1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigiasuluachonsailam

    caigiasuluachonsailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa
    ra đường mà gặp một cái xe biển 17 lạng lách đánh võng à
    mình thắy thú vị thật mình gặp thế nào mình cũng cố vượt lên để rủ đua xem ai có thể đi nhanh ở những đoạn đường đông người thế hehe
    vì mình nghĩ đánh võng thì có gì là xấu lém đâu phải có bản lĩnh mới có thể đánh vọng đc chứ nhỉ hihihi`
    chứ thanh niên đi xe mà cứ thẳng tưng tưng ra thì nhuộm tóc làm ông già đi cho rùi hehe
    to :tranam mình mà có hai cái xe biển 29 và 17 mình sẽ đi cái xe 29 hehhe mặc dù mình rât yêu quê hương nhưng đâu có phải cư đi xe biển 17mới là yêu quê hương mặc dù đi xe biển 29 nhưng nhìn 17 vẫn vui vui hehhe
    mà trannam bảo gặp ai lạng lách sẽ ép cho tiếp đất à
    chà chà giỏi kinh lên đc chắc là tay nghề khá lắm nhỉ mới giám cho mình cái quyền thế thiên hành đao đó chứ nhẩy
    mà con charly của trannam chắc đi với con cào cào tàu còn hít khói nữa là......hehe
    thui chạy thui ko có trannam lại chèn cho tiếp đất giờ em đi thẳng đó nhé ko lạng lách đâu thế này mơi là lạng lách
    thiết nghĩ chuyện này đâu có gì đáng nói đâu nhẩy chuyện đó đã có CSGT lo rùi khứa khứa
  2. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em thấy đây là một topic hay.
    Nói gì thì nói, dù đi đâu, ở đâu hễ thấy người cùng quê là trong lòng lại có cảm giác thật khó tả, vui xem lẫn với tự hào. Được gặp và nói chuyện với ai đó mà lại biết được cùng quê thì thấy sao mà gần gũi thân thương thế. Em nói thật đấy. Em đi làm được gần 2 năm, đi công tác hai lần. Cái lần vào Đắc Lắc triển khai dự án, trên sở cũng có một anh ở Tiền Hải và ở huyện KrôngBúk có một chị trưởng phòng cũng quê Tiền Hải, họ cũng vào đây đã lâu, em cảm thấy thật vui. Cùng nói chuyện và có cảm giác thật gần gũi thân quen mà với những người khác không có được.
    Đấy là được gặp và nói chuyện thì mới biết là cùng quê, còn khi đi trên đường thì ai lại hỏi là anh có cùng quê với tôi không à? Chỉ có cái biển số xe là có thể cho ta biết được điều đó thôi. Có thể là vì chiếc xe đó có thể đã sang tên cho người khác.
    Bác trannam nói cũng đúng nhưng hơi quá lời. Chiếc xe là phương tiện phục vụ cho ta, đưa ta đi học, đưa ta đi làm, đưa ta đi chơi và đưa ta đi nhiều thứ khác nữa. Ở nơi nào, chiếc xe ấy phục vụ cho ta tốt nhất thì ta dùng(ở đây là em nói tới cái biển ý ạ). Ví dụ như ta ở Hà Nội ta dùng cái xe biển Hà Nội thì em nghĩ là tiện hơn. Vì nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan như mấy bác Sở GTCC HN lại chỉ cho phép xe biển Hà Nội mới được lưu thông thì cái xe biển TB làm sao có thể đưa bác đến cơ quan được(Nếu bác làm ở HN).
    Thế nhé.
    Mong các bác cho ý kiến tiếp .
    À em cũng xin thưa là em cũng vừa đăng ký con xe biển 29T9. Ban đầu cũng định đăng ký biển 17 nhưng suy nghĩ thì thấy chắc là mình làm việc ở HN lâu dài nên làm luôn cái biển 29.
    hê hê, zô với em cái.
    Fê chưa?
  3. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em thấy đây là một topic hay.
    Nói gì thì nói, dù đi đâu, ở đâu hễ thấy người cùng quê là trong lòng lại có cảm giác thật khó tả, vui xem lẫn với tự hào. Được gặp và nói chuyện với ai đó mà lại biết được cùng quê thì thấy sao mà gần gũi thân thương thế. Em nói thật đấy. Em đi làm được gần 2 năm, đi công tác hai lần. Cái lần vào Đắc Lắc triển khai dự án, trên sở cũng có một anh ở Tiền Hải và ở huyện KrôngBúk có một chị trưởng phòng cũng quê Tiền Hải, họ cũng vào đây đã lâu, em cảm thấy thật vui. Cùng nói chuyện và có cảm giác thật gần gũi thân quen mà với những người khác không có được.
    Đấy là được gặp và nói chuyện thì mới biết là cùng quê, còn khi đi trên đường thì ai lại hỏi là anh có cùng quê với tôi không à? Chỉ có cái biển số xe là có thể cho ta biết được điều đó thôi. Có thể là vì chiếc xe đó có thể đã sang tên cho người khác.
    Bác trannam nói cũng đúng nhưng hơi quá lời. Chiếc xe là phương tiện phục vụ cho ta, đưa ta đi học, đưa ta đi làm, đưa ta đi chơi và đưa ta đi nhiều thứ khác nữa. Ở nơi nào, chiếc xe ấy phục vụ cho ta tốt nhất thì ta dùng(ở đây là em nói tới cái biển ý ạ). Ví dụ như ta ở Hà Nội ta dùng cái xe biển Hà Nội thì em nghĩ là tiện hơn. Vì nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan như mấy bác Sở GTCC HN lại chỉ cho phép xe biển Hà Nội mới được lưu thông thì cái xe biển TB làm sao có thể đưa bác đến cơ quan được(Nếu bác làm ở HN).
    Thế nhé.
    Mong các bác cho ý kiến tiếp .
    À em cũng xin thưa là em cũng vừa đăng ký con xe biển 29T9. Ban đầu cũng định đăng ký biển 17 nhưng suy nghĩ thì thấy chắc là mình làm việc ở HN lâu dài nên làm luôn cái biển 29.
    hê hê, zô với em cái.
    Fê chưa?
  4. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Cũng fình fường thôi. Ở đâu chả có thằng nọ thằng kia
  5. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Cũng fình fường thôi. Ở đâu chả có thằng nọ thằng kia
  6. ttcn

    ttcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật là xấu hổ khi nhìn thấy người con Thái Bình hư đốn như thế đó.
    Thái Bình không chấp nhận những người con như thế.
  7. ttcn

    ttcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật là xấu hổ khi nhìn thấy người con Thái Bình hư đốn như thế đó.
    Thái Bình không chấp nhận những người con như thế.
  8. phuongsalem

    phuongsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào rồi còn cãi nhau chuyện vớ vẩn,ông nào thích lạng lách thì có dám đua ko.Mà tầm nào rồi còn đua ,mấy thằng ngày xưa (ở HN chắc em ko cần kể tên) bây giờ toàn vào sàn ôm gái uông rượu, bay cho sướng .
    Được phuongsalem sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 15/05/2005
  9. phuongsalem

    phuongsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào rồi còn cãi nhau chuyện vớ vẩn,ông nào thích lạng lách thì có dám đua ko.Mà tầm nào rồi còn đua ,mấy thằng ngày xưa (ở HN chắc em ko cần kể tên) bây giờ toàn vào sàn ôm gái uông rượu, bay cho sướng .
    Được phuongsalem sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 15/05/2005
  10. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái đầu độc trẻ con là nhanh. Có ôm ai thì ôm nhe, đừng vào diễn đàn này ôm linh tinh là được

Chia sẻ trang này