1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Việt Nam sắp ngập tràn xe hơi rồi các bác ơi, sẽ lại kẹt xe , tai nạn mất thôi, có quá nhiều thay đổi cho thị trường ô tô thời gian tới , Toyota VN giảm giá xe + xe hơi giá rẻ Trung Quốc + xe đã qua sử dụng nhập khẩu ( loại này toàn thương hiệu cao cấp ) sắp xuất hiện + ...kiểu này mình cũng phải cố làm để sắm 1 chiếc mới được he he
  2. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trình chú thế nào, chú vẫn chưa nghe tiếng Huy_đi_Best_đỏ hả?
    Nhìn biển này thì tránh xa ra nhá: 17F8-7887
  3. huynhtdp

    huynhtdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    17F8-7887 <--- Biển xe của chú nào toàn thất với bát tránh xa là fải rùi
  4. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trước kia mới lên đây học đi quả Dream biển 17 của Mr Bố, tớ đi qua đường Bà Triệu chẳng biết đó là đường 1chiều. Ngày ấy chỗ đầu Vincom bây giờ là quán bia hơi, thế là phóng thẳng từ Đại Cồ Việt qua đó. Mấy thằng chết tiệt dắt xe nó bảo về quê cấy lúa đi em ơi đường 1 chiều rồi. Ngại quá liền bảo tao vào uống bia thế là vào ngồi với con nhỏ bạn. Xung quanh toàn zai, chắc nó thấy gái Thái Bình ghê gớm quá!
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Người Phú Thọ, nhưng thỉng thoảng hay đi chung xe với người Thái Bình... Được cái, thằng bạn em nó đánh võng cũng giỏi, lạng lách cũng tài nhưng đi bình thường thì chả bao giờ nó thế cả. Chỉ có mỗi một lần, hôm giáng sinh em đi cùng người TB, thấy mấy thằng Bắc Giang đánh võng tởm quá---> người TB bắt đầu trổ tài, tài đâu chả thấy, chỉ thấy tim mình suýt ngừng đập.... hic hic...
    Từ ngày yêu quý người -T-B thành ra ra đường, ngoài nhìn biển 19 thì hay nhìn biển 17, tự dưng có cái gì đó thân quen....
    Nhưng mà hôm trước, Người Thái Bình đem 17 ra hiệu, lột hết cả vỏ xe, bi h, trông con xe đấy rất ngứa mắt---> em chả thik ngồi lên đó nữa.
  6. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trình của tui cũng đủ để đua với ông roài đó
    đừng khinh thường tổ lái Tiền Hải
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa quệt phải một chiếc xe mang biển 17. Đau thía
  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, giờ lại ko được đi xe 17 nữa rồi, phải trả xe mất rồi. Đi 17 thành ra quen, giờ ra đường cứ mắt trước mắt sau nhìn xem có cái 17 nào ko để ...... nghía và vượt
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Sao đi phía Cầu Giấy nhiều xe 17 thế, vậy mà về Hoàn Kiếm lại ít hơn, nhìn nhiều xe 17 cùng chạy có cảm giác như đang đi xe ở nhà vậy, thích thật đấy, bây giờ tớ không thích vươt xe máy biển 17 nữa vì nhiều wá , nhưng nhìn thấy cái ô tô 17 nào là y như rằng lăng xăng đi trước như kiểu là " dẫn đường" ( sợ người ta lạc hay sao ý )
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến làm, thấy một thằng nhóc tóc vàng ngồi chễm chệ trên một con xe chắn ngang trước cửa ( chắc đợi con bé nào), lẩm bẩm rủa thầm là đồ vô ý thức thì nhìn thấy cái biển xe 17 đập vào mắt. Thất vọng thế .

Chia sẻ trang này