1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng bỗng mây đen kéo đến đen kịt, mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc càng nặng hạt, mọi người nháo nhào tìm chỗ trú, mái hiên ven đường không đủ che cho anh và em.
    Em đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh vỡ tung trong lòng bàn tay. Mưa làm em nhớ đến anh. Anh đã đến, chợt tan như cơn mưa thoảng qua. Anh, chàng trai Hà thành, giọng nói trầm ấm, ánh mắt ướt mềm... Có lúc nào anh nhớ lại...
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa nổi nhớ anh thật vô ngần.

    Hạnh phúc là cái cảm giác từ những điều bình thường nhất. Anh có biết điều khó nhất trong cuộc đời là dõi mắt nhìn theo một người mà mình không thể nào quên? Có lúc nào anh nghĩ đến em, đến những cơn mưa của chúng mình dù chỉ là thoáng qua.
    Muốn xa anh thật xa muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em.
    Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót, thật dịu dàng, dịu dàng,
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn

    Giọng Hà Trần buồn tênh, như đâu đó trên dòng người tấp nập, hình bóng anh ẩn hiện nhập nhoà...
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về vì sao ngừng mê say vì sao chẳng mãi mãi
    Hỡi chim họa mi dịu dàng, hót trong ngày mưa thật buồn hay trong tình yêu của em.

    Tiếng nói thoảng gần, tình yêu vụt đi, xin hãy còn lòng tin ở lại. Chiều nay một mình trên phố, em vẫn cảm nhận được điều thân quen rằng có anh, tình yêu của em đẹp hơn bởi sự thi vị hoá của trái tim dẫu chưa thật hoàn hảo.
    Hạnh phúc vây quanh, tiếng khóc vỡ oà...
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn
    [
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/11/2004
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn phương xa ?
    Nơi phương xa đó bạn có khi nào nhớ đến một bài nhạc rất cũ dễ chừng hơn 20 năm, bài hát bắt đầu bằng câu
    Một ngõ vắng xôn xao
    Nằm trong lòng phố lớn?

    Thuở ấy tôi và bạn vốn vô tư như bao đứa trẻ con khác cùng nhau tụ tập vui đùa trong con hẻm nhỏ mỗi buổi chiều. Chúng ta chơi gì nhỉ??có lẽ là tất cả những trò trẻ con hồi ấy vẫn chơi : Tạc lon, đá cầu, bắn bi, chơi u, chơi keo rồi kéo nhau đi phá đám bọn con gái ( Ơ mà bạn là con gái cơ đấy) khi chúng nó chơi trò bán đồ hàng, lò cò,nhảy dây?.. Ở cùng độ tuổi 9,10 hồi ấy hai chúng ta cùng chia xẻ chung một cảm giác bâng khuâng không diễn tả được bằng lời khi nghe đoạn kế của bài hát:
    Một tiếng nói yêu đương
    Cho lòng thêm tơ vương
    Một đám lá thu bay
    Rắc vương đầu ngõ vắng
    Một chùm hoa khoe nắng
    Xôn xao ngập hồn tôi

    Bây giờ hẳn là không cần nói thì tôi và bạn cũng đều cảm nhận một điều là tay tác giả đang yêu, mà là yêu thầm thì phải:

    Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng
    Tôi yêu đời làm ngõ vắng lẻ loi
    Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm
    Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la

