this chance goodbye
    To friends and to romance
    And to all of you
    And to all of you
    Come on now
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And the weather''s looking fine
    And I think the sun will shine again
    And I feel I''ve cleared my mind
    All the past is left behind again
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió chờ rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng

    Hôm nay tự dưng nghe anh bạn làm cùng công ty ê a bài này lại thấy ...ngồ ngộ!
    Em đợi anh như hoa đợi nắng thì cũng tạm OK nhỉ. Nhưng mà gió chờ rặng phi lao là thế quái nào? Đáng lẽ rặng phi lao phải chờ gió chứ nhỉ. Không có rặng phi lao thì gió cũng... đâu có sao.
    Tệ hại nhất là "như trời cao mong mây trắng"! Người ta thường tả 1 bầu trời đẹp là "trong xanh, không 1 gợn mây", "trời xanh ngăn ngắt 1 màu", bầu trời đẹp lý tưởng là bầu trời Địa Trung Hải, xanh thăm thẳm và trong vắt. Thế mà em lại mong anh như trời xanh mong mây trằng thì là thế nào nhỉ?
    Không hiểu có phải tác giả có thâm ý gì không, chứ theo đầu óc tư duy logic chim sẻ của tôi, thì thấy mấy câu hát này ...vô nghĩa quá, hihihi
    I'm dreaming of a white Xmas
    With every Xmas card I write
    May your days be merry and bright
    And may all your Xmas be white....
  7. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió chờ rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng

    Hôm nay tự dưng nghe anh bạn làm cùng công ty ê a bài này lại thấy ...ngồ ngộ!
    Em đợi anh như hoa đợi nắng thì cũng tạm OK nhỉ. Nhưng mà gió chờ rặng phi lao là thế quái nào? Đáng lẽ rặng phi lao phải chờ gió chứ nhỉ. Không có rặng phi lao thì gió cũng... đâu có sao.
    Tệ hại nhất là "như trời cao mong mây trắng"! Người ta thường tả 1 bầu trời đẹp là "trong xanh, không 1 gợn mây", "trời xanh ngăn ngắt 1 màu", bầu trời đẹp lý tưởng là bầu trời Địa Trung Hải, xanh thăm thẳm và trong vắt. Thế mà em lại mong anh như trời xanh mong mây trằng thì là thế nào nhỉ?
    Không hiểu có phải tác giả có thâm ý gì không, chứ theo đầu óc tư duy logic chim sẻ của tôi, thì thấy mấy câu hát này ...vô nghĩa quá, hihihi
    I'm dreaming of a white Xmas
    With every Xmas card I write
    May your days be merry and bright
    And may all your Xmas be white....
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    This masquerade - Carpenter
    Are we really happy with this lonely game we play,
    Looking for the right words to say?
    Searching but not finding -- understanding anyway,
    We''re lost in this masquerade.
    Both afraid to say we''re just too far away
    From being close together from the start.
    We try to talk it over, but the words got in the way
    We''re lost inside this lonely game we play.
    Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes,
    And no matter how hard I try
    To understand the reason why we carry on this way
    We''re lost in this masquerade.
    We try to talk it over, but the words got in the way
    We''re lost inside this lonely game we play.
    We''re lost in a masquerade.
    And we''re lost in a masquerade.
    Hay không chịu được. Sao khỏi nao lòng.
    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    This masquerade - Carpenter
    Are we really happy with this lonely game we play,
    Looking for the right words to say?
    Searching but not finding -- understanding anyway,
    We''re lost in this masquerade.
    Both afraid to say we''re just too far away
    From being close together from the start.
    We try to talk it over, but the words got in the way
    We''re lost inside this lonely game we play.
    Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes,
    And no matter how hard I try
    To understand the reason why we carry on this way
    We''re lost in this masquerade.
    We try to talk it over, but the words got in the way
    We''re lost inside this lonely game we play.
    We''re lost in a masquerade.
    And we''re lost in a masquerade.
    Hay không chịu được. Sao khỏi nao lòng.
    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm thấy ấm áp và yên bình. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi ta thấy tất cả những người mà mình yêu thương đang ở đây, ngay tại nơi này, cùng đón chào Noel và năm mới.
    Gió đông bắc ở Hà Nội hay nhiệt độ bất thường ở Sài Gòn và ngay cả cái khoảng cách xa vời của địa lý đều trở thành vô nghĩa với anh và em, phải vậy không???
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...

    Đến lúc này, em mới hiểu thế nào là đôi bờ đâu cách xa anh ạ. Khi trong mắt ta lấp lánh một niềm tin, tin vào tình yêu, tin vào cuộc sống, lúc đó sẽ là em hạnh phúc nhất đời đúng không anh?

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này