1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều

    Giọng Ngọc Anh khàn khàn thả những câu hát trễ nải: "Chiều không em, chiều buồn không em?Trời đầy mây và trời một mình? Những câu thơ của Nguyễn Thụy Kha không mới, đã được nghe từ những ngày xa lắc, qua giọng tấm tắc của ông bạn trước sự gọn ghẽ chất chứa nỗi cô đơn ?oTrời đầy mây và trời một mình? ... Lại nhớ về một bãi biển đầy ắp sự vắng mặt trong đoạn viết về âm nhạc TCS? Có phải khi cô đơn đầy tràn thì tất cả những điều khác là trống rỗng?
    Nhạc Phú Quang thì luôn là nỗi dịu ngọt thắt lòng với những giai điệu vừa dàn trải mênh mang vừa đọng lại thành những kết tinh ám ảnh...
    Chiều không em? có ca từ của người nổi tiếng trau chuốt chữ nghĩa không chỉ với những bài thơ mà cả với những bài báo viết về thi ca, âm nhạc. Kết hợp với điều đó là nét nhạc hoa mỹ trên cái nền bài bản của một người viết nhạc giao hưởng nhưng yêu thích tình ca và mê những vần thơ hay của người khác.
    Chiều không em? dường như hơi buồn. Hình ảnh một người lang thang trên phố, nhìn những hàng cây nối dài xanh xao cô đơn, nhìn mặt hồ buồn tênh, nhìn phố xá đông vui mà trống vắng? có lẽ không hợp lắm với thời buổi người ta chạy xe hết tốc lực trên đường để tránh giờ kẹt xe, để kịp một cái hẹn riêng chung nào đó. Hình như những lang thang vơ vẩn thật vô nghĩa, lãng phí và phù phiếm khi lúc nào người ta cũng phải chạy đua với thời gian, gấp rút cả với những nghĩ suy?Hình như?những ?oxanh xao cô đơn? hay ?ocâu ca vàng sương khói? dễ đưa tới cho người ta cảm giác rằng ca từ sến quá, buồn bã quá, không hay chút nào vì rất có thể làm người ta "down"?
    Nhưng, một buổi chiều nào đó, ta ngồi một mình trong căn phòng vắng, có thể trong quán café quen ngày được nghỉ, cũng có thể là một chủ nhật tươi hồng, ghé vào công ty ngồi dù công việc không thực sự đòi hỏi? Ta sẽ làm gì nhỉ? Login vào forum thân thuộc đọc hoặc viết gì đó? Hoặc surf web chơi?Trong khi đó sẽ bật nhạc lên nghe? Nếu là những giai điệu của Chiều không em qua giọng Ngọc Anh vang lên thì có thể ta sẽ bị ám ảnh bởi những câu hát ngắn thôi, cứ láy đi láy lại và tới gần với nỗi cô đơn thường trực nhưng chìm lắng nơi đáy sâu trái tim mỗi người, dù họ chấp nhận hay chối bỏ? Và thật nhẹ nhàng, nó sẽ chạm vào nỗi khát khao có bàn tay ấm đặt trong lòng tay (hoặc nắm lấy tay ta, tùy theo ?ota? ở đây là male hay female ) mỗi khi thấy trống tênh, rỗng roãng...
    .........Thì ví dụ thế thôi, chẳng hạn một tình huống để hiểu hơn tâm trạng của người viết những lời thơ đó, làm nên giai điệu đó và cả của người gửi bài hát đó mình nghe...nghe thử
    Cũng có thể, chẳng cần tình huống gì cả. Nghe và cảm. Thế thôi. Bởi giai điệu bài hát này đẹp quá, mênh mang và dịu dàng quá, có buồn nhưng không ủ ê, không chảy, không sến. Và vì ông nhà thơ nói đúng quá khi không em thì trời có đầy mây trời cũng chỉ một mình mà thôi?Nhất là khi giọng khàn khàn đầy tâm trạng của người hát được những giọt đàn của cây piano nâng niu, quện lẫn, lúc trầm buồn lúc bùng vỡ lúc tràn chảy...
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên...


