1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    KHI GIẤC MƠ VỀ
    Sáng tác: Đức Trí
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày
    Em ra đón anh nơi cuối đường
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau
    Chính cufng nơi đây ta ngồi mơ
    Về giấc mơ nơi thiên đường
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi
    Rớt theo dêm dài
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng
    Hôm nay anh cufng đã quay về đây
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ
    Chẳng có thiên đường bao giờ
    Em biết anh trách em cufng vì em
    Bước đi con đuờng nơi mà ta
    Chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Đường gập ghềnh em đi
    Riêng một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
    Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh
    Yêu anh cho dù phải cách xa anh
    Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời
    Nhưng chẳng biết nên làm thế nào
    Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường
    Nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Đâu fải chỉ là mơ fải ko anh? con đường mà em đang đi sẽ ngày một xa anh hơn, và sẽ mất anh mãi mãi... Nếu đi tiếp theo cách của mình, em có thể vẫn còn có anh hay không? Em tham lam, ích kỷ quá nhỉ!
    "Chỉ cần là yêu thật sự thì cái gì cũng có thể làm được... Nếu không có tình yêu thì cuộc sống này với anh không có ý nghĩa" anh thuờng nói với em như thế. Với anh tình yêu quan trọng đến là vậy, mãnh liệt đến là vậy. Còn tình yêu của em?
    Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em, nhưng em chẳng biết nên làm thế nào...... Em thật yéu đuối quá, chỉ có thể mơ để có được anh, thực tế em lại đang đi trên con đường chỉ có riêng em, nơi mà không có anh đứng đợi, không có anh chở che, và là nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ...
    Ta lại hẹn nhau trong giấc mơ, có tất cả những gì chúng ta mong muốn, chỉ có anh và em. Đó có fải là thiên đường ko anh?
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    MÂY VÀ NÚI
    Xưa mây vẫn hay thường lang thang
    Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
    Đến lúc có cơn gió thật lạ
    Thổi mây chạy về bên đồi kia
    Nơi mây đến đây thật nên thơ
    Chung quanh núi cao gần bên mây
    Núi cứ đứng yên đến hiền hoà
    Làm cho mây ngập ngừng không rời xa
    Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca
    Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha
    Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu
    Như tơ trời xe duyên khiếp nào cùng nhau
    Bao năm cứ như chẳng đổi chẳng thay
    Nhưng nay sắc mây đã đổi màu
    Có những lúc mây muốn một mình thả trôi đùa vui bên làn gió
    Ai hay núi kia buồn xanh xao
    Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi
    Núi có biết đâu đến lúc một ngày
    Là mây muốn được tư do đi xa
    Vì ngày xưa núi hiền nên đứng trông mây lại đây
    Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gíó kia
    Ừ, thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn
    Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên
    Giờ mây đang phương nào để bao nỗi buồn cho núi
    Mây có hay tình yêu núi không phai tàn
    Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió
    Mang áng mây trở về lại bên đời núi.
    Cơn gió lạ mang tình yêu anh đến bên em và cũng chính nó mang đi tình yêu ấy. Nhớ một người ...............
  3. fremantlequay

    fremantlequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    PHÔI PHA
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn

    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
    Anh thường nghĩ đến những năm tháng đã qua của thời niên thiếu,mọi cái đều đáng nhớ và đáng yêu phải không em? Kỷ niệm luôn làm cho ta có cảm giác êm đềm nhẹ nhàng. Nó như những đám mây lặng lẽ trôi dạt đến một góc trời nào đó, hoặc như tiếng gió vi vu đùa trên ngọn cây, nhành lá. Nghĩ lại cái gì cũng đẹp và êm ái cả, chỉ khi ta thật sự sống với nó, đối mặt với nó ta mới thấy nó thật sự là sóng gió, là từng phút giây để chèo chống vượt qua. Cuộc sống luôn là vậy. Em và anh cũng đã có những năm tháng bên nhau phải không em. Đó cũng là những năm tháng đẹp của thời niên thiếu. Anh luôn trân trọng những gi thuộc về em và anh luôn nhận được ở em một tình cảm chân thành, trong trắng. Anh thật sự cảm ơn những gì em đã đem đến cho khoảng trời đó của anh. Anh cũng thật sự cảm ơn ơn trên đã cho anh gặp em trong những năm tháng đó. Tất cả là một kỉ niệm đẹp dù nó không phải thật sự êm đềm, phải không em?
