1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Gửi cho Nam bài hát này nhé. Chiều nay buồn quá Nam ơi...
    "Ta lần mò leo mãi
    Chưa qua được vách sầu
    Ta tìm mọt tiếng yêu
    Thấy toàn là sầu đau....
    ... Có nghìn lần tha thứ
    Cũng chưa là ái từ...."

    (Đời đá vàng - Vũ Thành An)
    Nam click để nghe Đời đá vàng
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho những ai đang còn Mẹ.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/07/05F63477/
    Nhạc sĩ : Phạm Thế Mỹ
    Lời: Nhất Hạnh
    Một bông Hồng cho em
    Một bông Hồng cho anh
    Và một bông Hồng cho những ai
    Cho những ai đang còn Mẹ
    Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
    Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
    Như đóa hoa không mặt trời
    Như trẻ thơ không nụ cười
    ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
    Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
    Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
    Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
    Là tiếng dế đêm thâu
    Là nắng ấm nương dâu
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
    Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
    Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
    -Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
    Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
    Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
    Thì xin anh, thì xin em
    Hãy cùng tôi vui sướng đi. ​
    Thật may mắn khi trên đời này, con được là con của Mẹ. Mẹ không giàu như bao bà Mẹ khác, Mẹ cũng không có những lời nói dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng trong thâm tâm con, con thương Mẹ nhiều lắm.
    Nếu có kiếp sau, con xin luôn làm con của Mẹ.

  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Lại gửi tiếp cho Nam bài này nhé: "Đưa em tìm động hoa vàng..."; thơ của Phạm Thiên Thư (một hhà sư) ; nhạc của Phạm Duy (Một thiên tài..)....

    Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

    Sáng tác: Phạm Duy.
    Thơ/lời: Phạm Thiên Thư.
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì thôi mình ngại mưa mau
    Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
    Sông này đây chảy một giòng thôi
    Mấy đầu sông thắm khóc người cuối sông ...
    Nhớ xưa em chửa theo chồng
    Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
    Mùa Thu em mặc áo da trời
    Sang Đông lại khoác lên người áo hoa ...
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    Thôi thì thôi mộ người tà dương
    Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
    Nhớ xưa em rũ tóc thề
    Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
    Đợi nhau tàn cuộc hoa này
    Buồn như cánh **** đồi Tây hững hờ
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
    Thôi thì thôi chỉ là phù vân
    Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
    Chim ơi chết dưới cội hoa
    Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai ta chết dưới cội đào
    Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

    Nam có thể tham khảo ở đây: Đưa Em tìm động hoa vàng!
  4. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dòng Sông Lơ Đãng
    (Việt Anh - TB: Thu Phương)
    Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
    Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
    Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
    Nỗi đau ta nhận riêng mình
    ĐK:
    Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
    Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ
    Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
    Một bờ phù sa quên bước chân qua
    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thỏa dỗi hờn
    (ĐK)
    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ.

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2131

    Được penguin79 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 26/08/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Gửi cho @TunboCD bài hát này, nhưng để khi mô tê lê phê vì men roài hẵng nghe.
    http://music.vietfun.com/view.php?cat=1&ID=2875
    "Vội vàng làm chi..."
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho những ai ...không ngủ trưa
    Hòn Vọng Phu
    http://nhacso.net/Music/Song/Tien-Chien/2007/03/05F6260C/
    Nghe nhạc, nghe lời, nghe cả giọng Elvis Phương nghe ra một bầu không khí rầm rập hành quân. ​
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU!
    Hì hị, mới sáng ra mà "gửi" một bài hát "giữa trời" rứa đó. Ai thấy thích thì nghe, ai không thích thì thui, đừng có la tui, tội nghiệp!
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào
    Lần đầu và cũng như nhiều lần sau này nữa, mỗi khi nghe bài hát này, trong lòng cảm thấy sao sao, ko phải vì sự đồng cảm ( có đồng đâu mà .... cảm ), cũng ko phải vì.... nói chung là chẳng giải thích đc, nhưng rất thích nghe ma95c dù vẫn ko biết tên . Mãi về sau này vô tình mới biết đc tên của hắn " Như đã dấu yêu "
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như giai điệu của bài hát... Rồi tất cả những nỗi buồn phiền và lo lắng cũng sẽ qua , phải không em ?
    Drive - the Cars - Transformer .
    Whos gonna tell you when
    Its too late
    Whos gonna tell you things
    Arent so great
    You cant go on
    Thinking nothings wrong
    Whos gonna drive you home tonight
    Whos gonna pick you up
    When you fall
    Whos gonna hang it up
    When you call
    Whos gonna pay attention
    To your dreams
    Whos gonna plug their ears
    When you scream
    You cant go on
    Thinking nothings wrong
    Whos gonna drive you home tonight
    Whos gonna hold you down
    When you shake
    Whos gonna come around
    When you break
    http://www.youtube.com/watch?v=uBLGlb-MOGg.
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dạ,

Chia sẻ trang này