1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tặng pà chị Bắc kỳ nho nhỏ dễ thương (của em), tặng chị Bảo Trâm nà, hồi nãy tình cờ nghe được trên TV á..
    Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    .....................
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người
    ....................
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61CAC/
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Khát Vọng
    Thuận Yến
    Lời: thơ: Đoàn Thị Lam Luyến
    Gởi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gởi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Em đã gởi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim????.
    Trái tim một... con người !!!!
    Nhiều đêm nghe hơn 10 lần muh vẫn xót xa ...
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Trâm
    http://www.phoipha.info/music/039.php?loi=1199
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có những niềm riêng làm sao ai biết
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
    Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
    Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
    Có những niềm riêng làm tim thổn thức
    Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
    Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
    Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
    Ôi nỗi sầu đong chất ngất
    Như một ngày như mọi ngày
    Như vạn ngày không thấy đổi thay.
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
    Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
    Có những niềm riêng gần như hơi thở
    Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
    Có những niềm riêng một đời dấu kín
    Như rêu như rong đắm trong biển khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tặng Thế Hiển
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/06/05F62DFD/
    Giã từ hoa cúc và em. Giã từ mùa thu cũ. Ô cửa nắng vàng rủ. Gió thổi ban công chiều
    Không phải "nhạc già" như mình hay nghe đâu . "nhạc trẻ" như tuổi mình đấy, nghe thử nhé
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nghe Khát Vọng để cảm thấy Tình yêu chan hòa như một thứ cỏ cây , như hơi thở tự nhiên của một ngày nắng ấm..cứ gởi đi ..Tình yêu như mây bay ..như gió thoảng ...cứ trao đi ...cứ thật thà ..như nơi ấy ...sâu sắc một tình yêu ..dẫu thăng trầm ..dẫu sóng gió dẫu có thét gào
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim????.
    Trái tim một... con người !!!!
    Câu hỏi nao lòng ! nhưng định luật tình yêu là thế luôn bất biến và không dừng lại ...Trái tim có quy luật của nó , có tiếng nói rất riêng ..mà ngay chính bản thân cũng không thể trả lời vì sao ? vì sao không ôm nỗi "trái tim một con người " ? có thể lắm đất, trời ..vạn vật ....có thể lắm tất cả trong tầm tay ...nhưng lại không thể khuất phục một trái tim ...
    Nếu như Xuân Quỳnh đã thủ thỉ :
    ?oEm trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.?
    Trái tim người con gái là thế ..."biết yêu ngay cả ..khi chết rồi " trái tim đó thật nặng , tình yêu đó thật sâu , cảm hóa cho tất cả lứa đôi yêu nhau ....Nhưng trái tim cũng có khi rất lạ lùng dù
    ?oAnh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không hiểu gì tất cả về anh??
    ?oTrái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy.
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.?
    Ngày ấy tôi đọc bài thơ 28 của Tagore, tôi chỉ thấy hay, chẳng hiểu chi cả, giờ thì thật thấm những câu thơ đến nao lòng ....
    Viết cho ai đã yêu , đang yêu và sẽ yêu ...tình yêu là vậy ...dừng hỏi vì sao ?chỉ biết rằng trái tim có lý lẽ riêng ..để chiêm nghiệm cho hết "khát vọng " dù câu chữ đầy cảm xúc tuôn trào ...vẫn không thể lý giải VÌ SAO ????
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dzô đây mới thấy Bắc tặng chị bài nhạc . 0 biết bây giờ nói cám ơn Bắc có đọc được hông nhỉ ? .
    Mấy đêm nay thì lại ghiền thêm bài Một lần Lầm Lỡ .
    Ca sĩ Hồng Ngọc
    Nhạc sĩ : Trương Lê Sơn
    Một lần em đã lầm lỡ
    Một lần em đã lừa dối anh
    Chỉ một lần mà sao đắng cay em mang
    Chỉ một lần mà sao khắc sâu trong tim
    để đêm về từng cơn mơ làm em thổn thức
    Dù rằng bên anh ngày tháng
    Mà nào anh hay biết đâu
    Chỉ 1 lần lầm lỡ bước theo đam mê
    Chỉ 1 lần lầm lỡ vết nhơ không phai
    giấu lệ sầu em khóc cho riêng mình.
    ĐK :
    Làm sao em nói cho anh
    vì em rất yêu anh
    Làm sao em nói cho anh
    vì em không muốn mất anh.
    Một lần lầm lỡ ! Một lần lầm lỡ !
