1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay mặt BOYS Thanh Hoá sang " thăm " GIRLS Nam Định...

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Mrbean_dtk83, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em banhbao dũng cảm lắm. Cố lên em. Có gì thì cũng có chị có em chứ. Còn cả chú em bongo nữa mà. Hê hê. Dân TH sợ chưa.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0

    Ha ha !
    Đã bảo là girl Nam Đinh đanh đá lắm mà . Vừa mới nói có thế mà đã đinh ăn tươi nuốt sống người ta rồi.
    May mà co mấy anh em chúng ta rước đi chứ nếu không thì có mà Ma nó rước phải không các chàng trai Nam Định ?
    Thôi các nàng cứ ngoan ngoãn theo bọn tui về đi không lại ê sắc ế
    Ha ha ......................
    [marque e]
    Baggio in my heart[/marque e]
  4. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ứ, em mà đanh đá á! Các bác cứ đổ oan cho em tội gnhiệp em lém! Em có dám làm gì đâu cơ chứ! Đến con ruồi em còn chả dám diết nữa là người to lớn như các bác!
    nhưng mà ai bảo các bác vào đây bắt nạt bọn em, em chỉ tức nước vỡ bờ thôi!
    MÀ em cũng nói trước , các bác mà còn bắt nạt bọn em thì em cũng không để các bác yên đâu ( em chỉ nói thế thôi, không dám làm dì đâu)

    UNTI-LOVE

  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết rước về rùi sếp cho làm vợ thứ mấy đây nhỉ, băn khoăn quá hê hê

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Á à.........Anh iêm từ tốn thui mờ.........chà đi tán gái kiểu giè mà thất bại ngay từ bước đầu á.....
    Nàm nại nhé....khì khì.........Hi girls NĐ.......how are you ?.....
    ( í ẹ ...nàm vậy có được hông nhẩy..... )

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  7. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bác rì rì ui, bác viết tiếng nước nào mà em chả hiểu gì sất vậy.
    Em là người NĐ nên chỉ bít tiếng VN thôi, còn ở TH học tiếng nước khác ạ?
    Bác mau dịch hộ em để em còn trả nhời không bác lại bảo em thất kính !

    UNTI-LOVE

  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Bác rì rì ui, bác viết tiếng nước nào mà em chả hiểu gì sất vậy.
    Em là người NĐ nên chỉ bít tiếng VN thôi, còn ở TH học tiếng nước khác ạ?
    Bác mau dịch hộ em để em còn trả nhời không bác lại bảo em thất kính !
    Hê hê Nđ chậm phát triển vậy sao, chắc bây giờ đang còn đi theo đít con trâu nhẩy

    [/QUOTE]

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ke_tron_tu nói gì ấy nhỉ? Tại bác ấy chứ. Mà em bánh bao ui, đây hình như là tiếng Lào ấy em ạ?

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hè hè tui muốn nói là nđ chậm pt thế, chắc là bây giờ đang đi theo đít con trâu á hêh ê

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

Chia sẻ trang này