    Sau này có lần bạn nói với tôi là bạn đã nhận ra có những người đàn ông yêu một cách thầm lặng, không hào nhoáng và ồn ào, tình yêu của họ hàm chứa trong từng hành động, cử chỉ săn sóc hàng ngày, mà đôi khi vì một lý do nào đó người con gái không nhận ra? rồi có ngày lại luyến tiếc?
    Bạn đã nhận ra chưa ? Trong tình yêu không hề có sự tuyệt vọng! Tác giả đang yêu đời đấy bạn biết không, hắn đâu hề nhận ra sự có mặt tôi và bạn vốn vẫn hiện diện trong bài hát của hắn - Hai đứa trẻ rắn mắt đầu têu bày các trò quậy phá trong con ngõ nhỏ - Hắn đang mê mải yêu đến độ quên luôn ngõ vắng xôn xao mà hắn vẫn đi và về mỗi ngày, đối với hắn giờ chỉ có mỗi trời xanh bao la kia mà thôi.
    Vì mãi nắng nên mưa
    Gội trưa hè loang nước
    Vì muốn nói yêu nhau
    Nên nhìn nhau thêm lâu
    Chiều ngõ vắng xôn xao
    Có thêm bầy bé gái
    Cùng nhảy dây khoe áo
    Dâng hoa ngập hồn tôi ​
    -Ô lạ quá , tay tác giả hình như có phần tỉnh táo rồi kìa.Hắn đã cảm nhận được sự hiện diện trong ngõ nhà của hắn rồi hình dáng của bạn rồi đấy.
    -Đâu , đâu nào- Bạn hỏi tôi không giấu được cảm xúc đang dồn nén.
    -Thì chả phải bạn đấy ư, bé gái đang nhảy dây khoe áo kia đấy thôi.Mà này, có lẽ tình yêu của hắn đã được đáp lại rồi ấy nhỉ, giọng điệu nghe yêu đời lắm nhưng hắn đã nhìn thấy có sự hiện diện của mọi người xung quanh rồi kìa, hắn đã nhận thấy có bầy bé gái nhảy dây khoe áo mỗi chiều.... Bạn và tôi chúng ta cùng hát chúc mừng hắn đi?..
    Khi con người mà lòng như ngõ vắng
    Khắp khung trời tỏa ánh nắng dịu êm
    Ai đã từng một lần qua nơi ấy
    Khi xa rồi lòng vẫn thấy xôn xao ​
    Vậy đấy, bạn và tôi chúng ta chẳng thể nào biết được chuyện tình của tay tác giả có kết thúc theo kiểu happy end hay không nhưng ở đoạn kết này hình như anh ta đang cảm thấy xôn xao vì một chuyện tình cũ đã xa rồi thì phải?.
    Còn tôi, tôi tự hỏi rằng ngõ vắng, hay lòng người đang vắng? Khi không có nhau trong cuộc sống, hình như mọi thứ đều như ngõ vắng, đều lặng lẽ thì làm sao mà xôn xao được nhỉ?. Khi nào gặp Trần Quang Huy tôi sẽ hỏi ông ấy cho ra lẽ!
    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 15/11/2004
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn phương xa ?
    Nơi phương xa đó bạn có khi nào nhớ đến một bài nhạc rất cũ dễ chừng hơn 20 năm, bài hát bắt đầu bằng câu
    Một ngõ vắng xôn xao
    Nằm trong lòng phố lớn?

    Thuở ấy tôi và bạn vốn vô tư như bao đứa trẻ con khác cùng nhau tụ tập vui đùa trong con hẻm nhỏ mỗi buổi chiều. Chúng ta chơi gì nhỉ??có lẽ là tất cả những trò trẻ con hồi ấy vẫn chơi : Tạc lon, đá cầu, bắn bi, chơi u, chơi keo rồi kéo nhau đi phá đám bọn con gái ( Ơ mà bạn là con gái cơ đấy) khi chúng nó chơi trò bán đồ hàng, lò cò,nhảy dây?.. Ở cùng độ tuổi 9,10 hồi ấy hai chúng ta cùng chia xẻ chung một cảm giác bâng khuâng không diễn tả được bằng lời khi nghe đoạn kế của bài hát:
    Một tiếng nói yêu đương
    Cho lòng thêm tơ vương
    Một đám lá thu bay
    Rắc vương đầu ngõ vắng
    Một chùm hoa khoe nắng
    Xôn xao ngập hồn tôi

    Bây giờ hẳn là không cần nói thì tôi và bạn cũng đều cảm nhận một điều là tay tác giả đang yêu, mà là yêu thầm thì phải:

    Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng
    Tôi yêu đời làm ngõ vắng lẻ loi
    Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm
    Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la

