1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ước gì ...xa vời lém ...chẳng mún ước

    Amie
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều yên ả quá mức cần thiết khi trong phòng làm việc chỉ còn một mình mình, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Click vào tên một bài hát bị lỗi font...Chỉ biết sẽ là một bản nhạc Nga...
    Và đó là Tạm biệt Matxcơva...tạm biệt chú gấu Misa dễ thương của một kỳ Olympic đáng nhớ...
    Những người đã tham dự Olympic lần đó sẽ thế nào nhỉ khi những giai điệu này cất lên và ánh sáng trên đài lửa tắt dần... Cái giọng nam trầm của người thể hiện bài hát này hay quá đi mất. Báo hại mình nghe đi nghe lại, báo hại mình không thể dứt ra khỏi những nhung nhớ về ngày học cấp hai tung tẩy với thứ ngoại ngữ khó học, khó đọc mà dễ mê, khi mê rồi thì khó quên...Nhưng với thời gian rồi khó quên cũng thành khó nhớ, nhất là khi mình tạm biệt rồi lơ đãng dần dần.... V
    Và bây giờ, không còn đủ can đảm để viết dòng chữ Tạm biệt Matxcơva bằng chính tiếng Nga nữa rồi...
    Bác Sun ơi, bác nhớ không? Viết giùm em! Mà không chỉ bác Sun, ai cũng được
    Cũng muộn rồi, nghe nốt lần này nữa... Tạm biệt nước Nga và giọng trầm. Tạm biệt gấu Misa nữa...Ra phố dạo chơi...
    (Ngày xưa, có con bé giữ mãi cái hộp bút bằng nhựa, cho dù đã trầy xước, cũ mèm và nham nhở vết gặm... của con bạn ngồi cạnh hồi lớp 1, lớp 2, chỉ vì có chú gấu Misa bầu bĩnh đứng làm điệu)

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều yên ả quá mức cần thiết khi trong phòng làm việc chỉ còn một mình mình, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Click vào tên một bài hát bị lỗi font...Chỉ biết sẽ là một bản nhạc Nga...
    Và đó là Tạm biệt Matxcơva...tạm biệt chú gấu Misa dễ thương của một kỳ Olympic đáng nhớ...
    Những người đã tham dự Olympic lần đó sẽ thế nào nhỉ khi những giai điệu này cất lên và ánh sáng trên đài lửa tắt dần... Cái giọng nam trầm của người thể hiện bài hát này hay quá đi mất. Báo hại mình nghe đi nghe lại, báo hại mình không thể dứt ra khỏi những nhung nhớ về ngày học cấp hai tung tẩy với thứ ngoại ngữ khó học, khó đọc mà dễ mê, khi mê rồi thì khó quên...Nhưng với thời gian rồi khó quên cũng thành khó nhớ, nhất là khi mình tạm biệt rồi lơ đãng dần dần.... V
    Và bây giờ, không còn đủ can đảm để viết dòng chữ Tạm biệt Matxcơva bằng chính tiếng Nga nữa rồi...
    Bác Sun ơi, bác nhớ không? Viết giùm em! Mà không chỉ bác Sun, ai cũng được
    Cũng muộn rồi, nghe nốt lần này nữa... Tạm biệt nước Nga và giọng trầm. Tạm biệt gấu Misa nữa...Ra phố dạo chơi...
    (Ngày xưa, có con bé giữ mãi cái hộp bút bằng nhựa, cho dù đã trầy xước, cũ mèm và nham nhở vết gặm... của con bạn ngồi cạnh hồi lớp 1, lớp 2, chỉ vì có chú gấu Misa bầu bĩnh đứng làm điệu)

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Đồng cảm rùi. Em cũng y chang cái bài này. Từng câu, từng chữ... không khác chút nào hít. Hic hic...
    Nghe cái bài ni mà chịu không nổi. Hic hic... Biết làm sao được hả chời??? Sờ sờ trước mắt dzị mà không sờ dzô được, hic hic... Tức pà kố!!!
    Nói dzị thui chứ cũng đành phải cố wên ché bít làm seo??? Hic hic...

    You are nobody until somebody loves You
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Đồng cảm rùi. Em cũng y chang cái bài này. Từng câu, từng chữ... không khác chút nào hít. Hic hic...
    Nghe cái bài ni mà chịu không nổi. Hic hic... Biết làm sao được hả chời??? Sờ sờ trước mắt dzị mà không sờ dzô được, hic hic... Tức pà kố!!!
    Nói dzị thui chứ cũng đành phải cố wên ché bít làm seo??? Hic hic...

    You are nobody until somebody loves You
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang mải miết nghe cái bài: "Ngỡ đâu tình đã quên mình"
    "Khi em trông thấy anh, cả tinh cầu như vắng ngắt... khi em trông thấy anh bao muộn phiền như biến mất... Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời"
    Vâng, run sợ bởi vì cuộc đời to lớn quá, kỳ vĩ và bí ẩn nữa...
    "Anh ơi em vẫn tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời..."
    Mâu thuẫn quá, cô gái ấy nói bằng cái giọng cứ-tưởng-mình-lý-trí-lắm, nghe rất dễ thương mừ câu sau đá câu trước té oạch.
    Cứ khuyên mình là đúng chứ, sống lạc quan thế mới đáng sống chứ... Nhưng lòng cứ lì lợm bảo là chỉ có tình cha
    mẹ cho con là mãi trên đời mà thôi. Còn các thứ tình khác thì... e hèm... ngàn lần không chắc...
    Sự cả tin là vốn sống đáng quý nhất trong cuộc đời này mà... Thiệp đã bảo thế trong "Tướng về hưu".
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang mải miết nghe cái bài: "Ngỡ đâu tình đã quên mình"
    "Khi em trông thấy anh, cả tinh cầu như vắng ngắt... khi em trông thấy anh bao muộn phiền như biến mất... Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời"
    Vâng, run sợ bởi vì cuộc đời to lớn quá, kỳ vĩ và bí ẩn nữa...
    "Anh ơi em vẫn tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời..."
    Mâu thuẫn quá, cô gái ấy nói bằng cái giọng cứ-tưởng-mình-lý-trí-lắm, nghe rất dễ thương mừ câu sau đá câu trước té oạch.
    Cứ khuyên mình là đúng chứ, sống lạc quan thế mới đáng sống chứ... Nhưng lòng cứ lì lợm bảo là chỉ có tình cha
    mẹ cho con là mãi trên đời mà thôi. Còn các thứ tình khác thì... e hèm... ngàn lần không chắc...
    Sự cả tin là vốn sống đáng quý nhất trong cuộc đời này mà... Thiệp đã bảo thế trong "Tướng về hưu".
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  8. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bi giờ tự nhiên thấm "let it be" của Beat một cách kì lạ, giai điệu đơn giản, lời hát dễ nghe dể hiểu, không rắc rối, làm mình cũng thấy thư thái và dễ chịu!!!
    Người ngồi đó...
  9. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bi giờ tự nhiên thấm "let it be" của Beat một cách kì lạ, giai điệu đơn giản, lời hát dễ nghe dể hiểu, không rắc rối, làm mình cũng thấy thư thái và dễ chịu!!!
    Người ngồi đó...
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Đôi bờ ... nhạc và lời : Liên xô
    sun10

Chia sẻ trang này