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?

    Được salix7911 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/11/2003
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ai mà thất tình nghe bài này ắt thích lắm :
    Yellow Bird you sat all alone like me
    ....................................
    You can fly away in the sky away ,you''re more lucky than me ................
    I also have my pretty girl ,she nock with me today .That all the same the pretty girl, take tendeness then they fly away .
    Let them fly away in the sky away ..........................
    ..........
    Wish that I were a yellow bird ,I fly away with you ,but i am not a yellow bird So here i sat ,nothing else to do ...........
    Bài hát là lời tâm tình của 1 anh chàng vừa bị bồ đá ,ngồi ở công viên anh nhìn lên cây chanh thấy con chim vàng anh đứng đó ,và anh chàng chán đời ngồi tâm tình và than thở với con chim ,người bạn duy nhất có thể chia sẻ nổi cô đơn với anh lúc này . Điệu nhạc nhè nhẹ nhưng thống thiết kết hợp tuyệt vời với lời hát nghe thật tuyệt.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ai mà thất tình nghe bài này ắt thích lắm :
    Yellow Bird you sat all alone like me
    ....................................
    You can fly away in the sky away ,you''re more lucky than me ................
    I also have my pretty girl ,she nock with me today .That all the same the pretty girl, take tendeness then they fly away .
    Let them fly away in the sky away ..........................
    ..........
    Wish that I were a yellow bird ,I fly away with you ,but i am not a yellow bird So here i sat ,nothing else to do ...........
    Bài hát là lời tâm tình của 1 anh chàng vừa bị bồ đá ,ngồi ở công viên anh nhìn lên cây chanh thấy con chim vàng anh đứng đó ,và anh chàng chán đời ngồi tâm tình và than thở với con chim ,người bạn duy nhất có thể chia sẻ nổi cô đơn với anh lúc này . Điệu nhạc nhè nhẹ nhưng thống thiết kết hợp tuyệt vời với lời hát nghe thật tuyệt.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa , lâu lắm rồi ... cái thời trường cấp hai của tôi tổ chức đêm văn nghệ cuối năm tôi còn nhớ đã cùng các bạn trong lớp tập hát . Những bài tôi tập và hát đến giờ tôi đều không nhớ rõ , nhưng bài hát " Ở trọ " của Trịnh Công Sơn là bài hát mà thằng bé lúc ấy há hốc miệng đứng sau cánh gà nghe mê mẩn thì mãi đến bây giờ vẫn làm cho nó cảm thấy thích thú và tâm đắc ...
    " Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ ...
    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra ...
    ...Trăng ơi trăng rất tệ ... mày đi nhớ chóng về ...
    ....Tôi xin làm đá cuội mà lăn theo gót hài ... "

