1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy một chiếc xe biển 17 lạng lách trên đường, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sao bác chắc em ấy người TB
    Công nhận là em cũng có thói quen đi ngoài đường cứ nhìn thấy 1 cái biển 17 chấp chới fía trước kiểu gì cũng fải fi ngay lên để ngó mặt coi có quen ko hihihi. có lần đi xe máy về Tb, bắt đầu về đến qua cầu Tân Đệ, thấy có xe biển 17 ớ ra, suýt mứng hụt, cứ tưởng đang ở Hn sao mà lắm biển 17 thía hihihi

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nếu có hai chiếc xe mang biển 17 và 29 thì có lẽ tôi sẽ đi chiếc 17.Tôi cảm thấy hãnh diện khi đi chiếc xe mang biển 17 trên đường Hn, và mỗi lần thấy một chiếc 17 khác, mình lại cố vượt trước, cũng chỉ để thể hiện mình cũng là người Tb đấy(hihi).
    ...Love is nothing...
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nếu có hai chiếc xe mang biển 17 và 29 thì có lẽ tôi sẽ đi chiếc 17.Tôi cảm thấy hãnh diện khi đi chiếc xe mang biển 17 trên đường Hn, và mỗi lần thấy một chiếc 17 khác, mình lại cố vượt trước, cũng chỉ để thể hiện mình cũng là người Tb đấy(hihi).
    ...Love is nothing...
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Híc, tối nay đang đi đường mải nghĩ linh tinh thì thấy vù cái bên phải, ngay sát tay mình. Thấy run run và nóng mặt, nhìn lên thấy 1 cái xe Ware biển 17 F4. Đỡ nóng vì ...cũng đang nhớ nhà !Híc...
    Vượt lên xem thì chẳng biết đó là chị hay là em (vì che mặt kín). Híc, con gái Thái Bình đi gấu quá...
    Tết này về chơi chắc phải đi gọn vào mé đường quá...
    ppt136 is number one !
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Híc, tối nay đang đi đường mải nghĩ linh tinh thì thấy vù cái bên phải, ngay sát tay mình. Thấy run run và nóng mặt, nhìn lên thấy 1 cái xe Ware biển 17 F4. Đỡ nóng vì ...cũng đang nhớ nhà !Híc...
    Vượt lên xem thì chẳng biết đó là chị hay là em (vì che mặt kín). Híc, con gái Thái Bình đi gấu quá...
    Tết này về chơi chắc phải đi gọn vào mé đường quá...
    ppt136 is number one !
  8. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hai lần tôi ngã xe kha khá thì cũng là hai lần nhìn thấy biển 17. Vì nhất quyết phải lên xem mặt nên khi quay lại, lần thứ nhất đã thấy có một chú đi xe đạp trái đường trước mặt mình rối, còn lần thứ hai thì đã thấy mặt đường gần mặt mình thế. Chỉ kịp cười mình vì cái biển 17 rồi ...(cũng nhẹ nhàng thôi, mất một tháng nghỉ đá bóng). May là mình đang đi cũng không nhanh lắm. Hic, nghĩ lại vẫn thấy mình quả thực là một người con Thái Bình, đến khi "ngã xuống" cũng vì một cái biển số xe Thái Bình.
    "Nguyện mỗi người một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  9. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hai lần tôi ngã xe kha khá thì cũng là hai lần nhìn thấy biển 17. Vì nhất quyết phải lên xem mặt nên khi quay lại, lần thứ nhất đã thấy có một chú đi xe đạp trái đường trước mặt mình rối, còn lần thứ hai thì đã thấy mặt đường gần mặt mình thế. Chỉ kịp cười mình vì cái biển 17 rồi ...(cũng nhẹ nhàng thôi, mất một tháng nghỉ đá bóng). May là mình đang đi cũng không nhanh lắm. Hic, nghĩ lại vẫn thấy mình quả thực là một người con Thái Bình, đến khi "ngã xuống" cũng vì một cái biển số xe Thái Bình.
    "Nguyện mỗi người một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  10. GoldenMon

    GoldenMon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng khá nhiều lần phải lạng lách trên đường phố HN ( Hi hi ....Tôi đi xe biển 17) nhưng tất cả không phải là do cố ý mà là bắt buộc vì công việc phải phi nhanh mà thôi(Chẳng hạn thấy em nào đi xe biển 17 đằng trước chẳng hạn). Nên đôi khi thấy biển 17 lạng lách chưa phải đã là xấu..he..he
    He he he....

Chia sẻ trang này