    Giờ đây, tất cả đã thay đổi nhiều nhưng anh tin là không kết thúc. Anh tin sẽ còn gặp lại em ở một góc trời hoặc trong một khoảnh khắc của thời gian nào đó và anh mong rằng lúc ấy em và anh sẽ là những người thành đạt và chững chạc hơn bây giờ. Năm tháng trôi đi luôn có cái giá của nó và năm tháng em không có anh bên cạnh sẽ đem đến cho em sự trưởng thành. Em bây giờ đã lớn khôn nhiều rồi. Em cũng đã đi đuoc những bước quan trọng trong cuộc đời của mình. Bởi vậy, anh luôn cầu mong và tin tưởng rằng, em sẽ mãi giữ được chính em, chính tâm hồn em trên con đường mà em đã chọn. Hãy cố gắng em nhe, dù đôi lúc em có cảm thấy mình muốn gãy đổ. Em đã nghĩ về anh, đã nhớ đến anh và bên anh thì ít nhiều em cũng phải học được cách để sống tốt với cuộc đời và giữ được sự cao cả, bản lĩnh của mình. Anh luôn tin em!
    [nick][/]
    Được fremantlequay sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 13/06/2006
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuổi ngày dài đăng đẳng qua đi một kiếp người, cái buồn, chuyện vui, đan xen nhau lẫn lộn. Có cái mình nhớ, có cái mình không thể nhớ, và cũng có cái chẳng bao giờ được nhớ.... đó là mùa chia tay!
    Tháng năm, phượng cháy đầy trên những cung đường lãng mạng. Chiếc giỏ xe chở đầy niềm yêu thương tận đâu, để tuổi 18 của tôi qua đi lặng lẽ. 18 tuổi, cái tuổi đầy thơ mộng, dệt nên bao hoài bảo, mơ ước đi cùng tình yêu đầu đời chấp cánh cho ước mơ, cho niềm tin mạnh mẽ, vững chắc. Vậy mà ... tôi lại không được như thế ...
    Vẫn nghe hoài câu hát ấy, nhưng tôi nào có được tình yêu nên mang nặng dấu chấm hỏi trong tim...
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lại trời mưa ...
    Cái nắng cháy của tháng năm vẫn chưa làm khô nước mắt. Nghẹn ngào tự hỏi: rồi tháng sáu có phải lại trời mưa không hay cứ để dòng đời trôi qua âm thầm như thế ? Tình yêu làm con người ta nhiêu khê, nhặng xị hay lãng mạng thổn thức dưới trời mưa ? Giá mà mình được yêu, để cảm nhận cái tinh túy nhất của loài người, để gạt phăng tất cả những lo toan vất vả của đời thường, và để một lần lại trời mưa phong kín cả lối về.
    Một đêm mưa, dài lê thê chứ không ngắn ngủi như câu hát:
    Và đêm ơi, xin cứ dài vô tận ...
    Rồi nằm nghe từng tiếng mưa rơi ! Có ai đó bảo, tiếng thì thầm êm dịu hơn cả tiếng mưa đêm làm nhịp đời nhanh hơn ta tưởng. Ấy thế mà có người mong tình yêu đến, để ngọc sát kề môi, cho đôi trái tim rung lên cùng điệu nhạc. Ước gì một lần ta làm chàng trai trong câu hát, và người con gái ta yêu sẽ chẳng có gì bằng. Ước gì một lần ta thầm mong trời mưa mãi, cho câu hát dài mãi ra, cho đêm vô tận, và để hôn lên làn da trắng tinh trên khuôn mặt em.