    Có lẽ trong cuộc đời này , thứ âm nhạc đi qua hồn tôi và luôn lắng lại điều gì đó như một nỗi suy tư , trải nghiệm chính là nhạc Trịnh Công Sơn . Tôi thích nhạc của ông vì nó buồn , nhưng luôn là một nỗi buồn đầy triết lý nhân sinh , đầy nhân bản . Với tôi cái buồn của nhạc Trịnh không xô ta xuống vực sâu như những bản nhạc vàng lướt thướt dạo nào mà luôn vỗ về ta , dặn dò ta rằng hãy ý thức hơn về thân phận ngắn ngủi của con người , về cái nhỏ nhoi bé bỏng của kiếp nhân sinh giữa cuộc sống bao la .
    Tôi viết bài thơ này như một lời tâm tình với nhạc sỹ họ Trịnh . Bài thơ này tôi đã gửi bằng e-mail cho ông khi ông còn sống nhưng đã không may mắn được hồi âm .
    Sông và trăng ...
    ( Cảm tác từ bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh ... )
    Em đi qua chuyến đò
    Một lần mà vội
    Chẳng kịp chào nhau lần cuối
    Ngỡ ngàng câu nói ngày xưa
    Trời đổ cơn mưa
    Thay cho dòng nước mắt
    Anh nghe lòng bỗng thành héo hắt
    Mằn mặn đầu môi
    Dòng sông vẫn trôi
    Con trăng đang nằm ngủ
    Nợ sông trăng chưa bao giờ trả đủ
    Vì sông không nhớ ra
    Ta nợ nhau câu hát tình ca
    Trả một đời nào đã hết
    Giữa đường đời thấm mệt
    Con sông vẫn êm đềm trôi
    Trăng vẫn nằm ngủ đấy thôi
    Sông không còn trẻ
    Chỉ có con sóng xô bờ nhè nhẹ
    Hát mãi bản tình ca không lời
    Đò vẫn ngược xuôi
    Anh không còn đứng đợi
    Sông không trẻ sau mỗi mùa nước nổi
    Trăng già đi sau mỗi bận phiêu du
    Món nợ của trăng ngày xưa
    Sông muôn đời không nhớ
    Trăng mãi lãng du , sông mãi là quán trọ
    Đá cuội mãi theo gót hài mà lăn
    Em - con sáo xa xăm
    Mang câu hát ngày xưa qua sông biền biệt
    Chuyến đò chiều mải miết
    Lại đưa bao người sang sông ...
    02.7.1998
    Từ lâu lắm , tôi đã rất đồng cảm với hình tượng hòn cuội lăn theo gót hài trong bài hát ấy . Với tôi , tôi đã từ dạo ấy ví mình như là hòn cuội nhỏ lăn giữa cuộc đời này , còn gót hài chính là những đam mê , sân si mà tạo hóa đem lại để hòn cuội nhỏ còn mãi lăn cho đến khi trở về với cát bụi , bắt đầu một cuộc luân hồi không tiền khoáng hậu .
    Xin cảm ơn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn . Mong người tìm thấy niềm vui bên kia thế giới .
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 07/11/2003
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa , lâu lắm rồi ... cái thời trường cấp hai của tôi tổ chức đêm văn nghệ cuối năm tôi còn nhớ đã cùng các bạn trong lớp tập hát . Những bài tôi tập và hát đến giờ tôi đều không nhớ rõ , nhưng bài hát " Ở trọ " của Trịnh Công Sơn là bài hát mà thằng bé lúc ấy há hốc miệng đứng sau cánh gà nghe mê mẩn thì mãi đến bây giờ vẫn làm cho nó cảm thấy thích thú và tâm đắc ...
    " Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ ...
    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra ...
    ...Trăng ơi trăng rất tệ ... mày đi nhớ chóng về ...
    ....Tôi xin làm đá cuội mà lăn theo gót hài ... "

