1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không bảo em sớm, hôm qua em vừa thấy nó xong.
    Đi xe lần sau xin cẩn thận
    cám ơn nhiều. tôi đi xe cẩn thận đấy chứ.đã xoè lần nào đâu. nhưng ....hic hic.nhớ lần sau gặp lại alo cho tôi ngay nhé !
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bác chỉ được cái nói đúng thôi lượn tý mới có thể bắt kịp được với hoàn cảnh
  4. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    À há, té ra là do hoàn cảnh đưa đẩy nên VN ta mới có cái cảnh giao thông bát nháo như hiện nay, còn ý thức chấp hành luật giao thông của bà con ta tốt cả ....
  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    các bác có thấy cuộc sống ở đây bon chen quá không ? đến khi đi đường cũng phải cố gắng nhích từng tý một hic hic
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    tôi mà thấy ai lượn như cá cảnh trước mắt tôi, tôi bảo" tinh vi" ngay đua phải đua tử tế, đua chân chính chứ bạn hoàng tử thái bình quẹt ngừi ta là sai rồi mà còn cứ tinh vi sở lượn với họ
    Ngày xưa tôi đi xe đạp còn vượt xe máy ........ lúc tắc đường. cơ mà giờ người ta đi bộ cũng đánh võng đấy
    sao chổi nhỏ: có pm kìa
  7. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ngay tới câu ca: "Thái bình là đất ăn chơi..."
  8. TruongDucTien

    TruongDucTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin chào A E!!!!!
    Tôi cũng mới đọc qua vài đoạn mà A E có nói về đi xe trên đường phố với chiếc biển 17.Tôi cũng đang chạy xe Wave biển 17H3 7047.Tôi hay phải đi ngoài đường không phải vì công việc mà do sở thích, tôi cũng không còn trẻ nữa nhưng do tính cách tôi đi thường nhanh vì không muốn mất thời gian trên đường do vậy thì phải lạng lách thôi.Nhưng tôi đi rất đúng luật và tôn trọng mọi người trên đường, không tạt đầu ai, không phanh gấp, phanh bằng số thôi, không lạng lách nếu thấy không cần thiết và không thể hiện mình sợ người ta chửi cho thi khốn.Đi xe không biến tốc mà đều đều >40 cây, nhường đường cho trẻ E và phụ nữ, người già nữa.Những ai muốn nhanh hơn tôi tôi đều nhường cả(chẳng mất j mà không nhường họ).Đi đường tôi phán đoán tình huống để đi từ rất sớm nên tôi chưa bao giờ bị xoè cả (xoè theo nghĩa nặng thôi) cho dù kim đồng hồ xe lúc tôi vội phải đến đúng giờ lên tới 60-70 và hơn nữa.
    Tôi xin nói thế để A E thấy rằng mình là người TB phải đi có văn hoá hơn để cho mọi người thấy rằng mình hơn họ ở cái văn hoá thôi, không đánh giá mình qua chuyện này chuyện nọ mà văn hóa đi xe cũng là một thứ rất cần được nâng cao.Mong mọi người cho ý kiến về bài viết này của tôi.
    Best regard
    Tiến[/size=4]

  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi đi xe an toàn cũng là một cách để báo hiếu bố mẹ đó bà con à
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Xin chào A E!!!!!
    Tôi cũng mới đọc qua vài đoạn mà A E có nói về đi xe trên đường phố với chiếc biển 17.Tôi cũng đang chạy xe Wave biển 17H3 7047.Tôi hay phải đi ngoài đường không phải vì công việc mà do sở thích, tôi cũng không còn trẻ nữa nhưng do tính cách tôi đi thường nhanh vì không muốn mất thời gian trên đường do vậy thì phải lạng lách thôi.Nhưng tôi đi rất đúng luật và tôn trọng mọi người trên đường, không tạt đầu ai, không phanh gấp, phanh bằng số thôi, không lạng lách nếu thấy không cần thiết và không thể hiện mình sợ người ta chửi cho thi khốn.Đi xe không biến tốc mà đều đều >40 cây, nhường đường cho trẻ E và phụ nữ, người già nữa.Những ai muốn nhanh hơn tôi tôi đều nhường cả(chẳng mất j mà không nhường họ).Đi đường tôi phán đoán tình huống để đi từ rất sớm nên tôi chưa bao giờ bị xoè cả (xoè theo nghĩa nặng thôi) cho dù kim đồng hồ xe lúc tôi vội phải đến đúng giờ lên tới 60-70 và hơn nữa.
    Tôi xin nói thế để A E thấy rằng mình là người TB phải đi có văn hoá hơn để cho mọi người thấy rằng mình hơn họ ở cái văn hoá thôi, không đánh giá mình qua chuyện này chuyện nọ mà văn hóa đi xe cũng là một thứ rất cần được nâng cao.Mong mọi người cho ý kiến về bài viết này của tôi.
    Best regard
    Tiến
    [/size=4]Hôm nào em vớ được bác bốc đầu ở Quảng Trường SVĐ Mĩ Đình thì bác chít với em. Được cái ngồi sau xe bác cũng thấy yên tâm.
    Nói đến xe cộ mà em buồn nẫu ruột

    Wave đỏ ơi đã xa rồi còn đâu

Chia sẻ trang này