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân Vì anh gọi tên em là Nhan Sắc
    Anh vuốt tóc em cho đêm quen trọn giấc Anh sẽ nắm tay cho ngọc sát kề môi Anh sẽ nói thầm như gió thoảng bên vai Và bên em tiếng đời như rất vội
    Có thể một ngày mai ta sẽ yêu ! Nhưng sao giờ nghe lòng trống vắng. Đã qua cái thời tuổi 20 ngang tàn, phá phách. Ta đã già đi nhiều quá, vậy mà mối tình đầu vẫn trốn mãi ta. Cứ trốn đi, một nơi nào đó mà ta không hề biết... cái trò bắt cút tìm nhau đã quá lỗi thời. Giờ , ta sẽ yêu đại ai đó để có thể nhìn đời bằng nắm tay, nhưng em thì tất cả. Rồi ta sẽ thốt lên em là Nhan Sắt... Yêu công nghiệp thế này chắc tim ta sẽ vỡ tung khi chưa kịp nhận ra sóng dậy trong lòng mình.
    Có ai bảo ta đừng yêu vì sẽ khổ ? Thoáng trong bài hát vẫn lãng mạng tình tứ lắm chứ, sao lại bảo là khổ ? Trái tim ơi hãy chỉ cho ta một con đường ... trên đó ta sẽ gặp em và sẽ cầu cho trời mưa mãi, con đường dài đến vô tận, gió sẽ làm tóc em bay, rồi ta sẽ nắm tay em đi suốt quãng đời còn lại của mình. Tình đầu như tình cuối, phải không em!
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
    Còn đây em ngọt ngào
    Đứng bên ngày yêu dấu
    Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Dù ngày mai em như chim bay
    Bỏ quên đây một người
    Hát bên trời gian dối
    dù ta như con đường dài vắng người
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Bên trời còn nắng lá trời còn xanh
    Phố còn người đông rồi quên rồi quên.
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    Hỏi thăm tôi một lời
    Vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Nhìn người đi như mây vô danh
    Dù chân xưa dặm nghìn
    Vẫn như còn thấp thoáng
    Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn.
    Ừ thì hãy cứ vui như mọi ngày, cho dù rằng cuộc đời vẫn còn sóng gió nhưng cuộc đời vẫn cứ tiếp tục trôi đi, thời gian vẫn tiếp tục gõ nhịp thôi thì "Hãy cứ vui như mọi ngày". Ừ thì cho dù đã đến rồi đi nhưng cũng xin cảm ơn em, một lần đã cho tôi biết yêu, biết buồn, biết nhớ. Cho dù niềm vui không còn trọn vẹn như xưa, cho dù đôi lúc lòng ta đã như con đường dài vắng người, cho dù đêm về ta vẫn đối diện chỉ với riêng ta nhưng ngoài kia mọi việc vẫn diễn ra, thiên nhiên vẫn đâm chồi nảy lộc, phố phường vẫn đông vui, ừ vậy thì hãy cứ vui chơi cuộc đời, hãy cứ vui vẻ khi còn có thể. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, một người bạn đã từng nói với tôi "Cái gì của mình thì trước sau mình cũng sẽ có được, những gì không phải là của mình thì chỉ như nét vẽ, như ánh trăng, chờn vờn trước mắt, thấy đó nhưng khi với tay lấy thì không được gì", cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng thấy được và điều đó cũng đã giúp tôi ít nhiều nhẹ lòng khi gặp thất bại, lo toan trong cuộc sống. Bạn cũng như tôi, vẫn cố gắng để mỗi ngày vui như mọi ngày dù vẫn còn nhiều lo toan, phiền muộn, thất vọng vẫn còn vây quanh. Tương lai vẫn còn phía trước, hãy tin ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn "Hãy cứ vui như mọi ngày - hãy vui chơi cuộc đời".
    Bình an cho mọi người.

  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lại mưa, những cơn mưa bất chợt như trêu người. Em vẫn không thể bỏ cái tính chạy xe dưới mưa, những hạt mưa hắt vào mặt... mưa vương trên tóc và mưa nhoà cả vào nước mắt của em. Mưa cũng hờn dỗi nên mưa mới khóc như em, khóc cho những điều vu vơ không có thật. Góc quán thân quen giờ còn mình em đối diện với chính mình. Và "Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ..."
