1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm thấy ấm áp và yên bình. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi ta thấy tất cả những người mà mình yêu thương đang ở đây, ngay tại nơi này, cùng đón chào Noel và năm mới.
    Gió đông bắc ở Hà Nội hay nhiệt độ bất thường ở Sài Gòn và ngay cả cái khoảng cách xa vời của địa lý đều trở thành vô nghĩa với anh và em, phải vậy không???
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...

    Đến lúc này, em mới hiểu thế nào là đôi bờ đâu cách xa anh ạ. Khi trong mắt ta lấp lánh một niềm tin, tin vào tình yêu, tin vào cuộc sống, lúc đó sẽ là em hạnh phúc nhất đời đúng không anh?

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tạm xa Tuấn NGọc và những bồng bềnh xót xa Trịnh Công Sơn, tôi mở những bài hát Thu Hiền để thả hồn vào giấc mơ được rong ruổi khắp các nẻo đường đất nước. Thu Hiền là một giọng hát thật lạ, có những bài chị hát dở kinh khủng dở, nhưng cũng có những bài lên đến đỉnh điểm, sẽ không có người thay thế nổi. ...."....có sông thời có bến, có kẻ đợi người chờ, cho lòng thương với nhớ, cho buồn dâng câu thơ....Nhớ chiều ấy em ơi, xa nhau rồi xa mãi, người đi chưa trở lại, người đợi nay về đâu...." Trong đời tôi chưa từng có một cuộc chia ly nào đáng nhớ, mà sao khi nghe bài hát này, lòng bỗng ngậm ngùi...Thời gian đôi khi làm lòng người phai phôi, thời gian đôi khi làm những son sắt hẹn thề của lòng người thành cách trở. Nhưng có môt điều con người vô tình không biết, đôi khi thời gian cũng đau lòng trước những phai nhạt lãng quên....
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tạm xa Tuấn NGọc và những bồng bềnh xót xa Trịnh Công Sơn, tôi mở những bài hát Thu Hiền để thả hồn vào giấc mơ được rong ruổi khắp các nẻo đường đất nước. Thu Hiền là một giọng hát thật lạ, có những bài chị hát dở kinh khủng dở, nhưng cũng có những bài lên đến đỉnh điểm, sẽ không có người thay thế nổi. ...."....có sông thời có bến, có kẻ đợi người chờ, cho lòng thương với nhớ, cho buồn dâng câu thơ....Nhớ chiều ấy em ơi, xa nhau rồi xa mãi, người đi chưa trở lại, người đợi nay về đâu...." Trong đời tôi chưa từng có một cuộc chia ly nào đáng nhớ, mà sao khi nghe bài hát này, lòng bỗng ngậm ngùi...Thời gian đôi khi làm lòng người phai phôi, thời gian đôi khi làm những son sắt hẹn thề của lòng người thành cách trở. Nhưng có môt điều con người vô tình không biết, đôi khi thời gian cũng đau lòng trước những phai nhạt lãng quên....
  4. hoihuong

    hoihuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sau bao năm xa nhà, tưởng đã mờ phai, nhưng
    cái cảm xúc này vẫn sống dậy mạnh mẽ
    hơn bao giờ hết khi sắp trở về ... !
    Cái thứ tình cảm ăn sâu vào trong tim, và
    chưa từng thấy 1 thứ cảm xúc nào tương
    tự ở bên trời Tây này ... !!
    và có lẽ Ngọc Lễ và Phương Thảo ( cùng
    đứa con nhỏ của đôi vợ chồng nghệ sỹ
    này ?!) đã nói lên hay nhất :
    "...
    Gia đình , gia đình
    Ôm ấp những ngày thơ
    Cho ta bao niềm thương mến
    Gia đình gia đình
    Vương vấn bước chân ta đi
    Ấm áp trái tim quay về !
    muốn nghe bài "3 ngọn nến lung linh" này ,
    hãy vào đây:
    http://www.kammer.uni-hannover.de/~chinh/tmp/PapaMama/
    UserID: Me
    Pa s s w o r d : vnvodich
  5. hoihuong

    hoihuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sau bao năm xa nhà, tưởng đã mờ phai, nhưng
    cái cảm xúc này vẫn sống dậy mạnh mẽ
    hơn bao giờ hết khi sắp trở về ... !
    Cái thứ tình cảm ăn sâu vào trong tim, và
    chưa từng thấy 1 thứ cảm xúc nào tương
    tự ở bên trời Tây này ... !!
    và có lẽ Ngọc Lễ và Phương Thảo ( cùng
    đứa con nhỏ của đôi vợ chồng nghệ sỹ
    này ?!) đã nói lên hay nhất :
    "...
    Gia đình , gia đình
    Ôm ấp những ngày thơ
    Cho ta bao niềm thương mến
    Gia đình gia đình
    Vương vấn bước chân ta đi
    Ấm áp trái tim quay về !
    muốn nghe bài "3 ngọn nến lung linh" này ,
    hãy vào đây:
    http://www.kammer.uni-hannover.de/~chinh/tmp/PapaMama/
    UserID: Me
    Pa s s w o r d : vnvodich
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghe Bình yên của Quốc Bảo...
    Vẫn nói rằng nhạc của anh sang trọng mà vẫn giản dị, giai điệu lại đẹp nữa...
    Nhưng không nghe nhiều. Chắc tại lỡ mê Bình yên rồi.
    Hôm nay, chở bé em trên phố, nghe hát giai điệu quen quen, biết là chỉ của QB mà thôi "Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn. Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn"...
    "Thôi nghe em tóc kia còn xanh. Thì xin cứ an lành"
    Thấy nhớ "Bình yên" quá...
    Buổi tối về sớm. Gõ lên thanh adress địa chỉ quen... Log vào ID và pass bạn cho... Hoá ra đây là "Em về tóc xanh"... Không uổng công chờ đợi lắm. Nghe thử đi nào...

