1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thấy mệt mỏi khi yêu người hay suy nghĩ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 29/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi. E là người sống tình cảm và chu đáo. Thêm cái tính thông minh , và hay nghĩ nên em rất hay suy luận, chuyện nhỏ thành to...Hôm nay, bạn thân e nói " ai yêu em sẽ khổ ".Bây giờ, nghĩ lại trong 3 mối tình đã qua, e thấy chỉ có 1 người là không cảm thấy mệt mỏi vì em, họ yêu e nhiều và rất tôn trọng em, em không phải suy nghĩ nhiều trong thời gian đó. Nhưng người còn lại, họ bận rộn, vô tâm...đâm ra em hay đa nghi và suy nghĩ. Sau này, lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, cái tính đó chỉ giảm nhưng không hết. E cũng không biết phải làm thế nào? Các bác cho e lời khuyên đi?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    .
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú Ken spam đấy phỏng[r23)]
    @ chủ thớt: tôi cam đoan rằng cái tính "cả nghĩ" ấy nó sẽ hết. Lấy ví dụ: hồi học sinh, khi tôi mượn hoặc vay cái gì đó là luôn luôn trả đúng hạn, luôn nơm nớp về cái khoản nợ; hồi sinh viên vẫn giữ được cái nếp ấy, nhưng cũng đã biết thương lượng để trì hoãn, biết mang đồ đi cắm; còn bây giờ, chủ nợ đòi rát tai không tránh được tôi mới trả:))
  4. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!

    Nếu bạn nhận thấy những hạn chế của mình vậy bạn hãy tìm cách khắc phục nó đi. ĐỪng bi quan em ạ, không ai có thể hoàn thiện cả, mỗi người có 1 cá tính riêng mà, yêu em là họ đã chấp nhận em rồi. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều em nha. Nếu thấy điều nào là không tốt thì em nên tìm cách làm cho tốt hơn em nhé.
  5. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nợ nần nó sửa được cái tính ấy hả bác :-O
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    [:D] đó chỉ là ví dụ về cái sự cả nghĩ thôi, cái nợ nần nó là cái kết quả chứ ko phải là nguyên nhân.
    Nôm na là va chạm nhiều, từ những thằng bẩn bựa, cù nhầy, lắm mồm, lý luận, đầu gấu đầu mèo; rồi đến công an, thuế má, phường xã; rồi đến giáo viên, bác sỹ, đản g viên, ... Mỗi thằng một kiểu thì tự nhiên suy nghĩ của mình nó khác đi. Càng sống lâu thì khả năng bựa nó càng cao =))
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ráng thông minh "hơn chút nữa" đi em; những người thông minh "hơn chút nữa" thường đi ngược lại. Chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, và càng thông minh thì càng suy nghĩ ít chuyện, nhưng chuyện nào ra chuyện đó [:D]

    Phải trả lời chứ không các bác lại bảo spam [r23)]
  8. adam_apec

    adam_apec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Theo mình thì ko ai là ko hay suy nghĩ cả, chỉ có điều biểu hiện nó với cuộc sống ra sao thôi. Bạn đừng buồn, suy nghĩ chiếm phần đa cuộc sống của bạn, nó chi phối và làm cho con người bạn nhiều khi ngẩn ngơ và u mê chỉ vì chuyện chẳng đâu. Cứ bình tĩnh nhé, vì đó là cá tính của bạn, mình chắc rằng bạn bè bạn có khi còn gọi bạn là "tự kỷ cô nương" ý nhỉ. Ko sao đâu, cũng chả cần phải cố gắng làm gì vì đó là bạn, Ai yêu mến bạn sẽ đều chấp nhận và hiểu bạn. Hãy cứ sống với chính mình nhé!
  9. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người sống nội tâm, điều đó chẳng sao cả, ai hợp bạn thì lấy thôi
    mà sống nội tâm cũng tốt, nhưng chỉ khổ cho bản thân mình thôi, đầu óc hay mệt nhưng thường là người biết ý và lý lẽ
  10. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    À à, h thì e đã hiểu. Hẳn nào cái thằng nghịch nhất lớp e ngày xưa h làm công an phường. Bao h e mới đạt được đây :(

Chia sẻ trang này