    Có lẽ trong cuộc đời này , thứ âm nhạc đi qua hồn tôi và luôn lắng lại điều gì đó như một nỗi suy tư , trải nghiệm chính là nhạc Trịnh Công Sơn . Tôi thích nhạc của ông vì nó buồn , nhưng luôn là một nỗi buồn đầy triết lý nhân sinh , đầy nhân bản . Với tôi cái buồn của nhạc Trịnh không xô ta xuống vực sâu như những bản nhạc vàng lướt thướt dạo nào mà luôn vỗ về ta , dặn dò ta rằng hãy ý thức hơn về thân phận ngắn ngủi của con người , về cái nhỏ nhoi bé bỏng của kiếp nhân sinh giữa cuộc sống bao la .
    Tôi viết bài thơ này như một lời tâm tình với nhạc sỹ họ Trịnh . Bài thơ này tôi đã gửi bằng e-mail cho ông khi ông còn sống nhưng đã không may mắn được hồi âm .
    Sông và trăng ...
    ( Cảm tác từ bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh ... )
    Em đi qua chuyến đò
    Một lần mà vội
    Chẳng kịp chào nhau lần cuối
    Ngỡ ngàng câu nói ngày xưa
    Trời đổ cơn mưa
    Thay cho dòng nước mắt
    Anh nghe lòng bỗng thành héo hắt
    Mằn mặn đầu môi
    Dòng sông vẫn trôi
    Con trăng đang nằm ngủ
    Nợ sông trăng chưa bao giờ trả đủ
    Vì sông không nhớ ra
    Ta nợ nhau câu hát tình ca
    Trả một đời nào đã hết
    Giữa đường đời thấm mệt
    Con sông vẫn êm đềm trôi
    Trăng vẫn nằm ngủ đấy thôi
    Sông không còn trẻ
    Chỉ có con sóng xô bờ nhè nhẹ
    Hát mãi bản tình ca không lời
    Đò vẫn ngược xuôi
    Anh không còn đứng đợi
    Sông không trẻ sau mỗi mùa nước nổi
    Trăng già đi sau mỗi bận phiêu du
    Món nợ của trăng ngày xưa
    Sông muôn đời không nhớ
    Trăng mãi lãng du , sông mãi là quán trọ
    Đá cuội mãi theo gót hài mà lăn
    Em - con sáo xa xăm
    Mang câu hát ngày xưa qua sông biền biệt
    Chuyến đò chiều mải miết
    Lại đưa bao người sang sông ...
    02.7.1998
    Từ lâu lắm , tôi đã rất đồng cảm với hình tượng hòn cuội lăn theo gót hài trong bài hát ấy . Với tôi , tôi đã từ dạo ấy ví mình như là hòn cuội nhỏ lăn giữa cuộc đời này , còn gót hài chính là những đam mê , sân si mà tạo hóa đem lại để hòn cuội nhỏ còn mãi lăn cho đến khi trở về với cát bụi , bắt đầu một cuộc luân hồi không tiền khoáng hậu .
    Xin cảm ơn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn . Mong người tìm thấy niềm vui bên kia thế giới .
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 07/11/2003
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm
    Hoà với tiếng tàu đêm chập chờn đi về xa phiá chân trời
    Cất tiếng hát bước chân đi cùng ngồi bên thuỳ dương mờ in bóng

    Sẽ chẳng thể giản dị hơn nữa... cho dù ca từ bằng tiếng Nga hay tiếng Việt...Những nhịp valse chậm rãi, xoay tròn, uyển chuyển khiến người ta bất giác đung đưa nhè nhẹ cho dù đang ngồi trong một không gian chật hẹp và đông đúc, ồn ào hay đang tựa người trên ghế xoay bên bàn máy tính hoặc tệ hơn là cả khi đang đi đi lại lại trong bếp, tay vung vẩy món đồ gì đó... Để mơ về một không gian có màu tím của chiều đang xuống dần, nơi có hàng thuỳ dương in bóng xuống dòng sông đang sẫm lại với bóng đêm toả lan....

    Nhìn bầu trời sao lấp lánh hát với nhau lời hát tâm tình
    Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi...

    Có tiếng hát cất lên êm đềm...Có người yêu thương đi bên ta. Cùng nhìn bầu trời sao lấp lánh...Để nghe trái tim bồi hồi với những rung cảm thật giản dị...Và khi đó chắc sẽ thấy lòng se thắt, sợ rằng những tươi đẹp giản dị đó tan biến mất... Phải vậy không khi lời hát dịu ngọt chùng xuống?
    Này cành thùy dương yêu mến
    biết chăng em vì cớ sao buồn
    Này cành thùy dương yêu mến
    biết chăng em vì cớ sao buồn

    Nước Nga chưa bao giờ ta được gặp. Những cảnh sắc mơ màng, tươi đẹp ngọt ngào dường như cũng trong tâm tưởng nhiều hơn... Nhưng không vì thế mà xa lạ...Nhất là khi Dưới bóng thuỳ dương được cây đàn mandolin ngân nga trong buổi tối ngày 7 tháng 11 ở không gian quen thuộc có ánh nến bập bùng soi sáng cảnh sắc tĩnh lặng và trong vắt của "Mùa thu vàng" treo trên bức tường cũ...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm
    Hoà với tiếng tàu đêm chập chờn đi về xa phiá chân trời
    Cất tiếng hát bước chân đi cùng ngồi bên thuỳ dương mờ in bóng

