1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay lời muốn nói

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthubuongbinh, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thay lời muốn nói

    Có những lúc ta chẳng thể hoặc không có can đảm để bạn biết ta đang nghĩ gì, "thay lời muốn nói" hi vọng sẽ giúp ta gửi đến bạn bè, người thân những dòng nhạc "du dương" mang theo cả trái tim và cả những điều ta muốn bạn hiểu. Nhưng đâu biết chừng, ta sẽ nhìn thấy mình trong những lời nhạc ấy.



    BUL
  2. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình thứ nhất
    Thương tặng N@i
    Tình thứ nhất vừa cuốn theo dòng sông, tình mới chết như lá thu rụng cuối mùa. Tình thứ nhất vừa bước xa đôi vòng tay, em vẫn yêu thương như một giây phút ban sơ tình mới trao anh.
    Tình thứ nhất tình chẳng bao giờ phai, tình đã chết nhưng xót xa hoài trái tim. Tình thứ nhất là bóng mây trôi ngàn năm, em vẫn yêu thương anh thì em vẫn in trong bóng hình.
    Tình yêu thứ nhất sẽ không phai theo thời gian, anh mãi mãi sống trong những ngày em sống, thu qua gió đông sang rồi xuân đến trong ngàn hoa, tình mãi mãi tình thứ nhất em và anh.
    Tình yêu thứ nhất sẽ đi theo em cùng anh, anh mãi mãi sống trong những người em mến, chia tay anh bước đi lòng em vẫn tin tình yêu, tình yêu sẽ như hoa ngàn năm.
    BUL
  3. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh nhớ em không......?
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em nhớ anh không......?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ đôi ta nhớ nhau không ... ?
    Dẹp!!!
    N.O
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em thôi nhớ anh!

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  7. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chìm vào quên lãng
    Tặng người vô hồn
    Vào lãng quên tình đã chìm sâu, về chốn nao không còn thấy nhau. Lần yêu cuối mắt lệ rơi u hoài, mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối. Ngày ấy khi từ giã người đi, lệ ướt mi trong giờ phút chia ly, thời gian đã xoá mờ bao kỉ niệm, ngày im tiếng, đêm về giấc ngủ yên.
    Tình đã vỡ tan như bọt sóng, mộng đã phai sao em nỡ vô tình. Đốt lên ngọn lửa yêu nồng cháy, để xót xa dĩ vãng quay về đây.
    Ngày tháng trôi, tình đã nhạt phai, đời vắng ai đâu còn những mê say, tàn phai dấu vết tình ta ban đầu, giọt sầu rơi bao lần ngập hồn nhau. Đường phố xưa mờ dấu chân ai và lá rơi trong chiều tím hương phai. Thời gian đã xoá mờ bao ân tình, hồn im lắng tim giờ thấy bình yên.
    Hãy vững tin anh nhé, biết đâu chừng một ngày nào đó cô bé sẽ viết rằng: " Anh có hiểu cho tôi? Một ngày nào đó khi đối diện với anh, tôi có can đảm để nói lên rằng: anh mãi ngự trị trong tim tôi cho dù kẻ suốt đời bên tôi chẳng phải là anh?"
    BUL
  8. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mong cho ai kia vẫn là con người của ngày xưa, vẫn là một người tôi từng quen, một người tôi từng mến....Thế nhé bạn ơi ! Chúc bạn luôn vui !
    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  9. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh
    Ngày ra đi anh mang theo một con tim thật buồn, để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò. Nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao mà giờ đây chỉ còn em nhớ thương rất nhiều. Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai, để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi, ước ao làm cơn mưa tối nay đến bên anh dấu yêu để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ.
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây, đến với em, một lần đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn, đến với em xin đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh nơi đây em xin còn mãi mong chờ.
    Chốn xa vời anh yêu ơi có hay, lòng em hoài nhớ mong hãy quay về bên con tim héo gầy, nguyện thề yêu anh mãi mãi.
    Chưa bao giờ cảm thấy muốn gặp anh như lúc này, anh có biết?
    BUL
    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 08/03/2003
  10. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là em
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em như bóng mây ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như vùng trời mênh mông.
    Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần cội, yêu em khi chỉ biết đó là em.
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên.
    Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em.
    Đừng hỏi em tại sao anh nhé, chỉ biết "yêu anh vì chỉ biết đó là anh" mà thôi.
    BUL-
    Everything I do, I do it for me

Chia sẻ trang này