1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy trò nhà Becks

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thầy trò nhà Becks

    Mặc cho chị Vic và sir Ferguson vẫn va chạm như cơm bữa, Becks đã ko ít lần....... lén vợ tuyên bố với giới báo chí rằng ngài Ferguson chính là người thầy mà anh ấy vô cùng kính trọng. Chẳng thế mà người ta thấy Becks đi ngoài đường thì nghênh ngang nhưng hễ cứ trước mặt Sỉ Alex là y như rằng anh ấy dúm dó lại, nói năng nhẹ nhàng, 1 dạ 2 vâng, cực kì ngoan ngoãn. Lạ thế chứ lị!
    Một bằng chứng cho thấy sự quý trọng đặc biệt của Becks dành cho thầy Alex: Bố anh ấy nói với giộng hơi bực mình rằng từ nhỏ tới giờ Becks chưa hề biết đến sinh nhật của bố là gì. Vậy mà ko có sinh nhật nào của ngài Alex lại vắng mặt anh ấy. Thậm chí thường thì Becks chẳng dám làm gì Vic khi suốt ngày nói xấu thầy của chồng, nhưng đến sinh nhật của ngài Alex thì dù có ko muốn chị Vic cũng đừng dại mà từ chối đi dự cùng Becks, trừ phi định chọc giận anh ấy (mà đến khi đó thì hậu quả xin để cho Prudential dọn dẹp). Rõ ràng chỉ có nhà mô phạm người Scotland này mới có thể khiến cho con người kiêu kì của Becks trở thành 1 chú học trò nhỏ dễ thương đến thế. Bằng cách nào đây?
    Hãy chỉ nên biết thế này, trong tay ông ferguson có tất cả những câu chuyện rất hay ho về Becks. Trong đó có những chuyện đến tai chị Vic thì 1 người ghen tuông kinh khủng như vậy chắc sẽ lột da anh ấy ra làm túi sách mất. Nhưng ông ko bao giờ nói ra, chừng nào Becks vẫn còn là 1 cậu trò bé bỏng, biết kính trọng thầy và biết điều. Những bí mật ấy thì chúng ta ko thể biết. Chỉ có trời biết, đất biết, ông Ferguson và Becks biết thôi. Tuy nhiên dù sao cũng cần nói thêm rằng tình cảm của Becks đối với thầy mình là có thật chứ ko phaỉ xuất phát từ sự thoả thuận ma quỷ nào đó đâu nhé!
    Đã từ vài năm nay, ngài Alex được nhai kẹo cao su "chùa". Tất cả số kẹo mà ngài ăn đều là quà tặng của becks, cứ hết lại mua. Đấy là nguyên do khiến ngài Alex nhai chewinggum cả khi đi ngủ chăng?

    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night


    Được girlyeumautim sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 01/03/2003
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    cái này có thể post vào topic tin mới nhận mà , khoá nhé
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này