    Sau này có lần bạn nói với tôi là bạn đã nhận ra có những người đàn ông yêu một cách thầm lặng, không hào nhoáng và ồn ào, tình yêu của họ hàm chứa trong từng hành động, cử chỉ săn sóc hàng ngày, mà đôi khi vì một lý do nào đó người con gái không nhận ra? rồi có ngày lại luyến tiếc?
    Bạn đã nhận ra chưa ? Trong tình yêu không hề có sự tuyệt vọng! Tác giả đang yêu đời đấy bạn biết không, hắn đâu hề nhận ra sự có mặt tôi và bạn vốn vẫn hiện diện trong bài hát của hắn - Hai đứa trẻ rắn mắt đầu têu bày các trò quậy phá trong con ngõ nhỏ - Hắn đang mê mải yêu đến độ quên luôn ngõ vắng xôn xao mà hắn vẫn đi và về mỗi ngày, đối với hắn giờ chỉ có mỗi trời xanh bao la kia mà thôi.
    Vì mãi nắng nên mưa
    Gội trưa hè loang nước
    Vì muốn nói yêu nhau
    Nên nhìn nhau thêm lâu
    Chiều ngõ vắng xôn xao
    Có thêm bầy bé gái
    Cùng nhảy dây khoe áo
    Dâng hoa ngập hồn tôi ​
    -Ô lạ quá , tay tác giả hình như có phần tỉnh táo rồi kìa.Hắn đã cảm nhận được sự hiện diện trong ngõ nhà của hắn rồi hình dáng của bạn rồi đấy.
    -Đâu , đâu nào- Bạn hỏi tôi không giấu được cảm xúc đang dồn nén.
    -Thì chả phải bạn đấy ư, bé gái đang nhảy dây khoe áo kia đấy thôi.Mà này, có lẽ tình yêu của hắn đã được đáp lại rồi ấy nhỉ, giọng điệu nghe yêu đời lắm nhưng hắn đã nhìn thấy có sự hiện diện của mọi người xung quanh rồi kìa, hắn đã nhận thấy có bầy bé gái nhảy dây khoe áo mỗi chiều.... Bạn và tôi chúng ta cùng hát chúc mừng hắn đi?..
    Khi con người mà lòng như ngõ vắng
    Khắp khung trời tỏa ánh nắng dịu êm
    Ai đã từng một lần qua nơi ấy
    Khi xa rồi lòng vẫn thấy xôn xao ​
    Vậy đấy, bạn và tôi chúng ta chẳng thể nào biết được chuyện tình của tay tác giả có kết thúc theo kiểu happy end hay không nhưng ở đoạn kết này hình như anh ta đang cảm thấy xôn xao vì một chuyện tình cũ đã xa rồi thì phải?.
    Còn tôi, tôi tự hỏi rằng ngõ vắng, hay lòng người đang vắng? Khi không có nhau trong cuộc sống, hình như mọi thứ đều như ngõ vắng, đều lặng lẽ thì làm sao mà xôn xao được nhỉ?. Khi nào gặp Trần Quang Huy tôi sẽ hỏi ông ấy cho ra lẽ!
    We kill people so that others can live!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 15/11/2004
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Song from a secret garden... Khúc hát từ khu vườn bí ẩn. Không phải lần đầu tiên được nghe. Nhưng với tiếng violin thuộc về buổi tối hôm đó, những bản nhạc của Rolf Lovland và Fionnualla Sherry quyến rũ và mới mẻ lạ lùng... Có thể tại người chơi violin vốn thích những giai điệu đó và có thể chính những nét nhạc đó chạm vào Heart-strings trong anh. Điều mà anh ta không quen lý giải, cắt nghĩa và một phần nào anh ta tránh né, tránh né bởi nó có thể gây nên những vết thương... Tôi luôn thấy ở anh ta đường nét của sự cô độc và hơi ngơ ngác, cái ngơ ngác thể hiện ngay lúc anh ta ở vai trò của một concert master... Sự ngơ ngác cô độc thể hiện ngay khi đang chăm chú lắng nghe giữa một buổi cafe chiều thư thái... Có thể, những điều đó khiến những âm thanh của Secret Garden vang lên từ cây đàn sẫm nâu nhẹ bẫng (mà tôi đã không dám giữ vì sợ nó sẽ nhanh chóng tuột khỏi tay) có thêm sức nặng của sự mơ hồ...
    Bỗng nhiên, tôi muốn nói rằng, không, chưa bao giờ tôi hiểu... đừng nhầm lẫn...
    u?c thuongnguyen s?a vo 22:46 ngy 16/11/2004
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Song from a secret garden... Khúc hát từ khu vườn bí ẩn. Không phải lần đầu tiên được nghe. Nhưng với tiếng violin thuộc về buổi tối hôm đó, những bản nhạc của Rolf Lovland và Fionnualla Sherry quyến rũ và mới mẻ lạ lùng... Có thể tại người chơi violin vốn thích những giai điệu đó và có thể chính những nét nhạc đó chạm vào Heart-strings trong anh. Điều mà anh ta không quen lý giải, cắt nghĩa và một phần nào anh ta tránh né, tránh né bởi nó có thể gây nên những vết thương... Tôi luôn thấy ở anh ta đường nét của sự cô độc và hơi ngơ ngác, cái ngơ ngác thể hiện ngay lúc anh ta ở vai trò của một concert master... Sự ngơ ngác cô độc thể hiện ngay khi đang chăm chú lắng nghe giữa một buổi cafe chiều thư thái... Có thể, những điều đó khiến những âm thanh của Secret Garden vang lên từ cây đàn sẫm nâu nhẹ bẫng (mà tôi đã không dám giữ vì sợ nó sẽ nhanh chóng tuột khỏi tay) có thêm sức nặng của sự mơ hồ...
    Bỗng nhiên, tôi muốn nói rằng, không, chưa bao giờ tôi hiểu... đừng nhầm lẫn...
    u?c thuongnguyen s?a vo 22:46 ngy 16/11/2004
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Rằng Đã Quên
    1.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
    2.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quện Thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.

    3.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
    4.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh.

