1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

    Mỗi lần đi trên đường, nhìn thấy những chiếc xe mang biển số quê hương, trong tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Thật tự hào khi những người con của quê hương chúng ta có mặt trên khắp mọi miên của đất nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Nhưng cũng thật đáng buồn thay mỗi khi tôi nhìn thấy nhưng chiếc xe 17 đánh võng trên đường phố. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì tôi cũng đi xe biển 17. Mọi người nhìn vào và mỗi người một lời bình phẩm, thậm chí là một câu chửi. Có lần đang đi với thằng bạn thân, thấy một chiêc xe như thế, thằng bạn thân tôi đã nói đùa: " Dân TB sành điệu thật". Tuy la nói đùa với nhau nhưng trong bản thân tôi, tôi xâu hổ thay.
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Dân Thái Bình thì cũng có người này người kia, thằng nào đi như vậy mà gặp tớ, tớ cho con Chaly của tớ ép cho nó phải đo đất thì thôi.
    Ở đâu chả có mấy ông như vậy đâu phải chỉ biển 17 đâu
    ppt136 is number one !
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Dân Thái Bình thì cũng có người này người kia, thằng nào đi như vậy mà gặp tớ, tớ cho con Chaly của tớ ép cho nó phải đo đất thì thôi.
    Ở đâu chả có mấy ông như vậy đâu phải chỉ biển 17 đâu
    ppt136 is number one !
  4. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ vẫn còn cái xe biển 17. Thỉnh thoảng cưỡi cái xe ấy ra đường, nhìn thấy chú nào cũng 17 là cố gắng vượt bằng được!!!! Cho nó hết ''vênh'', cứ tưởng mỗi mình nó là có xe biển 17
    --KiTTen-,-{@
    NDC-SA
  5. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ vẫn còn cái xe biển 17. Thỉnh thoảng cưỡi cái xe ấy ra đường, nhìn thấy chú nào cũng 17 là cố gắng vượt bằng được!!!! Cho nó hết ''vênh'', cứ tưởng mỗi mình nó là có xe biển 17
    --KiTTen-,-{@
    NDC-SA
  6. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Giả sử tôi mà cũng như ông thì khi ra ngoài đường tôi với ông sẽ thành hai thằng dở hơi đua xe với nhau đấy
  7. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Giả sử tôi mà cũng như ông thì khi ra ngoài đường tôi với ông sẽ thành hai thằng dở hơi đua xe với nhau đấy
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, vậy là mỗi lần đi đâu mà nhìn thấy chaly 17 thì mình phải tránh xa ngay, lại còn phải đi đằng sau nữa không thì họ ép mình, dễ què giò cụt cẳng như chơi
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, vậy là mỗi lần đi đâu mà nhìn thấy chaly 17 thì mình phải tránh xa ngay, lại còn phải đi đằng sau nữa không thì họ ép mình, dễ què giò cụt cẳng như chơi
  10. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là không phải đua xe với câu!
    Tớ sợ đua xe lắm, chỉ to mồm doạ thế thôi!
    Nhưng thú thật là đang đi một cái xe 17 mà thấy một cái xe 17 khác tớ rất khoái vượt lên trên. Tớ làm điều đó như là một lời ''chào anh bạn đồng hương nhé!!!'', thế thôi.

Chia sẻ trang này