1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nghĩ khác!
    Tuy sinh viên được phép đăng ký xe ở HN nhưng Thái Bình cũng không quá xa Hà Nội, chắc phải đến 99% tiền mua xe là do cha mẹ cho - mua ở Thái Bình tiện hơn chứ? Phải chăng là không dám đi xe biển 17 vì sợ bị coi thường là nhà quê?
    [marquee][red]Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm! [/red][/size=4][/marquee]
  2. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ha ha...còn em í hả? Cứ nhìn thấy có cái biển nào cùng quê là em xin đi nhờ à. Đỡ khỏi mất tiền đi xe ôm với lại xế lô. Mà với lị đi xe ôm vừa mất tiền lại vừa bị mất công ôm nữa chứ, Còn đi nhờ xe đồng hương thì quá lợi ....khỏi mất tiền để ôm àh...
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.
  3. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ha ha...còn em í hả? Cứ nhìn thấy có cái biển nào cùng quê là em xin đi nhờ à. Đỡ khỏi mất tiền đi xe ôm với lại xế lô. Mà với lị đi xe ôm vừa mất tiền lại vừa bị mất công ôm nữa chứ, Còn đi nhờ xe đồng hương thì quá lợi ....khỏi mất tiền để ôm àh...
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Này em earlybird nhá, em đi nhờ kiểu đó có ngày gặp Mẹ Mìn à, - dân Hải phòng là nhiều Mẹ Mìn lắm. Họ đưa em lên miền ngược à, hoặc có khi lại đưa em đi Tàu cũng nên (he he, cái chuyện đi Tàu thì có lẽ em chả sợ vì em có mấy cô bạn Tàu Khựa còn gì)!
    Nhìn thấy biển 17 đi lạng lách - thấy hơi bị chạnh lòng!
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Này em earlybird nhá, em đi nhờ kiểu đó có ngày gặp Mẹ Mìn à, - dân Hải phòng là nhiều Mẹ Mìn lắm. Họ đưa em lên miền ngược à, hoặc có khi lại đưa em đi Tàu cũng nên (he he, cái chuyện đi Tàu thì có lẽ em chả sợ vì em có mấy cô bạn Tàu Khựa còn gì)!
    Nhìn thấy biển 17 đi lạng lách - thấy hơi bị chạnh lòng!
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ơ... nói xấu zì người HP đấy bà chị.... Tai vách mạch rừng, bít hết đấy nhá . Mà chị nhầm hay sao ý... chứ HP như em, hihi, hiền quá đâm ra bị bắt nạt
    Why does my heart go on beating....
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ơ... nói xấu zì người HP đấy bà chị.... Tai vách mạch rừng, bít hết đấy nhá . Mà chị nhầm hay sao ý... chứ HP như em, hihi, hiền quá đâm ra bị bắt nạt
    Why does my heart go on beating....
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  9. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hix! Xe của em biển 29. Mỗi lần ra đường nhìn thấy một cái xe biển 29....em chả cảm thấy gì cả..Bởi vì đằng trước một cái, đằng sau một cái, bên phải một cái, bên trái một cái....tất cả đều biển 29 hết. Hì!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này