    P/S: hãy cứng rắn lên bạn nhé, mình vẫn luôn bên cạnh bạn bất cứ lúc nào bạn cần, hãy gọi cho mình khi cô đơn hay muốn đựơc sẻ chia bạn nhe. Thương bạn thật nhiều, muốn chia sẻ thật nhiều, nhưng rồi chỉ có thể đứng lặng nhìn bạn với nỗi đau không biết đến bao giờ mới phôi phai !!!
    Tưởng rằng quên được cuộc tình
    Nào hay lòng vẫn buộc mình nhớ thương.
  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Rằng Đã Quên
    1.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
    2.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quện Thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.

    3.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
    4.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh.

    P/S: hãy cứng rắn lên bạn nhé, mình vẫn luôn bên cạnh bạn bất cứ lúc nào bạn cần, hãy gọi cho mình khi cô đơn hay muốn đựơc sẻ chia bạn nhe. Thương bạn thật nhiều, muốn chia sẻ thật nhiều, nhưng rồi chỉ có thể đứng lặng nhìn bạn với nỗi đau không biết đến bao giờ mới phôi phai !!!
    Tưởng rằng quên được cuộc tình
    Nào hay lòng vẫn buộc mình nhớ thương.
  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Những cánh hồng
    sân ngoài một chiều mưa bay
    gió lay
    tóc thề
    người đang còn thơ bé
    như chim trời
    người trẻ dại trong ta
    líu lo
    bên thềm
    những khúc ca mùa xuân
    gót xuân mềm
    âm thầm người tìm sang ta
    lúc vui
    lúc buồn
    người thất thường mưa nắng
    đôi... khi vì
    một vài chuyện không đâu
    nước mắt
    ngắn dài
    người trách ta thờ ơ
    những cơn buồn
    lắm lời
    vẫn thường qua mau
    bước chân
    ra về
    người như chừng quên khuấy
    có bao giờ
    dù vội vàng trong mơ
    trái tim
    ơ thờ
    người nhớ thương cùng ta
    suốt đêm dài
    cuối trời vầng trăng tha hương
    nhớ thương
    vơi đầy
    dòng sông mơ quê cũ
    bóng dáng người
    lại tìm về trong ta
    khúc ca
    chim trời
    ríu rít giữa hồn ta.
    giữa đêm khuya vắng, nghe "khúc hát chim trời" bỗng nhớ về những ngày đã cũ, không biết ở nơi ấy người có đang nghĩ đến ta?!?!?!
    ..................
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 23/11/2004
  9. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Những cánh hồng
    sân ngoài một chiều mưa bay
    gió lay
    tóc thề
    người đang còn thơ bé
    như chim trời
    người trẻ dại trong ta
    líu lo
    bên thềm
    những khúc ca mùa xuân
    gót xuân mềm
    âm thầm người tìm sang ta
    lúc vui
    lúc buồn
    người thất thường mưa nắng
    đôi... khi vì
    một vài chuyện không đâu
    nước mắt
    ngắn dài
    người trách ta thờ ơ
    những cơn buồn
    lắm lời
    vẫn thường qua mau
    bước chân
    ra về
    người như chừng quên khuấy
    có bao giờ
    dù vội vàng trong mơ
    trái tim
    ơ thờ
    người nhớ thương cùng ta
    suốt đêm dài
    cuối trời vầng trăng tha hương
    nhớ thương
    vơi đầy
    dòng sông mơ quê cũ
    bóng dáng người
    lại tìm về trong ta
    khúc ca
    chim trời
    ríu rít giữa hồn ta.
    giữa đêm khuya vắng, nghe "khúc hát chim trời" bỗng nhớ về những ngày đã cũ, không biết ở nơi ấy người có đang nghĩ đến ta?!?!?!
    ..................
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 23/11/2004
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Do you know where you''re going to?
    (Theme From Mahogany)
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life''s been showing you
    Where are you going to?
    Do you know?
    Do you get what you''re hoping for?
    When you look behind you there''s no open doors
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Once we were standing still in time
    Chasing the fantasies
    That filled our minds
    You knew how I loved you
    But my spirit was free
    Laughing at the questions
    That you once asked of me
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life''s been showing you
    Where are you going to?
    Do you know?
    Now looking back at all we''ve planned
    We let so many dreams
    Just slip through our hands
    Why must we wait so long?
    Before we see
    How sad the answers
    To those questions can be
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life''s been showing you
    Where are you going to?
    Do you know?
    Do you get what you''re hoping for?
    When you look behind you there''s no open doors
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Bài hát này làm em cảm thấy như em đang tự hỏi mình là rồi sẽ đi đến đâu, em có hạnh phúc với những gì cuộc sống đang dành cho em không? Em không biết mình đã có được những thứ em mơ ước chưa nhưng phía sau em mọi cách cửa đã khép lại.
    Em biết anh yêu em nhưng tại sao chúng ta để mất quá nhiều thời gian như vậy ...và chúng ta đã để những mơ ước tuột khỏi tầm tay..
    Rồi chúng mình sẽ đi đến đâu? Anh có biết không?

Chia sẻ trang này