1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay lời muốn nói!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconphonui, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thay lời muốn nói!

    Ta sẽ sống một cuộc sống mới với tất cả sự cố gắng đến mức mà ta có thể, bé con sẽ cố gắng để vững vàng như lời cậu bảo bé con hàng ngày.

    Cậu! Cậu bảo tớ không nên cảm ơn cậu, nhưng tớ vẫn sẽ nói bởi vì tớ muốn nói. Cám ơn cậu rất nhiều.....

    Ngày mai, khi cơn giông đã qua, tớ sẽ nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác, một cách nhìn khác, và cả một tâm hồn khác. Tớ nhạy cảm, tớ lại sợ mình bị tổn thương. Những gì đã qua làm cho tớ đôi lúc thấy mình thật nghẹt thở, vậy mà .... cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Cám ơn cậu!

    Một mình tớ với biết bao chuyện xảy ra, tớ gắng gượng và đến lúc không thể gắng được nữa, tớ lại có cậu để cậu nghe đt của tớ, mặc dù ... có lúc chỉ nhận được sự im lặng và những giọt nước mắt của tớ, trong khi cậu với cả núi công việc đang đè nặng, vậy mà cậu vẫn luôn ở bên tớ. Cám ơn cậu!

    Tớ biết tớ sẽ đối mặt với mọi thứ đang diễn ra như thế nào, tớ biết, và đôi lúc tớ thực sự chùn bước. Tớ sợ, tớ sợ những cái gai nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay tớ, để rồi tớ rụt tay lại với những vết thương riêng mình tớ ... Tớ sợ ... cậu có hiểu không?

    Tớ biết, cậu luôn là người ở sau lưng tớ để dõi theo từng bước của tớ. Tớ biết cậu luôn là người muốn tớ đứng dậy, làm việc để rũ bỏ mọi thứ đã qua một cách tốt nhất mà tớ có thể làm. Tớ biết điều đó. Cám ơn cậu đã luôn cho tớ biết điều mà tớ có thể làm, và phải làm .

    Ngày mai rồi sẽ đến, cậu luôn tin là thế. Và tớ cũng vậy, tớ đang có 1 niềm tin nho nhỏ cho riêng mình tớ, tớ sẽ đứng dậy và tớ phải đổi khác. Đối diện với sự cô đơn , một mình tớ thấy tớ rất hạnh phúc khi cậu luôn ở bên tớ.

    Cuộc sống ai cũng có những lo toan cho riêng bản thân mình, cả cậu và tớ cũng vậy, ai cũng có những nỗi buồn riêng, chẳng nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, và bây giờ tớ mong rằng cả cậu và tớ hãy cố gắng cho một sự khởi đầu mới.

