1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VÀ EM
    Ngô Thụy Miên
    Người yêu hỡi, em cố quên thôi
    Mà hỏi lòng sao vẫn chơi vơi....
    Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua
    Lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa sa
    Anh bên trời vắng làm sao biết đời như lá gầy
    Anh vui ngày nắng làm sao hay tình như khói mây
    Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la
    Cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình trôi xa
    Tay em còn ấm bờ môi thắm tình chưa xóa nhòa
    Người yêu hỡi em cố quên thôi
    Mà hỏi lòng sao mãi chơi vơi
    Bao nhiêu mộng ước có tan theo cùng ngày tháng
    Bao nhiêu tình ái có chết trong cơn mê dài
    Em vẫn mong chờ vẫn nhớ thiết tha đầy vơi
    Anh có bao giờ tiếc nuối xót xa một thời

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 23/10/2004
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
    Tác giả: Phạm Hữu Tâm
    Mây lang thang buồn trôi, nằm mơ trong tim khát khao bao tháng ngày
    Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm em xót xa, anh ơi có hay ?
    Giữa bóng tối chập chùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng
    Dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay
    Xua mây đen tàn nhanh mặt trời như tia nắng tươi lung linh nắng hồng.
    Khi cơn mưa vụt qua ,tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông.
    Khuất lấp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời
    Xoá hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca
    Tình yêu như trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ.
    Trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lốị
    Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    Bước chân vui hạnh phúc ,nắm tay ta về vùng trời bình yên.
    Cuộc sống: Khoảng cách từ những nỗi niềm riêng...
    Thật sự vẫn biết chị buồn, và cũng biết rằng không thể cùng chị chia sẻ ...
    Gởi vài dòng...như 1 lời chia sẻ
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
    Tác giả: Phạm Hữu Tâm
    Mây lang thang buồn trôi, nằm mơ trong tim khát khao bao tháng ngày
    Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm em xót xa, anh ơi có hay ?
    Giữa bóng tối chập chùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng
    Dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay
    Xua mây đen tàn nhanh mặt trời như tia nắng tươi lung linh nắng hồng.
    Khi cơn mưa vụt qua ,tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông.
    Khuất lấp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời
    Xoá hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca
    Tình yêu như trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ.
    Trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lốị
    Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    Bước chân vui hạnh phúc ,nắm tay ta về vùng trời bình yên.
    Cuộc sống: Khoảng cách từ những nỗi niềm riêng...
    Thật sự vẫn biết chị buồn, và cũng biết rằng không thể cùng chị chia sẻ ...
    Gởi vài dòng...như 1 lời chia sẻ
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bài Tình Ca Của Em ( Diệu Hương)
    Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát
    trên niềm đắng cay
    Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng
    nỗi đau thương đầy
    Em từ đâu đến mang tiếng hát
    xa xăm bên cây đàn
    Tôi một người đi qua và dừng chân
    nghe khúc tình ca
    Bài tình ca của em
    là dòng sông nước trong xanh
    Bài tình ca của em
    lạc loài đi trên đất khách xa xăm
    Một chiều nào ngồi đây
    nhớ nhung quê nhà khóc thầm
    Nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông
    Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát
    hát lên từ trái tim
    Mang cả dòng sông bổng phút chóc
    sẽ quay về nguồn
    Đem ngàn vì sao soi lấp lánh
    nơi khung trời yêu thương
    Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi
    trong kiếp tha hương

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bài Tình Ca Của Em ( Diệu Hương)
    Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát
    trên niềm đắng cay
    Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng
    nỗi đau thương đầy
    Em từ đâu đến mang tiếng hát
    xa xăm bên cây đàn
    Tôi một người đi qua và dừng chân
    nghe khúc tình ca
    Bài tình ca của em
    là dòng sông nước trong xanh
    Bài tình ca của em
    lạc loài đi trên đất khách xa xăm
    Một chiều nào ngồi đây
    nhớ nhung quê nhà khóc thầm
    Nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông
    Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát
    hát lên từ trái tim
    Mang cả dòng sông bổng phút chóc
    sẽ quay về nguồn
    Đem ngàn vì sao soi lấp lánh
    nơi khung trời yêu thương
    Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi
    trong kiếp tha hương

  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đường xưa ​
    Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
    nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Ðêm vẫn là những đêm hao gầy
    Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn

  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đường xưa ​
    Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
    nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Ðêm vẫn là những đêm hao gầy
    Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn

  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bây Giờ Tháng Mấy ​
    Từ Công Phụng​
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
    Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
    trách nhau một lời thôi
    Tâm hồn mình đâu lẻ đôi.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    áo em đẹp màu thơ,
    môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về,
    mưa giăng chiều nắng tàn
    cho buốt lạnh chúng mình.
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
    nhìn nhau buồn vời vợi,
    để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm mùa xuân trên đời
    Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
    mắt em đẹp trời sao
    cho mình thương nhớ nhau.

  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bây Giờ Tháng Mấy ​
    Từ Công Phụng​
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
    Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
    trách nhau một lời thôi
    Tâm hồn mình đâu lẻ đôi.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    áo em đẹp màu thơ,
    môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về,
    mưa giăng chiều nắng tàn
    cho buốt lạnh chúng mình.
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
    nhìn nhau buồn vời vợi,
    để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm mùa xuân trên đời
    Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
    mắt em đẹp trời sao
    cho mình thương nhớ nhau.

  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng bỗng mây đen kéo đến đen kịt, mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc càng nặng hạt, mọi người nháo nhào tìm chỗ trú, mái hiên ven đường không đủ che cho anh và em.
    Em đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh vỡ tung trong lòng bàn tay. Mưa làm em nhớ đến anh. Anh đã đến, chợt tan như cơn mưa thoảng qua. Anh, chàng trai Hà thành, giọng nói trầm ấm, ánh mắt ướt mềm... Có lúc nào anh nhớ lại...
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa nổi nhớ anh thật vô ngần.

    Hạnh phúc là cái cảm giác từ những điều bình thường nhất. Anh có biết điều khó nhất trong cuộc đời là dõi mắt nhìn theo một người mà mình không thể nào quên? Có lúc nào anh nghĩ đến em, đến những cơn mưa của chúng mình dù chỉ là thoáng qua.
    Muốn xa anh thật xa muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em.
    Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót, thật dịu dàng, dịu dàng,
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn

    Giọng Hà Trần buồn tênh, như đâu đó trên dòng người tấp nập, hình bóng anh ẩn hiện nhập nhoà...
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về vì sao ngừng mê say vì sao chẳng mãi mãi
    Hỡi chim họa mi dịu dàng, hót trong ngày mưa thật buồn hay trong tình yêu của em.

    Tiếng nói thoảng gần, tình yêu vụt đi, xin hãy còn lòng tin ở lại. Chiều nay một mình trên phố, em vẫn cảm nhận được điều thân quen rằng có anh, tình yêu của em đẹp hơn bởi sự thi vị hoá của trái tim dẫu chưa thật hoàn hảo.
    Hạnh phúc vây quanh, tiếng khóc vỡ oà...
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn
    [
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/11/2004

Chia sẻ trang này