1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi MEKHII, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MEKHII

    MEKHII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại:TBT Hữu Ước không phải là đối tượng đề cập ở chủ đề này. Không hiểu sao lắm ý kiến lại hậm hực, ân oán với nhà văn Hữu Ước vậy? Cá nhân tôi thấy Hữu Ước là người dám bộc lộ mình để có gần 30 tỷ ủng hộ người nghèo trong năm 2008.Dưới trướng Hữu Ước là một tập thể đàng hoàng, không có chuyện dùng báo chí để doạ dẫm, kiếm chác cá nhân.Hữu Ước có những ấn phẩm bản sắc không thể lẫn trong làng báo Việt Nam như ANTG Giữa tháng, ANTG Cuối tháng, CAND Cuối tuần...Thế nhỉ, ai còn ân oán với bác Hữu Ước thì mở toppic riêng nhé
    Được MEKHII sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 07/01/2009
  2. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhiều về HU, chỉ 1 lần đọc ANTG của HU: kết luận lá cải và lùn không thể tả.
    Miễn xem suốt đời.
  3. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đó là việc bình thường, sinh sự sự sinh có gì đâu mà lo!
  4. MEKHII

    MEKHII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử anh Khế trả đũa Huy Đức(Osin):
    (Nguyễn Thế Thịnh)Luận giang hồ xóm...bọ
    Đầu năm đến nay, bọ ít coi ngó đến blog, bla. Nguyên nhân chính là bọ đang phân vân một chuyện, định giấu kín đến khi quyết định mới nói ra. Thế mà hôm qua, một cha hàng xóm đến tán chuyện, ra về hắn bắt tay bọ rồi buông một câu giữa trời: ?oBây giờ bỏ làm báo thì không có tâm, theo làm báo thì không có trí?. Bọ nghe giật mình đánh thột, đứng như trời trồng. Cha cha, chẳng lẽ cha này nhìn thấu gan ruột của bọ? Hắn là Kim Thành Vũ, à quên, Khổng Minh tái sinh chăng?
    Bọ giật mình là vì thế này, chuyện dài dòng lắm, hôm ra Hà Nội, ngồi nhậu với chú em Hà Trường, giang hồ trên?mạng, uống rượu Sake đến bình thứ tư thì luận: "Cuộc đời để sống thì đơn giản lắm, anh nghĩ, có 10 tỉ đồng bỏ vào tiết kiệm lấy một tháng 70 triệu đồng thì tiêu sao hết. Nhậu nhẹt thì mức độ, gái gú chân ngắn chân dài thì không còn sức và không có gan, du lịch thì cũng đi gần hết cả rồi?nên bon chen làm chi cho nó khổ?. Hà Trường trố mắt khả nghi.
    (Nhân đây nói luôn không mọi người khả nghi lây, rồi luận ra bọ vô Đà Nẵng, ông Thanh cho mấy lô đất nên bán đi lấy 10 tỉ thì oan cho bọ (ổng không cho chơ cho bọ cũng lấy rồi, lấy thì nay có 20 tỉ chứ không phải 10). Đại để thế này, cuộc đời bọ như nhiều bọ khác ở quê bọ, cay cực lắm, thèm tiền lắm? Thế mà lại phát phú về sau. Số là bọ có một người cụ kỵ, làm Giám đốc học kiêm Quốc tử giám dưới triều Nguyễn, nổi tiếng thanh liêm. Về già, ông lấy hết số bạc dành giụm dưỡng già bảo con cháu đi mua đồ sứ rẻ tiền, chẳng ai biết làm chi, cứ mua chất đầy một nhà đồ sứ. Trước khi mất ông bảo chôn theo. Mọi người vâng lời, xây cả khu mộ rộng chôn theo và quên đi. Năm trước về quê, lục gia phả chữ Nôm ra nhờ đọc mới biết, cải lên, mới thấy chao ôi vô số đồ cổ. Thế là bọ giàu thôi. Nghĩ phục cụ kỵ của bọ thiệt a)
    Hồi trước ước có tièn đủ ăn rồi rảnh rang đi làm báo đấu tranh cho công bằng xã hội. Nay thấy mình ước mơ cao siêu quá bèn ?otrở về mặt đất? sống với chính mình. Thế nên phân vân. Phân vân bọ để trong người không hiểu sao thằng cha đó biết mà buông câu ?oBây giờ bỏ làm báo thì không có tâm, theo làm báo thì không có trí?. Tiên sư cha hàng xóm!
    *