    Khúc Mưa
    Phú Quang
    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và em đừng nhớ.
    Trời không mưa và em không nhớ, em còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng em, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...
    [nick]
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 01/07/2006
  7. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Góc phố dịu dàng
    Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa.
    Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
    Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.
    Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
    Vẫn hay nô đùa mỗi ngày
    Và hay hái me cho nhau.
    Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
    Như thể con mèo dịu hiền
    Thường hay cắn đôi tay tôi.
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào ?
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.
    Hỡi những chú chim xưa đang bay về đâu với ai ?
    Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian.

    [​IMG]
    Mỗi lần nghe lại bài hát này là mình lại nhớ da diết những kỷ niệm xưa, nơi đó có góc phố thật dịu dàng, những con đường rợp bóng mát cây xanh, và cả những ly kem thật ngọt ngào ...
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/665/index.aspx
  8. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ha... cho anh ké với :)
    cũng thích nhạc Phú Quang lắm á!
    -----------------------------------------------
    Điều Giản Dị
    Dịu dàng hạt nắng, đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu.
    Được anhdung200644 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/08/2006
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải bởi mùa Thu
    nhạc : Phú Quang
    thơ : Giáng Vân

    Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
    em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lặng.
    Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
    em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
    câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
    thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
    Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối ,
    tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai,
    em ru gì, lời ru cho ngày mai,
    thời gian có bao giờ trở lại,
    em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
    em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
    câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
    thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
    Có những việc không phải như mình nghĩ, có thể hai người tình nào đó không thể đến với nhau mặc dù họ vẫn yêu nhau, cũng không phải vì giữa họ có quá nhiều ràng buộc, nhiều kỷ niệm đẹp mà hai người đó phải ... yêu nhau, cũng như đâu phải chỉ có mùa thu lá mới rơi nhiều ! cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó, nếu trong tình yêu có gì không suôn sẻ thì đừng trách nhau, đừng ray rứt làm chi, "ai không lỡ lầm, mà lỡ lầm là lẽ đương nhiên của đời người, vì thế lỡ lầm không thuộc về ai, cũng như lá trúc rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu". Quan trọng là trong suy nghĩ của mỗi người nghĩ về nhau như thế nào thôi !
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều muộn khi tản bộ trên hè phố , tôi và em - người thanh nữ không quen biết -đâm sầm vào nhau bởi có lẽ cả hai đều mải mê với dòng suy nghĩ của mình. Kỳ lạ làm sao khi cả hai cùng nhịp nhàng với những cử chỉ giống hệt nhau ?" Xin lỗi - Mỉm cười -Gật đầu chào-Xốc lại đồ đạc ?" Quay lưng bước. Giật mình trước diện mạo tươi tắn và thuần khiết của em tôi không kìm được lòng nên quay lại nhìn,với cảm giác bối rối của kẻ nhìn trộm bị em bắt quả tang tôi đã ngạc nhiên khi nghe em thốt lên nhẹ nhàng hai tiếng cám ơn.
    Cô gái xa lạ ơi, có lẽ tôi mới là người cần thốt lên hai từ cám ơn ấy bởi tôi tin chỉ có những phụ nữ với tâm hồn đẹp và tự tin như em mới hành động như thế, họ tự tin về bản thân và biết trân trọng sự ngưỡng mộ của người khác dành cho họ. Tôi thầm nghĩ phải chăng nhạc sỹ họ Trịnh đã từng lãng đãng với cảm xúc tương tự khi ông viết ca khúc mang tên cho đời chút ơn?
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bổng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Là lời hát ca cho trần gian
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường
    Đã xa lắm rồi lứa tuổi tôi có thể nằm mộng nhớ em. Sáng nay trên đường phố nghe một người xa lạ khác khe khẽ bài hát ấy tôi chợt nhớ lại cảm xúc cũ ngày nào nên vào đây mà tản mạn vài dòng . Người đời mới tinh tế làm sao khi nhận xét rằng cái đẹp không có điểm tận cùng và sự huyền bí không bao giờ có giới hạn.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 22/08/2006

Chia sẻ trang này