1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy tu đi lấy vợ. Thôi xong đời!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy tu đi lấy vợ. Thôi xong đời!

    Trân trọng kính báo với đông đảo chư tăng cùng các thí chủ gần xa là tháng 7 năm này bần tăng cưới vợ.

    Nghĩ cũng hơi buồn vì kiếp rong chơi từ nay xin hết.

    Nhưng lòng lại rạo rực tới những chuyện sẽ làm đêm tân hôn.

    Tuy vậy, hết sức lo âu vì cuộc sống hôn nhân cơm áo gạo tiền ắt sẽ dìm tuổi thanh xuân của bần tăng xuống vũng ao tù nước đọng.

    Nàng là cô gái hiền lành xinh xắn, ngực cũng hơi hơi tấn công và mông cũng hơi hơi phòng thủ. Dẫu thực tế không là mơ, nhưng thôi thế cũng được, một kiếp người ao ước bóng hình ngực tấn công mông phòng thủ, nào ngờ phút cuối phải ngậm ngùi bằng lòng với tình cảnh đắng cay.

    Tưởng một kiếp phong trần du lãng, nào ngờ kết cục cũng bi thảm như ai. Nghĩ đến cuộc sống gia đình với bao lo toan tỷ mẩn, lòng tự dưng run sợ lạ lùng.

    Nợ nang bồng ngỡ lắng đọng chốn chùa chiền thâm sơn cùng cốc, bỗng một ngày buông mình theo nước mây.

    Thương mẹ cha già mà chưa có cháu chắt nội ngoại, đành cắn răng phụng mệnh cưới xin.

    Than ôi than ôi.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất chùa lại đi lấy vợ...
     
    Hu hu hu...thế cô ấy có là...ni cô không?
    Women without men are like fish without bicycles.
  3. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Chán gõ mõ rồi hay sao thầy ?
    Anyway, xin chúc mừng (hay chia buồn đây ?)
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cảm tác trước khi cưới vợ
    Mấy năm khổ hạnh đã quen
    Đến nay lấy vợ biết làm sao đây
    Tụng kinh, gõ mõ cả ngày
    Nay ôm mai ấp khó rày, tính sao?
    Chùa xưa cây cỏ lao xao
    Buồng nay hai đứa thì thào ngất ngây
    Núi xưa mây trắng giăng đầy
    Mà nay phải sống giữa bầy vợ con
    Cũng may cái mạng vẫn còn
    Để mà hưởng chút phấn son mỹ miều
    Nàng tuy chẳng đẹp như kiều
    Nhưng mà Từ Hải đâu liều là ta
    Ngồi buồn nhân lúc trăng tà
    Vung tay đưa bút những là nghĩ suy
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhẩy?
    Thế là tàn một đời hoa à?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là tháng mấy í nhỉ?
  7. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu kinh kệ, mõ với dùi, xin Sư Bác để lại cho sư em.( Mô phật).
  8. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Với bàn tay nhào nặn của bác em tin là chị nhà sẽ ngày 1 đúng ý bác
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bây giờ mới tháng 11, từ nay đến tháng 7 còn dai . Thời buổi xã hội đảo điên, chẳng biết đâu mà lần được, cho nên chẳng dám chúc mừng thầy vội
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào các thí chủ,
    Lâu nay tu hú hăng say quên mất khái niệm tháng ngày . Hóa ra từ đây đến tháng 7 cũng nhiều thời gian ta nhỉ Số thầy nghe đâu cưới vợ 3 lần, lần này là lần đầu tiên, ắt hẳn bỡ ngỡ. Cũng may ni cô nhà thầy dân dã thôn quê, không biết tới chốn Tư vấn tình yêu bao giờ, chứ nếu không thì thầy treo niêu như bỡn

Chia sẻ trang này