1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là không phải đua xe với câu!
    Tớ sợ đua xe lắm, chỉ to mồm doạ thế thôi!
    Nhưng thú thật là đang đi một cái xe 17 mà thấy một cái xe 17 khác tớ rất khoái vượt lên trên. Tớ làm điều đó như là một lời ''chào anh bạn đồng hương nhé!!!'', thế thôi.
  2. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi ngoài đường bây giờ thành thói quen là nhìn xem có chiếc xe nào biển số 17 không, chẳng để làm gì cả, nhưng tự nhiên thấy vui vui vì sao mà có nhiều đồng hương thế! Quen rồi, thành ra khi về đến TB bỗng nhiên thấy toàn biển số 17 lại ngạc nhiên ở đâu ra mà nhiều thế, giật mình hoá ra mình đang ở trên mảnh đất quê hương!
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
    Đường về thu trước xa xăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi...
  3. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi ngoài đường bây giờ thành thói quen là nhìn xem có chiếc xe nào biển số 17 không, chẳng để làm gì cả, nhưng tự nhiên thấy vui vui vì sao mà có nhiều đồng hương thế! Quen rồi, thành ra khi về đến TB bỗng nhiên thấy toàn biển số 17 lại ngạc nhiên ở đâu ra mà nhiều thế, giật mình hoá ra mình đang ở trên mảnh đất quê hương!
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
    Đường về thu trước xa xăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi...
  4. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này sao giống mình thế không biết. Mỗi lần thấy biển 17 lại chạy lên ngó xem có phải người quen không. Rồi cái cảm giác ngỡ ngàng khi thấy toàn biển xe 17 mỗi lần về quê nữa chứ

    Mickey Mouse
  5. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này sao giống mình thế không biết. Mỗi lần thấy biển 17 lại chạy lên ngó xem có phải người quen không. Rồi cái cảm giác ngỡ ngàng khi thấy toàn biển xe 17 mỗi lần về quê nữa chứ

    Mickey Mouse
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0

    Giả sử bạn đang ở HN và nhà bạn có 2 cái xe, một cái biển 29 và một cái biển 17. Giả sử thêm rằng 2 cái xe này không có sự khác biệt về hình thức và giá cả. Khi đi ra đường, bạn sẽ thích đi cái nào hơn ???
    Trả lời chân thật nhá ....
    ppt136 is number one !
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0

    Giả sử bạn đang ở HN và nhà bạn có 2 cái xe, một cái biển 29 và một cái biển 17. Giả sử thêm rằng 2 cái xe này không có sự khác biệt về hình thức và giá cả. Khi đi ra đường, bạn sẽ thích đi cái nào hơn ???
    Trả lời chân thật nhá ....
    ppt136 is number one !
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Một chiếc xe lạng lách trên đường mang biển số 17.Xem thế nào nhỉ.CHẳng sao cả,ở đâu chả có người này người nọ,nhưng dù sao nhìn như thế cũng ngại.
    To trannam : Đi xe nào cũng được.Cái đó đâu có quan trọng nhỉ.
    Do Not Give Up
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Một chiếc xe lạng lách trên đường mang biển số 17.Xem thế nào nhỉ.CHẳng sao cả,ở đâu chả có người này người nọ,nhưng dù sao nhìn như thế cũng ngại.
    To trannam : Đi xe nào cũng được.Cái đó đâu có quan trọng nhỉ.
    Do Not Give Up
  10. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thú vị nhỉ!!!
    Đôi khi hoàn cảnh thực tế sẽ ảnh hưởng tới sở thích. Nhà tớ có 2 cái một 17, một 29. Bình thường thì tớ chạy cái 29, vì tớ là chủ sở hữu của nó. Nhưng nếu cái 17 mà ở ngoài thì tớ chẳng bao giờ nhọc công lôi cái 29 ra mà chạy cả! Nhà tớ vừa bé, vừa cao hơn ngõ ba bốn chục cm nên lôi một cái xe ra quả là khó.
    Ngày trước tớ cứ nghĩ là chạy cái xe 17 thì khi đi đâu cũng sẽ bị chèn ép. Nhưng bây giờ thì tớ thấy 17 hay 29 cũng thế cả thôi bởi vì đơn giản là tớ đã tự tin ở hơn bản thân mình rất nhiều rồi. Ngoài ra xe 17 ở HN cũng đầy đường, nhìn thấy cũng vui vui. ''Chiếc áo không làm nên nhà sư'' mà!
    --KiTTen-,-{@
    NDC-SA

Chia sẻ trang này