1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Trong Nam cũng nhiều biển 17 lắm các bác ơi!
    Hồi em mới vào cũng cứ thấy 17 hay 29 là có cảm giác liền, nhưng giờ thấy nhiều như quân .. ta ấy! Nhất là đi từ SG về Vũng tàu bất kể giờ nào trong ngày các bác không gặp ít nhất chục con 17 thì em cứ gọi là bé bằng con kiến!
    Nhất là ở đoạn Biên Hoà, Bình Dương, ... quanh mấy khu công nghiệp lớn, biển 17 cứ gọi là... đầy nhóc!!
    Thế mới biết bà con ta .. tung hoành thật!!
    Thái Bình Muôn năm!!
  2. bth8888

    bth8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang làm gì vậy ? gọi cho tớ ngay nhé .
    0917765785
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đi xe 29 cũng tiện nhưng thật sự là chẳng có cảm giác gì cả, chỉ được cái cho vào bãi xe đỡ bị để ý, có ai ghét dân TB thì cũng chẳng biết 29 là thằng nào mà cào cho xước sơn, lâu ko đi xe 17 thấy nhớ quá, hôm vừa rồi về nhà ôm lấy cái xe phóng vù vù ở HBT cứ ngỡ như đường HN chỉ thiếu tý nữa thì các bác TB ( ko chịu nhường đường cho xe trên đường ưu tiên ) cho em té, hôm 2-5 ở TB lên HN thì xe 17 nhiều hơn cả 29, 89 hay 34, dọc suốt QL39B,39A, đến QL1, QL5 đâu đâu cũng thấy 17, em chỉ vì nhìn 1 con Future 17L1 quá đẹp chưa hết ngỡ ngàng mải đuổi theo mà suýt nữa lên vỉa hè ăn trà đá, nhưng kể cũng vui mấy bạn 17 nhìn thấy xe mình 29 nhưg cùng xuất phát ở TB thế là ko quen mà cứ nối đuôi nhau đến tận Phố Nối thì tách đoàn, TB mình ai bảo là không đoàn kết nào
  4. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    em cũng dân thái bình chính gốc đây ạ . nhưng vì điều kiện nên ko tậu dc 1 chú 17 mà phải chạy 29 . em có cái tạt là cứ lên xe thì phóng như bay hix sửa mãi ko dc , mà đi nhanh thì phải lạng lách chứ em đâu muốn tông vào đít xe khác vì vậy các bác đừng bảo là em mất dạy nhé . lần sau em có làm bác nào hú vía thì đừng chửi em mà ội nghiệp nhé . biển xe em này :29k2-3981
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi đường nhìn nhìu biển 17 lắm, nhưng đến gần chẳng thấy ai quen. Lạ thật...17 nhìu thế, mà sao box mình cứ vắng hoẻ
  6. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi đường cũng rất thích phóng nhanh nhưng được cái là mình không vượt ẩu. Mà đi xe máy từ quê lên vào lúc sáng sớm thích lắm, tha hồ phóng nhanh, không khí lại trong lành. Sướng thật!
  7. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích đi về wuê lúc sáng sớm và chiều tối bác ạ . lúc ấy đi xe cứ gọi là phê phải biết mà nhà bác ở đâu vậy ? nhà em ỏ diêm điền cơ . đi về mất 150km đấy . nhưng vẫn thich về bẵng xe máy đi cho nó có cảm giác chứ đi ô tô chán lắm
  8. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đề tham gia giao thông là cả một nghệ thuật đấy, đôi khi va chạm xe xảy ra ko có gì nhưng hậu tai nạn là oánh nhau vỡ đầu, với tớ là tinh thần thượng võ, ... là nhường nhịn, các chú cứ phóng nhanh vượt ẩu mmẹ các cậu, các cậu cứ mún lên trước à, xin mời .
    Tớ cứ đủng đỉnh, tớ đi đến nơi về đến chốn An Toàn , vừa đi vừa ngắm con người , cảnh vật ...he he
    Tớ là dân 17 chính gốc đấy .
    Tớ là tớ chưa nhìn thấy dân 17 đi ẩu hay đánh võng lạng lách bao giờ...mà nè :
    Cũng biết đâu ko fải dân 17 mà lại cưỡi "1 ẻm" 17 thì sao ?
  9. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Đông Hưng nên đi lối HY về chỉ có 90 km thôi, 2 tiếng là về tới nhà rùi. Nhưng cũng hơi buồn với những con đường ở TB, xóc qúa. Đang từ HY về đến TB là bạn cảm nhận ngay thấy sự khác biệt. Hic
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ah xin chào đồng hương. Mình từ dạo xe xuống cấp nên thay đổi đường đi về nhà. Mình đi qua Nam Định thay đường qua Yên Lệnh vì đúng như bạn nói, đường bên Hưng hà hỏng nát hết rồi, ruột chạy lung tung... Chắc là do đường xá ở nhà được làm tiên phong + rút ruột nên nó mau hỏng
    Giờ mình đi ngoan, nhưng hôm nọ đi ngược chiều 1 tẹo mà đã bị nộp phạt ... Biết kho bạc rồi, nao ôm bom đến đặt

Chia sẻ trang này