    Cậu và tớ - chúng ta là bạn!
  2. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Có người đang bảo tớ là đanh đá, vậy mà tớ chỉ vừa bảo "này" một cách nhẹ nhàng nhất thì người ta lại "này" to hơn tiếng của tớ. Không biết ai đanh đá hơn ai. Tớ thì không biết tớ có dữ dằn lắm không, nhưng mà tớ ... bực lên thì cũng phải biết. Tớ nổi khùng lên thì cũng hét ầm cả lên, hix, lúc đó trong tớ xí lắm.
    Cậu - đang làm gì? Ngày hôm nay với cậu chắc mệt mỏi lắm, đúng không? Cậu có thuê ai đấm lưng cho cậu đỡ mỏi không? Hay lúc nào tớ thất nghiệp , tớ tình nguyện đấm lưng cho cậu nhé, tớ lấy rẻ thôi mà, ít lắm, cứ xem như tớ đang ... làm từ thiện ấy.
    Tớ - hiền dịu nhất trong những người hiền dịu, bảo đảm đấy. Hix, tớ nghĩ thế cậu ạ, thế nên ... là tớ được người ta ... khen tớ nhiều lắm, người ta bảo ... tớ hiền những lúc mà tớ không dữ. Mà cậu ạ, tớ thì có bao giờ dữ dằn với ai đâu chứ?Nhỉ?
    Chúc cậu 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ. Cậu nhớ ngủ sớm. Chúc cậu đón một ngày mới thật bình an!
  3. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Tớ - sáng nay tớ thấy lòng mình chùn hẳn xuống, tớ cầm máy, nhắn tin và chúc cậu một ngày mới bình an cũng như lời chúc mà tớ dành cho tớ. Vẫn còn đó những phút giây tớ đối diện với lòng mình, tớ buồn và cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tớ đã cố gắng rất nhiều.
    Cậu - không biết tối qua cậu có ngủ sớm như lời tớ đã nói hay không? Cậu biết không? Tớ sợ ngủ khuya, bởi càng thức khuya lòng tớ càng buồn, càng nghĩ nhiều về mọi thứ. Đối diện với màn đêm đầy ảm đạm làm lòng tớ đau nhói. Thế nên tớ muốn cậu ngủ sớm, vì sức khoẻ cậu, và cũng vì tớ không muốn cậu sẽ buồn nếu thức đêm và nghĩ ngợi về nhiều thứ.
    Cậu - đúng như cậu nói, cuộc sống này có rất nhiều nỗi lo toan, và lúc nào cũng lo lắng cả. Chỉ có những sự bám víu của mỗi người, bám víu vào công việc và bạn bè thì cuộc sống mới có thêm những niềm vui dù là nhỏ nhặt.
    Hãy cố lên, cả cậu và tớ. Nhớ nghe lời tớ, ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ và một ngày bình yên sẽ đến .
  6. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe lời cậu tớ ngủ sớm rồi ...
    Cậu hiền mà ....AI đó nói đúng đó ...Nhưng sẽ đúng hơn nếu cậu thôi không bắt nạt tớ nữa.....hix
    Chúc cậu bình yên nhé .....
  8. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Hix, sao vậy nhỉ? Sao lại có người bảo mình ăn hiếp nhỉ? Phải không? Đúng không? Sao ... nhiều người nói vậy quá ! Hix, hết đanh đá rồi đến .... ăn hiếp. Mà mình có ăn hiếp ai cho cam, đằng này ....cứ bị ăn hiếp, thế mà ....
    Hôm nay lòng tớ buồn lắm, lòng tớ băn khoăn lắm. Cậu có biết hôm nay tớ buồn lắm không?
    Tớ muốn nhìn thấy cậu cười, một nụ cười thật tươi và bớt ưu lo. Liệu có quá nhiều không cậu? Biết bao giờ hả cậu?
    Lòng tớ cũng cầu mong cậu bình yên!
  10. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Những gáng nặng âu lo vẫn nặng trĩu, những ánh mắt nhìn xoi xét dè bĩu vẫn không ngừng chiếu vào, nhiều lúc tớ nghĩ đừng nghĩ ngợi gì nhiều cũng chỉ làm cho mình thêm buồn chứ có ích gì đâu... Vậy mà, lòng tớ vẫn quặn đau, đầu óc tớ cứ như chong chóng, xoay quanh và rồi ngã xuống. Lại ốm!
    Mưa! Mới mưa có một lúc mà sáng mai tớ lại nóng và sốt, dạo này tớ cũng chẳng khoẻ mạnh gì lắm. Đôi lúc cũng muốn nằm để được thanh thản, vậy mà tớ đặt lưng nằm xuống là biết bao nỗi buồn nó lại ập tới, và tớ thèm công việc biết bao?
    Cuộc sống có phải lúc nào cũng vui, có phải bao giờ cũng đắm chìm trong nỗi buồn cả đâu. Thế nhưng có những lúc mình thấy cũng có nhiều người cứ muốn mình phải vui vẻ như ngày nào. Đôi lúc, khoảng lặng của tâm hồn lấn chiếm cả một khoảng trời , và không thể nào ép mình làm cái này hay cái kia được, mà chỉ có thể đứng nhìn và mong rằng người trong cuộc sẽ vượt qua, động viên thì ngày nào cũng có, thế nhưng chỉ có những người đang gục xuống thì họ mới biết cách kéo họ lên bằng cách nào.
    Tớ đứng một mình, ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trên phố mà thấy lòng mình buồn buồn. Tớ hoà vào dòng người, đi theo người khác một cách vô định, để rồi dừng lại ở quán net. Tớ lại online cho dù tớ không khoẻ, tớ thấy lòng tớ buồn quá. Tớ tắt máy, tớ không dám nhắn bất cứ tin nhắn gì bởi tớ muốn mình phải tự mình cố gắng. Cổ họng tớ cứ như bị cái gì chẹn lại, khan cả tiếng, có lẽ tớ hâm.
    Khi đứng trên những đồi cao nhìn xuống, thấy mình thật cao. Cứ như là mình được mọc được thêm một đôi cánh, bay cao, vươn xa hơn, đến được những nơi mình muốn đến. Nhìn xuống thành phố nhỏ bé thật mênh mông, vậy mà đi đâu,đến đâu cũng gặp những khuôn mặt , những bóng hình làm mình cứ bất chợt thảng thốt, ngạc nhiên.
    Những gì đã đến, lại đi một cách nhanh chóng và để lại không biết bao nhiêu khoảng trống khó san lấp. Bất chợt, để trả lời cho một câu hỏi "cậu bây giờ có người nào yêu chưa?" lòng tớ cũng chẳng biết trả lời thế nào? Yêu? Tớ cũng chẳng biết nữa. Bây giờ trong tớ là một vùng trời cứ như có dải phân cách, cư xử với ai cũng giữ 1 chừng mực nhất định, lại sợ bị tổn thương vì mọi thứ. Tớ cũng chẳng muốn nghĩ, với tớ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, và tớ muốn mình sẽ ổn định tinh thần hơn trước khi nghĩ đến chuyện này.
    Đôi lúc tớ nghĩ cuộc sống thật khắc nghiệt. Tớ biết tớ đủ sức để cố gắng, vậy mà có lúc tớ vẫn bật khóc đến nghẹn ngào.
    Chúc cậu một ngày mới bình an!

Chia sẻ trang này