1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nói thật là đi con 29 em cảm thấy tự tin hơn, tất nhiên chỉ là cảm giác, và cũng chả bao giờ em giấu nguồn gốc của mình là "Thái Bình", tự hào là khác ấy chứ. Trên đường HN, cứ gặp con 17 là thấy vui vui, thế nào cũng chạy lên... nhìn mặt, thấy gần gũi lắm!
    Còn điều nữa về người Thái Bình - nói nghiêm túc nhé: Chả-có-gì-đặc-biệt, có lẽ điều đặc biệt nhất là... sao mà nhiều thế, đi đâu cũng gặp. Đã thế tinh thần đoàn kết gần như bằng số 0, ko như dân 1 số tỉnh khác, eo ôi nhìn mà phát thèm.
    Nói gì thì nói, nhà em (ở Thái Bình), em vẫn yêu số 1, nhà HN của em chỉ là số 2 thôi. Yêu quê lắm.
  2. tavcsp

    tavcsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở Cần thơ, 1 năm nay chỉ gặp 3 xe biển 17. Mình nữa là 4.
    Mịa nó chứ, cả TP toàn biển đầu 6 đầu7lạc vào một ông 17K4-3393, cứ gọi là hoành tráng. THỉnh thoảng có mấy chú 2 lúa lại vượt lên hỏi: 17 ở đâu thế? trả lời: Thái bình, nó vặc lại: Thới Bình hử??? ===> bó một số thứ.
    Tiện thể em hỏi luôn: có bác "lào" ở CT chổng mặt lên cái nhỉ
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ừ Cần thơ ====> Cầ mau thì ít người dân Tthái Bình vì mấy tỉnh đó họ kết nghĩa toàn Hà nam ninh cũ thôi!!!Nhưng bác qua vùng Kiên Giang và Sài gòn có mà chém không hêt!!
    trước mấy năm công tác trong miền tây suốt chẳng có bóng TB nào!!!Gái miên tây đẹp thật chỉ có gái miên là xấu chút thôi à
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đi xe biển 17, cảm giác nao nao thế nào ý....
  5. terminator7

    terminator7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    6 năm rồi còn gì
  6. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bình thường như con chuồn chuồn.Dân Thái Bình bây giờ cũng mải chơi lắm chứ.ko như ngày xưa nữa.hehe.
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy h nhiều người thích biển 29,30 hơn!
    -Về quê đi xe biển 29,30 thấy "oai " hơn
    -Còn ở HN thì ..chúng ta cùng giống nhau,ít bị để ý,ít bị "coi thg",ít bị công an..tóm
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    pé này nhận xét bờ jồ thật
    vàg thứ 1: chả biết có oai hơn tí nào hok nhưng mà về về đến nghĩa trang cây số 6 thì bị công an tuýt.
    cái vàng thứ 2: bố tớ bẩu con gái đi biển ngoại tỉh nhà quê thì mới là kon nhà làh
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Biển 17 bi giờ cũng "oai" đó chứ ạ, bản thân em thì thấy nó "oai" hơn biển 18, 90 và vô số các biển đầu 1, 2 khác như 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ( tỉnh miền núi) hơn nữa biển 17 bi giờ ko chỉ có ngựa chiến nữa mà đã nhiều xế hộp rồi, nào là Audi Q7, BMW X5, Mer S350, ... còn làng nhàng như Camry, Civic cũng chả thiếu, dân 17 bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Đôi khi cũng thèm đi 1 cái xe 17 giữa phố phường HN quá. Thôi thì về quê đi cho đỡ nhớ vậy.
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn "nao nao" là vì sao? nhưng mà lạng lách thì... TB thật ra so với tỉnh khác đã ăn thua j mà lạng giữa HN nhỉ?

Chia sẻ trang này