    Sẽ chẳng thể giản dị hơn nữa... cho dù ca từ bằng tiếng Nga hay tiếng Việt...Những nhịp valse chậm rãi, xoay tròn, uyển chuyển khiến người ta bất giác đung đưa nhè nhẹ cho dù đang ngồi trong một không gian chật hẹp và đông đúc, ồn ào hay đang tựa người trên ghế xoay bên bàn máy tính hoặc tệ hơn là cả khi đang đi đi lại lại trong bếp, tay vung vẩy món đồ gì đó... Để mơ về một không gian có màu tím của chiều đang xuống dần, nơi có hàng thuỳ dương in bóng xuống dòng sông đang sẫm lại với bóng đêm toả lan....

    Nhìn bầu trời sao lấp lánh hát với nhau lời hát tâm tình
    Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi...

    Có tiếng hát cất lên êm đềm...Có người yêu thương đi bên ta. Cùng nhìn bầu trời sao lấp lánh...Để nghe trái tim bồi hồi với những rung cảm thật giản dị...Và khi đó chắc sẽ thấy lòng se thắt, sợ rằng những tươi đẹp giản dị đó tan biến mất... Phải vậy không khi lời hát dịu ngọt chùng xuống?
    Này cành thùy dương yêu mến
    biết chăng em vì cớ sao buồn
    Này cành thùy dương yêu mến
    biết chăng em vì cớ sao buồn

    Nước Nga chưa bao giờ ta được gặp. Những cảnh sắc mơ màng, tươi đẹp ngọt ngào dường như cũng trong tâm tưởng nhiều hơn... Nhưng không vì thế mà xa lạ...Nhất là khi Dưới bóng thuỳ dương được cây đàn mandolin ngân nga trong buổi tối ngày 7 tháng 11 ở không gian quen thuộc có ánh nến bập bùng soi sáng cảnh sắc tĩnh lặng và trong vắt của "Mùa thu vàng" treo trên bức tường cũ...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình đã khóc thật nhiều khi nghe "just walk away" do Celine Dion hát. Lúc đó mình có 2 người bạn rất thân đều đi ra nước ngoài, một sang Nhật và một sang Pháp, còn mình thì sắp sang Mỹ. Lúc chia tay, bộ ba tụi mình cùng đi uống cà phê và nghe Celine Dion hát. Tới bài này, tự dưng không hẹn cả ba đều nhìn nhau, mặt ai cũng buồn như đưa đám. Từng người một ra đi. Chẳng ai khóc, cũng chẳng ai cười trong những ngày ấy. Riêng mình khi trở về nhà, những lúc ngồi nghe Celine Dion hát đến bài hát này lại tự dưng bật khóc ngon lành, và thấy nhớ các bạn của mình.
  9. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình đã khóc thật nhiều khi nghe "just walk away" do Celine Dion hát. Lúc đó mình có 2 người bạn rất thân đều đi ra nước ngoài, một sang Nhật và một sang Pháp, còn mình thì sắp sang Mỹ. Lúc chia tay, bộ ba tụi mình cùng đi uống cà phê và nghe Celine Dion hát. Tới bài này, tự dưng không hẹn cả ba đều nhìn nhau, mặt ai cũng buồn như đưa đám. Từng người một ra đi. Chẳng ai khóc, cũng chẳng ai cười trong những ngày ấy. Riêng mình khi trở về nhà, những lúc ngồi nghe Celine Dion hát đến bài hát này lại tự dưng bật khóc ngon lành, và thấy nhớ các bạn của mình.
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes ''''round the moon
    I see the passion in your eyes
    Sometimes it''''s all a big surprise
    ''''Cause there was a time when all I did
    Was wish you''''d tell me this was love
    It''''s not the way I hoped
    Or how I planned
    But somehow it''''s enough...

    Không viết được gì cả.
    Chỉ biết mình muốn thả trôi những cảm giác của mình theo lời hát dịu ngọt và mênh mang buồn của Vanessa Williams.
    "Save the best for last" Câu nói đó sẽ đúng trong trường hợp nào đây Phải trường hợp của tôi không bạn hiền?


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

Chia sẻ trang này