    Hôm đó chả cũng luận về nghề báo rồi mang chuyện blog một ?onhà báo kỳ cựu? ra khích bọ. Bọ nói thiệt là chưa từng vô blog này. Ai hay đọc bọ thì bọ đọc lại, tình thương mến thương, thỉnh thoảng trong số người này viết nói chuyện chính sự, bọ hãi nên delete luôn, không kết nối với họ nữa, xong! Nhưng mà giang hồ đồn đại hơi nhiều nên không thể không nghe, thỉnh thoảng có người coppy lại trên blog họ nên bọ cũng có đọc. Đọc rồi bọ tự hỏi: Thực ra cha này là ai? Hỏi thì phải đi tìm câu trả lời nhưng chưa có.
    Còn cha hàng xóm thì luận thế này:
    ?oQua giang hồ mới biết cha này cũng chạy hết báo này đến báo khác?Tớ cũng không biết người ta chán nó hay nó chán người ta hay cả hai.
    Tớ chỉ lạ một điều là cha này chuyện nhà ai, báo nào cha cũng biết nên cứ lấy chuyện trong làng báo ra mà nói, mà cho mình quyền đứng trên đầu trên cổ người ta mà phán xét. Thấy báo nào (nơi chả làm trước đó) gặp sự cố gì là chả mừng như bắt được vàng. Qua đó tha hồ mà bình loạn. Tình thiệt, tớ thấy cha này viết có nghề. Người viết giỏi nhưng tâm không sáng thì đại nguy. Tớ thử (đây là thử chứ không phải thiệt) viết một đoạn theo giọng hắn nghe coi: ?oNguyễn Thế Thịnh làm trưởng văn phòng đại diện miền Trung của Thanh Niên, Kim Em làm trưởng VP đại diện của Tuổi Trẻ, đều là trưởng văn phòng cả. Đến nay Kim Em được yêu mến vì không có 10 tỉ đồng??Hi hi, suy ra coi?
    Điều khốn nạn của giang hồ xóm ta là nhảy vô bình lựng. Thành ra nó vứt ra quả cầu, thằng tung thằng hứng tứng lừng lựng. Hắn nổi tiếng là vì thế. Nổi tiếng đến mức báo nước ngoài gọi nó là ?onhà báo kỳ cựu? rồi luôn luôn trích dẫn nó như nó là một nguồn phát ngôn mới lạ chơ. Rốt cục lại phải hỏi: Hắn là thằng nào mà ?oviệc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng?? Hắn là thằng hai mang? Tên mật thám?
    Tớ thì thấy thế này, cha này ?ocó giá trị lợi dụng? nên (được) nhiều người lợi dụng, thành ra mắc bệnh tưởng và tự lợi dụng mình luôn. Chả có biết đâu người có giá trị lợi dụng thì lợi dụng xong người ta không bao giờ dùng mà vứt đi như cái giẻ rách.
    Tớ cũng biết, vì sao nó về báo này báo kia rồi lại đi báo kia báo nọ?Một người cho biết thế này: ?oNó tuyên bố về báo này phải lấy được 100 cây vàng mới đi!?. He he, vàng đâu lấy 100 cây nếu không hù doạ thiên hạ, không bảo kê, không đường dây đường dợ??
    Thằng cha hàng xóm mang chuyện này ra luận là có ý chi? Bảo thằng đó có tâm hay thằng đó có trí? Hay là hắn muốn hỏi vậy thì bọ có bị lợi dụng không, những người làm báo trong sáng hồn nhiên khác có bị lợi dụng không?
    Mả cha thằng hàng xóm của bọ vô hậu thiệt, làm bọ suy nghĩ mệt muốn chết.
    *
    Đầu năm đi với một ông anh về quê ?oNgũ Phụng Tề Phi? mới biết ông cụ kỵ của anh là một trong ngũ phụng đó. Ông thi đậu phó bảng, một bước từ làng quê heo hút ra kinh thành, một người làm quan bốn họ (nội ngoại) đổi đời, thế mà ông từ quan về quê dạy học. Thắp hương trên mộ ông xong (ngôi mộ bình dị như bao ngôi mộ ông đồ ở quê) thì khấn: ?oKính Cụ, Cụ thiệt là thượng thừa nghe, hồi đó Cụ tuổi nhỏ hơn con giờ, lại ở quê ra ứng thí, thế mà Cụ không bị kinh thành, không bị cái phó bảng làm loá mắt, dám từ quan về quê gõ đầu trẻ. Con đây có cái danh nhà báo thôi mà tính lui tính tới không dám từ. Con học ở truờng nhiều năm hơn Cụ, trường lớp cao sang hơn Cụ, giỏi tin học hơn Cụ, điện thoại xịn hơn Cụ, đi nhiều nước hơn Cụ? sao con ngu thế Cụ nhỉ? Thằng hàng xóm nhà con lại bảo ?oBây giờ bỏ làm báo thì không có tâm, theo làm báo thì không có trí?, thế là sao Cụ?
    Cụ sống khôn thác thiêng, từ từ luận đi rồi báo mộng cho con với!
    Kính Cụ!?
  5. MEKHII

