1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Lớp TA của tớ bên NN có 2 cô bé 86 người Thái Bình xinh ơi là xinh,ăn nói nhẹ nhàng,học khá nữa,các anh cứ gọi là mê tít
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Không biết HN sau này có cấm xe ngoại tỉnh không nữa, mình đang băn khoăn không biết nên xài con RS biển 29 mới hay tiếp tục dùng con F2 biển 17K1 của mình nữa-muốn đổi con biển 29 đi công tác cho tiện nhưng mà cũng tiếc con 17 của mình, vì nó luôn tiên phong( không có khói nhưng thích cho xe khác ngửi ...ko khí ) với lại nhỡ ra đươngg gặp đồng hương còn nhận ra nhau chứ , mình phải làm sao đây ?
  3. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dùng biển 17 đê, thi thoảng đi đua với anh xem xe ai ngửi khói xe ai nhá? hay là tết này về Thái Bình chiến đê.
    Mà đi xe biển 29 thì chú có đăng ký tên chú được nữa không? Hay lại đi xe "tên người khác"? Nói chung là đi xe biển 17 đê
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá nhỉ, định rủ rê anh em hành hạ cái xe đó hả, nó mà có vỡ xi nhan, bay mất biển thì em lấy đâu ra tiền mà chữa thương tích đây? cuối năm rồi nếu bác thích thì lên trên cầu Tân Đệ cắt côn vào ga mà chạy , em chịu thôi. Cũng khổ 1 nỗi nữa là cô bé em đang cưa hình như.... không chịu ngồi xe 17, năn nỉ mãi mà nàng vẫn cứ nhất quyết 1 mình trên con xe max 29 của nàng, thế nên em mới phải nghĩ cách
  5. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế ra ấy tán 1 ẻm Hà Nội à? Con gái Hà Nội thì có gì đâu, ấy lúc ngồi nói chuyện với em ấy, chân tay cứ loạng quạng vài lần là em ấy hết từ chối ngay mà lần sau ấy có đi chaly hay babeta biển 17 thì em ấy cũng đòi ngồi lên đằng sau ngay đấy.
    Biển 17 hay 29 khác quái gì nhau nhỉ vì ấy vẫn là ấy mà?
  6. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tui thích đua xe nhất đoá
  7. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  8. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ai đủ trình lên Mỹ Đình đua xe với tui ko
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Không quá ngạc nhiên khi bạn bắt gặp 1 chiếc xe biển 17 phóng như bay trên đường phố Hà Nội, dân số ngoài tỉnh đã gần xấp xỉ dân sống trong tỉnh vì thế biển 17 nhiều vô kể, hôm em đi trên đoạn đường gần Hà Nội Tower thấy 1 bác đi chiếc xe đua biển trắng 17A1-6666....nhìn cực kỳ hầm hố đi đằng trước,bánh to quá khổ khổ,loại này em chỉ được " ngắm " trên ti vi,đuổi theo liền, may quá đèn đỏ,chỉ còn cách vài chiếc xe nữa định tiến gần đến thì :đèn xanh,nó không cho mình 1 cơ hội nào nữa để ..tiếp cận,loại 125CC như xe mình mà vẫn phải ngửi khói nó , quá nổi bật, biển 17 như thế cũng xứng đáng ! Còn ô tô thì sao , trên phố Hàng Bài thỉnh thoảng xuất hiện chiếc Camry 2.4 17K-9999 ( biển ô tô hiện nay ở TB chưa cấp hết biển K ), còn 1 chiếc ISUZU Hi - lander biển 17 thường xuyên đi qua cơ quan mình trên phố Ngô Quyền thì luôn có 1 người đẹp bên chàng tài xế . Chà ! dân Thái Bình mình giờ cũng ăn chơi đó chứ nhỉ .
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vidu vì nhờ bác mà em đã từ bỏ ý định sở hữu 1 chiếc biển 29,đi xe biển 17 để nó luôn nhắc nhở mình không quên quê hương.

Chia sẻ trang này