    Mà sao nỗi đau còn hoài
    Một lần lừa dối ! Một lần lừa dối !
    Mà nào em có muốn đâu.
    Dù biết dối gian mong manh cuộc tình
    cào xé trong tim bao đêm muộn phiền
    làm sao đây vì em chỉ yêu anh.
    Một lần lầm lỡ ! Một lần lầm lỡ !
    Còn đâu nữa tin yêu ngày đầu
    Một lần lừa dối ! Một lần lừa dối !
    gần bên anh sao nghe đắng cay
    giọt nước mắt em lăn theo dòn đời
    hạnh phúc yêu thương anh trao nồng nàn.
    làm sao nói cho anh hiểu lòng em .
    ...
    nghe đi nghe lại nhiều lần khiến xúc cảm cứ dâng cao , để trong 1 đêm không ngủ được lại lên mạng gõ .
    Người đàn bà đứng nhìn biển báo cấm sơn đỏ
    Gương mặt chằng chịt đắn đo
    Sau lưng... ân tình... níu kéo... dằn co
    Trước mắt... khát khao... hân hoan... vẫy gọi.
    Người đàn bà thường chân không rón rén tìm
    lời nồng nàn ... trong giấc chiêm bao dang dở
    bình minh gõ cửa ...tất cả oà vỡ
    lòng bàn tay chỉ nắm được những hư hao
    Người đàn bà thèm được khóc như trẻ thơ
    Lại sợ tiếng nấc... lọt vô tai người bên cạnh
    Cắn môi , không dám thở mạnh
    Cố nuốt niềm riêng quay ngược vào tim.
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 04/12/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mở máy làm việc đêm ..đọc thoáng qua bài thơ của bạn..lại mơ hồ ..có gì đó để viết ...viết cho bài thơ của bạn vậy ..một vô tình ..khi đi lạc sang đây .
    Người đàn bà khẽ khàng sau bao cám dỗ
    Những phút thăng hoa..để lại cho đời
    Những nụ cười nước mặt đọng trên môi
    Những khao khát của một thời lửa cháy
    Những dấu yêu.. đã lặng thầm chấm hỏi ?
    Quá khứ đan xen..thổn thức đêm dài?
    Biết là không ..ai mà chẳng bão dông
    Ánh mắt trao ..quãng đường hun hút bước
    Dẫu lặng yên nhưng tâm là chấn động
    Đến khi nào ngọn lửa lại trào dâng ?
    Dấu đôi môi thảng thốt ..suốt đêm dài.
    Một lầm lỡ ..cho một lần khép mở..
    Ôi cánh cửa ?" chực chờ ngõ vắng!
    Ôi phù hư là dãi khăn xô??
    Trắng chiều nay? hoảng loạn mơ hồ
    Xin trả lại ..tâm tình người dang dở?.
    Đêm 04/12/2007
    Lathu
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát luôn làm ta xốn xang khi nghe âm điệu dược dâng lên từ cảm xúc..từ quá khứ ...hiện tại và ..tương lai ..
    Chân Tình
    Sáng tác: Trần Lê Quỳnh.
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Apologize - Timbaland
    I''m holding on your rope,
    Got me ten feet off the ground
    I''m hearin what you say but I just can''t make a sound
    You tell me that you need me
    Then you go and cut me down, but wait
    You tell me that you''re sorry
    Didn''t think I''d turn around, and say...
    It''s too late to apologize, it''s too late
    I said it''s too late to apologize, it''s too late
    I''d take another chance, take a fall
    Take a shot for you
    And I need you like a heart needs a beat
    But it''s nothin new
    I loved you with a fire red-
    Now it''s turning blue, and you say...
    "Sorry" like the angel heaven let me think was you
    But I''m afraid...
    It''s too late to apologize, it''s too late
    I said it''s too late to apologize, it''s too late
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hội ế lâu rồi em không thấy xôm tụ nữa, chắc mọi người hết ế rồi he ...
    Tặng mọi người trong hội ( ai mà còn ế) 1 bài hát, lâu lắm rồi, tự nhiên lang thang em chụp được nó... Just for fun..
    http://rukowen.imeem.com/music/dXAF5y2S/huong_giang_mot_minh/
    Một Mình
    ------------ Lam Phương ----------
    Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe
    Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
    Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
    Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh
    Đường xưa quen lối, tình dối người mang
    Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
    Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
    Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
    Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
    Để rồi còn gì nữa cho nhau
    Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
    Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
    Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh

Chia sẻ trang này