    MEKHII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu tôi từng nghe câu thơ trứ danh, để đời ngang tàng và hào sảng của Hồng Thanh Quang: "luật trời ta cũng sửa". Chỉ biết vỏn vẹn câu duy nhất ấn tượng vậy được kết quả từ mối tình dẫn đến cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa nghệ sỹ nhân dân Lê Dung và nhà thơ Hồng Thanh Quang. Gần đây tôi mới được đọc đầy đủ hơn về câu thơ này một chút trong An ninh thế giới Cuối tháng, tháng 3-2009:
    Em vẫn chưa già đâu
    Còn anh không trẻ nữa
    Nếu hạnh phúc cho nhau
    Luật trời ta cũng sửa
    Rất tiếc là tôi không có cơ hội đọc hết cả bài với câu thơ trứ danh trên nhưng qua đó có thể hiểu được con người Hồng Thanh Quang cùng những ấn phẩm mà nhà thơ này chịu trách nhiệm cầm chịch như ANTG cuối tháng, giữa tháng, CAND cuối tuần. Với CAND cuối tuần tôi hơi tiếc khi gần đây không thấy chuyên mục Suy ngẫm cuối tuần nữa. Nhiều bài ở chuyên mục này có góc nhìn riêng, đơn cử bài về những mối riêng tư lợi ích quanh việc xây khách sạn trong công viên Thống Nhất(Hà Nội).Sự tự vấn cao của bài viết tự thân đã có tác đông sâu sắc đến những người có trách nhiệm giải quyết vấn đề.
    Một người thơ như thế, với những ấn phẩm như thế đã lý giải tại sao thiếu tướng Hữu Ước cùng nhà thơ Hồng Thanh Quang đang có trong tay những ấn phẩm báo chí hàng đầu của Việt Nam. Từ những nhà quản lý, giới tinh hoa trong xã hội cùng những người bình dân đề có nhu cầu đọc và mua những ấn phẩm này. Qua đó, hình ảnh của lực lượng công an, an ninh cũng có hình ảnh thiện cảm và thân thiện hơn trong mắt người dân
  6. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài báo đó là về nữ danh ca Nga Alla Pugacheva. Trong bài toàn trích dẫn thơ của...Hồng Thanh Quang. Bài báo cũng tàm tạm, tuy nhiên một chi tiết quan trọng lại...sai. Alla Pugacheva sau khi ly hôn Filip Kirkorov đã ở vậy, không lấy ai. Tin đồn về chuyện bà cặp với Maksim Galkin và lấy chàng trai trẻ này chỉ xuất hiện trên các báo lá cải của Nga (zheltaya Pressa). Thế mà ANTG cuối tháng hạ một câu chắc nịch:"Bà đã lấy Maksim Galkin", chả biết tác giả lấy thông tin vớ vẩn này từ đâu.
  7. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Tớ không thèm xem ANTG nữa vì sự cơ hội và nhơ bẩn của những kẻ mạo danh là thơ thẩn gì đó, hãy quên chúng đi!
  8. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thú vị quá,lon ton bon chen vào đây xem bác TN TT có gì mới mẻ để dân tình lại moi lên, hóa ra ala xô vào gõ những thứ chả chút liên quan ANTT.
    cái này đưa đi đăng thì cũg giống như nạp bài nhầm chuyên mục. Xổ cho hai gạch thêm cho hai chữ lạc đề , ký cái roẹt, vứt toẹt!
  9. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn chỉ là tin đồn, còn đây :
    Thứ Năm, 26/03/2009, 08:35 (GMT+7)
    Bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ
    TT (TP.HCM) - Ngày 25-3, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã công bố quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải (sinh năm 1963) - phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hải là năm năm, kể từ ngày 26-3-2009.
    Ông Phạm Đức Hải tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế và cử nhân chính trị, từng giữ các chức vụ: phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, phó bí thư thường trực Quận ủy Q.5, TP.HCM.
    Ngày 26/3 ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản HCM,
  10. MEKHII

    MEKHII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Báo Tuổi Trẻ có Tổng biên tập mới
    (Tuổi trẻ) Ngày 25/3, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã công bố quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.
    Ông Phạm Đức Hải sinh năm 1963, là Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế và cử nhân chính trị, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Phó Bí thư thường trực quận ủy Q.5, TP.HCM.
    Thời hạn giữ chức vụ của ông Hải là 5 năm, kể từ ngày 26/3/2009.

Chia sẻ trang này