1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cũng thik những câu này, nghe thật buồn.
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Từ một tin nhắn, dấy lên trong lòng anh những cảm xúc kỳ lạ ...
    Hero - Enrique Iglesias
    Would you dance if I asked you to dance
    Would you run and never look back
    Would you cry if you saw me crying
    And would you save my soul tonight
    Would you tremble if I touched your lips
    Would you laugh
    Please tell me this
    Now would you die for the one you loved
    Hold me in your arms tonight
    I can be your hero baby
    I can kiss away the pain
    I will stand by you forever
    You can take my breath away
    Would you swear that you''ll always be mine
    Would you lie
    Would you run away
    Am I in too deep
    Have I lost my mind
    I don''t care, you''re here tonight
    I can be your hero, baby
    I can kiss away the pain
    I will stand by you forever
    You can take my breath away
    I just want to hold you
    I just want to hold you
    Am I in too deep
    Have I lost my mind
    Well I don''t care
    You''re here tonight
    I can be your hero, baby
    I can kiss away the pain
    I will stand by you forever
    You can take my breath away
    And I can be your hero
    I can kiss away the pain
    And I will stand by you forever
    You can take my breath away
    You can take my breath away
    And I can be your hero
    http://www.songtinhyeu.info/forums/showthread.php?t=9208
  3. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy, chợt nhớ đến "ướt mi"...
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Thanh Hà
    Ngoài hiên mưa rơi rơi.Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa.Đừng than trong câu ca
    Buồn ơi trong đêm thâu. Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về có ấm từng cơn mơ em chưa.
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng
    Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông.
    Ngoài hiên mưa rơi rơi. Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya. Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay, lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa để mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ, nước mắt buồn mi em ngây thơ.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/10/05F64053/
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Thể hiện: NSND Lê Dung
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
    Niềm vui sẽ đến với những ai luôn có niềm tin. Đừng tuyệt vọng nhé bạn tôi ơi.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng... tôi ơi...!
  6. nangtim79

    nangtim79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bài hát này cho 1 người đặc biệt mà tôi yêu...
    Mouse love rice
    When that day I hear your voice
    I have some special feeling
    Let me always think
    I don''t wanna forget you
    I remember at the day
    You are always on my mind
    Eventhough I just can think
    About you
    If the day in the future
    This love wll becoming true
    I will never change my mind
    that I will love you forever
    I don''t care how full it is
    I will let my dream come true
    I will tell you something
    I wanna let you know
    I let you know...
    I love you,loving you
    As the mouse loves the rice
    Even everyday has storm
    I will always by your side
    I miss you,missing you
    I don''t care how hard it is
    I just want you be happy
    Everything
    I do it fo you
    http://nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=28061&iType=23
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    GẦN NHƯ NIỀM TUYỆT VỌNG
    Trịnh Công Sơn
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần, rơi xuống quanh tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười.

    Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
    Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời

    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Trong xuân thì, thấy bóng trăm năm
    Bỗng một hôm qua phố hoang tàn
    Tôi quen như tôi đã có lần.
    Có điều gf gần như niềm tuyệt vọng
    Môi em hồng như lá hư không
    Có nhiều khi bên gối tôi nằm
    Nghiêng sang em, tôi thấy nắng vàng
    Dường như bão qua, dòng sông nước lên
    Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Sông bao lần sông đã ra đi
    Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
    Sông ra đi hay mới bước về?
    Mới "gần như" thôi, chưa tuỵêt vọng đâu. Tuyệt vọng là .... chết.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 16/10/2007
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Pleiku..

    Năm nay đón trung thu ở Pleiku, nhờ có chuyến công tác đột xuất. Không khí trung thu thật đã, khác hẳn với Sài Gòn. Mọi người đều ra đường với ***g đèn xanh đỏ. Cứ mỗi 50m lại gặp 1 nhóm múa Lân... Tùng tùng xèng xèng ... Trời hơi lạnh, đúng là "Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông..."
    Người Pleiku thân thiện và mến khách, Ở đây chỉ 3 ngày, nhưng đã thân quen khắp mặt, và cũng đã gặp nhiều "em Peiku má đỏ môi hồng", nhưng vẫn chỉ nhớ mỗi tóc ngắn thôi. hì...
    Pleiku bây giờ không còn là "đi năm phút đã về chốn cũ" nữa... To, rộng và hoành tráng hơn nhiều..
    Đi ngang qua đường về nhà, chỉ cách nhà có 40km thôi, mà không thể ghé được. Cứ nhìn mãi đến khi đường về mất hút trong tầm mắt. Tháng sau con về nhé...
    Một ngày ở Pleiku có đủ 4 mùa. Buổi sáng trong lành và ấm áp, vài sợi nắng chiếu nhẹ nhàng trong sương sớm như mùa xuân á; Buổi trưa trời nắng như thiêu đốt, một mùa hè rực rỡ; Buổi chiều gió nhẹ, nắng ấm, sương xuống thật nhanh, mùa thu đang đến. Rồi chỉ vài phút sau cái lạnh từ đâu ập tới, đột ngột , tê cóng...
    Nhớ nhà quá, nhớ tóc ngắn nữa.... Có 1 bài mà nhớ lắm thế, lẫn thẫn mất rồi....hẹn gặp lại nhé Pleiku, phố núi đầy sương..
    Và "Xin cảm ơn, thành phố (Sai Gon) có em..."
    Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong
    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    ( để quên )
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
    Lê Hựu Hà
    Khi Em trông thấy Anh, cả địa cầu như vắng ngắt.
    Khi Em trông thấy Anh, cõi thiên đàng như nước mắt.
    Con tim Em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình.
    Để rồi ngày hôm qua oán trách Em.
    Khi Em trông thấy Anh, những ưu phiền run rẫy chết.
    Khi Em trông thấy Anh, lửa ngông cuồng thôi tắt hết.
    Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời,
    ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu.
    * Tình không xót xa có nên gọi là tình, đời không đắng cay có nên đời.
    Trái tim kêu gào, xin hãy cho tôi một lần thôi,
    được quặn đau, được rướm mau.
    Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế.
    Mây trôi, mây vẫn trôi, dẫu không còn ai nhớ đến.
    Anh ơi! Em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời,
    dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=1673
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã sang cuối thu rồi, đêm Sài gòn bắt đầu lạnh, và chiều nào cũng mưa mưa mưa. tất thảy đều gợi nhớ ...
    Chiều hôm qua gặp "người lạ" bên đường. Nón bảo hiểm, khẩu trang nhưng vẫn không lẫn được vào đám đông. Sài gòn tưởng rộng mênh mông mà hóa ra vẫn nhỏ.
    Chẳng ai có nụ cười ấm áp như thế, tin cậy như thế nữa, nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt vốn không hề đẹp trai.
    Nhớ ngày xưa quá ngày xưa ơi.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-nhe/2007/02/05F624A0/
    Mùa thu ơi, thầm lặng một vầng trăng.
    Đêm nay lạnh rét run từng chiếc lá.
    Chia tay nhau ta trở thành người lạ.
    Và em nhớ anh vì gió những buổi chiều.
    Em nhớ anh có thể vì tình yêu.
    Hay có thể vì ngày xưa quá đẹp.
    Chia tay nhau cửa vào tim đã khép.
    Cung đàn năm xưa ai làm lỗi nhịp rồi.
    Trăng vỡ đôi có thể vì từ ly.
    Nhưng kỷ niệm sưởi hồn ai bớt lạnh.
    Tim đan mộng để hồn xưa chắp cánh.
    Dù mộng kia đâu trở lại bao giờ!

Chia sẻ trang này