1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nghe nhiều lần bài này, co nhiều dị bản nhưng tôi vẫn thích chữ "ngất ngây" ở đây hơn. Nó có ý nghĩa và phù hợp hơn chữ "nhớ người". Tuy nhiên đa số các website đăng các lời nhạc thì chủ yếu là "nhớ người", chỉ có rất ít site đăng là "ngất ngây", vd http://nhacso.net/Music/?Cat=23&Str=R&Type=S&p=3 .
    Bài này cùng với các bài cũ như Niệm khúc cuối, Rồi mai tôi đưa em ... nghe Vũ Khanh hát cũng rất tuyệt vời.
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới gặp lại bài này, mà cái soundcard lại hỏng không nghe được, đành tự hát phục vụ mình vậy.
    Dĩ vãng


    nhạc sĩ: Trịnh Nam Sơn

    Ngày xưa em cất bước ra đi, không từ giã,
    Để lòng ai nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa
    Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát
    Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
    Quạnh hiu đời tôi, từng năm tháng qua.
    Lời yêu thương em nỡ vô tình, quên thật sao
    Còn lại tôi ôm lấy riêng mình, tình dưới vực sâu
    Ngày ấy em đi, đời buồn ủ rũ,
    Ngày ấy chia ly, đường về quên lối
    Và tôi từ đây, tìm ly rượu cay.
    Người ơi, dĩ vãng đã xa,
    Em có hay rằng, tôi vẫn còn thương
    Còn nhớ, đôi ta đêm nào
    Quất quít bên nhau, thân xác rã rời
    Này em, dĩ vãng đã qua,
    Đêm đã mờ xa, tôi vẫn một mình
    Còn em, nay ở nơi nào
    Hạnh phúc bên nhau, hay đã xót xa.
    Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay
    Lời yêu thương em hưá cho người, là giấc mộng phai
    Tình vẫn trong tôi, ngập đầy nỗi nhớ
    Giọng hát buông lơi, ngọt từng hơi thở
    Để có mình tôi, và những ngày xưa,
    Yêu em ... yêu em
    Và tôi ... sẽ mãi yêu ... em ...