    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    Một sớm em ngồi đây nói cười
    Mùa xuân bay ngang ghé thăm
    Còn đấy chăng đôi vai ướp thiên hương
    Nuôi cây trái chín
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
    Về tìm yêu dấu xa vời
    A à... A à...
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
    Xin dâng người một dây đã đứt
    Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
    Dây đàn trùng quanh giấc mộng
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trông chờ bàn chân em đến
    Viết lên con tim câu thơ buồn
    Để nghìn năm sau hoá đá
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghe Bình yên của Quốc Bảo...
    Vẫn nói rằng nhạc của anh sang trọng mà vẫn giản dị, giai điệu lại đẹp nữa...
    Nhưng không nghe nhiều. Chắc tại lỡ mê Bình yên rồi.
    Hôm nay, chở bé em trên phố, nghe hát giai điệu quen quen, biết là chỉ của QB mà thôi "Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn. Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn"...
    "Thôi nghe em tóc kia còn xanh. Thì xin cứ an lành"
    Thấy nhớ "Bình yên" quá...
    Buổi tối về sớm. Gõ lên thanh adress địa chỉ quen... Log vào ID và pass bạn cho... Hoá ra đây là "Em về tóc xanh"... Không uổng công chờ đợi lắm. Nghe thử đi nào...

    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    Một sớm em ngồi đây nói cười
    Mùa xuân bay ngang ghé thăm
    Còn đấy chăng đôi vai ướp thiên hương
    Nuôi cây trái chín
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
    Về tìm yêu dấu xa vời
    A à... A à...
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
    Xin dâng người một dây đã đứt
    Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
    Dây đàn trùng quanh giấc mộng
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trông chờ bàn chân em đến
    Viết lên con tim câu thơ buồn
    Để nghìn năm sau hoá đá
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ. Còn lại đây bao cô đơn xót xa, còn mình ta như chơi vơi mang bao kỷ niệm với nỗi buồn, và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi. Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    Đã qua đi rồi bao kỷ niệm
    Của một mùa đông xa xưa ấy
    Giờ đây, em còn nhớ hay đã quên
    Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi. Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    Nói đi em, người ơi, dù đã xa nhau thật rồi. Dù cho em không yêu tôi cho con tim tôi nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm bỗng nghe ôi sao lòng đầy buốt giá. Người có nhớ chăng tình ta với bao tháng ngày hỡi em cho ta đớn đau xót xa trong cuộc đời này chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    Nghe lân đầu tiên,mình lại muốn nghe lần nữa và nghe tiếp, mặc dù mình chưa có ... Lãng xẹt cho mình, khi xung quanh ko còn tiếng người
    ! without you !
  9. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ. Còn lại đây bao cô đơn xót xa, còn mình ta như chơi vơi mang bao kỷ niệm với nỗi buồn, và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi. Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    Đã qua đi rồi bao kỷ niệm
    Của một mùa đông xa xưa ấy
    Giờ đây, em còn nhớ hay đã quên
    Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi. Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    Nói đi em, người ơi, dù đã xa nhau thật rồi. Dù cho em không yêu tôi cho con tim tôi nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm bỗng nghe ôi sao lòng đầy buốt giá. Người có nhớ chăng tình ta với bao tháng ngày hỡi em cho ta đớn đau xót xa trong cuộc đời này chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    Nghe lân đầu tiên,mình lại muốn nghe lần nữa và nghe tiếp, mặc dù mình chưa có ... Lãng xẹt cho mình, khi xung quanh ko còn tiếng người
    ! without you !
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nghe One của Metallica. Không có cảm giác gì rõ rệt. Nhưng thấy mọi thứ chảy xuôi theo những âm thanh ầm ào, như muốn phá tung mọi ràng buộc đó... Tất nhiên là không lắc, không gật. Sợ gãy cổ Chỉ nghe và nghĩ thử xem sao người ta thích Rock khi thấy bế tắc và khủng hoảng? Tiếc là không nhớ lyric và không sành cho lắm nên chẳng thế viết như TDCT vẫn viết về Always của Bon Jovi và mấy bản Rock kinh điển khác. Hay nhờ TDCT viết về One nhỉ?!

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?

Chia sẻ trang này