  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình nghe lại bài hát này, những cảm xúc trước đây lại chợt ùa về. Vẫn con đường, vẫn không gian đó... nhưng người thì không biết đã đi về đâu. Nếu có duyên gặp lại em sẽ hát cho anh nghe bài hát này, em sẽ luôn cầu mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình dù ở phương trời xa xôi nào đó.
    Tiễn Đưa
    Lê Đức Long
    Khi em về chừng như sang đông
    Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
    Khi em về ngồi nghe biển hát
    Chiều qua nhanh như em xa anh
    Mai em về mình không đưa nhau
    Lời cám ơn giữ lại cho người
    Một nụ cười thôi cũng đủ
    Mai em về ta không đưa nhau
    Làm người ở lại có bao giờ vui
    Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
    Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
    Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
    Em đi rồi còn chi em ơi
    Bao yêu thương cũng theo người rồi
    Em xa rồi trời buồn không nắng
    Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em
    Em đi rồi tình ta tan mau
    Và tháng năm phai tàn úa màu
    Em xa rồi nụ cười đã tắt
    Người ở lại có bao giờ vui
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    ----------------------------------
    Dường như ta đã .... không, thật sự là chúng ta đã .....
  5. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem DVD ASIA 51 chưa vậy?
    Chủ đề là Tình Khúc Sau Cuốc Chiến.
    Từ nào đến giờ không thích nghe Tuấn Vũ hát đó nhe, hôm nay xem DVD nầy nghe anh ta hát mà mình xúc động quá trời hix hix chắc cũng do 1 phần lời nhạc của Lam Phương hay quá!!
    Xót Xa
    Sáng tác: Lam Phương
    Hỡi người yêu nhỏ, từ miền đông đó khi nghe xuân sang, có nhớ không em?
    Trên đường thênh thang, lần đầu bên nhau
    anh lo mênh mang, lo phút ly tan.
    Giữa ngày vui mới, cuộc tình phơi phới
    Anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa,
    Hố sâu thời gian thời gian đắng cay
    Sẽ đưa tình ta về trong phủ phàng.
    DK:
    Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta
    Trong bơ vơ anh mơ thêm một lần dang dở
    Em biết không em, tình duyên nát tan
    Đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn
    Những gì chưa nói dù lời trăn trối
    Anh xin mang theo muôn kiếp trong tim
    Em là vì sao, vì sao trên cao
    Muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên
    Biết tình không lối thà tìm thương đau
    Xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau
    Giấc mơ đẹp qua tình trong xót xa
    Anh mong nghìn sau tình không xoá nhòa
    Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta
    --------------------------------------------------------
    Hix hix.. thích câu nầy ghê á nha..
    ?oBiết tình không lối thà tìm thương đau
    Xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau.."
    uh cuộc tình mà khg kết wả gì mà ráng níu kéo thì cả 2 cùng.. chết.. hix hix.. đúng wá chòy
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    "Có cơn mưa nào về đem mùa đông"
    SG làm j có mùa đông nhỉ. Nhưng sao h mình lại thấy mùa đông như gần, rồi lại như xa. Xa lắm. Xa từ hồi mình cùng hát "Nỗi nhớ mùa đông"với GS. Chưa xa đã nhớ. Và giờ thì xa thật rồi. Nhưng giữa SG những đêm này, mình như có mùa đông ở cạnh.
    "Có đêm đông nào trời không lạnh giá."
    Thật là ... có gì lạnh bằng đêm đông đâu. Đêm SG những ngày cũng lạnh thật, nhưng đâu phải cái lạnh của mùa đông. Mở hết cửa chờ gió chờ mưa. Tìm lại chút gì chưa xưa nhưng đã cũ, chưa xa nhưng đã mất...
    "Tìm ko thấy chiếc bóng kia đâu
    Chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã
    Giá như mình ở bên nhau phút giây này
    Giá như mình đắm say như xưa"
    Vẫn ko tự ru mình ngủ được... Hình như ngày xưa đã xa lắm, mà đôi khi vẫn tự hỏi mình còn nhớ - hay quên?!?
    "Còn gì cho nhau?
    Chỉ là thương đau!
    Người về nơi xa khuất lấp sau màn mưa
    Con đường hoang vắng lê từng bước chân
    Cho niềm thương nhớ nghe xa rồi từng giọt buồn rơi
    Nghe trong cơn mưa mùa đông buốt giá!
    Ngập tràn tim tôi
    Nụ cười đôi môi
    Một người tôi yêu ấm áp sau màn mưa
    Cho mùa đông sẽ ấm nồng chân tình
    Cho tình yêu thắp trong tim mình lại một lần sau cuối.
    Xa rồi, cơn mưa mùa đông đã sang!"
    ...
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Gủi tặng chị THCN bài này nè!
    Sáng sớm nghe bài hát này nghĩ đến những dòng tản mạn buồn của pà chị. Cái dáng ôm đàn, tâm hồn nghêu ngao theo những giai điệu buồn, sầu thảm Chị nghe bài hát vui tươi này, để có lúc được nhìn thấy chị tươi tắn, bay bổng theo những giai điệu, tiết tấu rộn ràng của cuộc sống chị hen ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2005/10/05F5E681/
    Ô Mê Ly
    Văn Phụng
    Lời: Văn Khôi
    Ô mê ly, mê ly!
    Ô mê ly, mê ly đời ta!
    Ô mê ly đời sống với cây đàn
    Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
    Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
    Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn
    Một chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"
    Rồi cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"
    Một ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"
    Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
    Gió sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười
    Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
    Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"
    Ô mê ly, mê ly!
    Ô mê ly, mê ly đời ta!
    Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
    Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về
    Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang
    Ô mê ly, tơ duyên!
    Ô mê ly, khúc ca triền miên!
    Ô mê ly đời sống bao duyên tình
    Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
    Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
    Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ
    Đường về thôn em bé vui câu ca
    Giục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
    Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
    Nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi
  8. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cry On My Shoulder
    Sáng tác: Super Star.
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''''re feeling blue
    If you''''re away from love and you''''re alone
    If you call your friends and nobody''''s home
    You can run away but you can''''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''''s a destiny
    The best things in life
    They''''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''''s a place in heaven where we''''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do

    (Riêng tặng vequelamdong, mong bạn vui)
    TỰA VAI ANH MÀ KHÓC
    Có cánh hoa nào không tàn úa
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em thấy đơn côi
    Hãy về đây, tựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, tựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    em không bao giờ lẻ loi, cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, tựa vai anh mà khóc"

    Trần Huy Phương
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 04/11/2006
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát nào phù hợp với tâm trạng mất mát, trống trải và chênh vênh của em lúc này ko nhỉ?
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thử nghe Du Mục , Phôi Pha và Bên Đời Hiu Quạnh của Trịnh Công Sơn đi em .
    Rock thì nghe thử bài Bad Obsession của Bon và bài The Sign of the Cross của Iron Maiden
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 05/11/2006

Chia sẻ trang này