1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy tu đi lấy vợ. Thôi xong đời!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin mạn phép vịnh một vài câu
    Làm sư thì cũng là người
    Biết dăm ba cái chuyện đời cũng hay.
    Cưới vợ thì cưới liền tay
    Gái nào chẳng đợi cái ngày thành hôn.
    Yêu nhau yêu cả tâm hồn
    Yêu từ cái mắt, cái lưng trở đi.
    Trai tơ gặp gái dậy thì
    Sư tu chùa vẫn có ni cô tìm...
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết các sư cụ, sư tiểu, cùng đám tuỳ tùng quan khách có tài ứng đối tốt như thế nào.
    Bầu topic thú vị nhất trong năm.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, buồn cười quá. Có ai thấy chỗ đó bị sai vần không nhỉ? Hehe, đề nghị sửa lại cho nó vần với câu trên.
    Em cũng xin tặng đồng chí:
    Cái kiếp tu hàng nặng đá đeo
    Thầy chùa cứ muốn tẻo tèo teo
    Nay thầy quyết chí về Tây Trúc
    Bao ni cô khóc ẻo èo eo
    Thầy đi lấy vợ rồi, ôi buồn quá, buồn quá.
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy phải là :" Yêu từ cái mắt , cái lừng trở đi"
  5. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ặc, ko vần được đâu, vì ở trên vần ồn rồi lại kết hợp chữ cái đo đỏ đó thì
    Được nightwish13 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 28/11/2006
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha , hoá ra đã có chữ L lại còn phải thêo vần "Hồn" bên trên .Thôi tớ k sửa nữa , để thế hay rồi
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Biết ngay mà, biết ngay mà, thể nào cũng có người nghĩ bậy. Mình xin đề nghị đổi thành:
    "yêu từ cái mắt, cái mồm trở đi"
    hehe, vẫn vần đấy chứ.
  8. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Sư kia chẳng há hổ mang - Tu năm sáu bận được đằng "chân tu" - Ni cô dưới núi hu hu - Tại sao "chàng" nỡ lù khù tình duyên - "Thiếp" đây phật pháp huyên thuyên - Có chăng cũng chỉ ngồi thiền " tình yêu " - Mồm chàng vừa phét vừa điêu - Bảo sang năm mới sẽ liều cứoi em - Có khi sự nó nhá nhem - Quàng xiên một mảng phải em ...thị mầu - Mặt kia chàng chớ rầu rầu - Sư cô dưới núi vẫn cầu phòng the ....
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ko được, theo kiểu lục bát là phải cuối câu sau'' trùng với chữ thứ sáu câu 8 ( check lại hộ nhé ). Vần "ay" - "ay" có rồi bây jờ là đến vần "ôn'''' - "ôn" thoai.
    Điền chữ thích hợp vào ô trống
    Yêu nhau yêu cả tâm hồn
    Yêu từ cái mắt, cái ...ôn trở đi.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các thí chủ dẫn câu chuyện hôn nhân đẹp đẽ của bần tăng là vần "ôn" rồi. Thôi để bần tăng đọc cho chư vị thí chủ mấy câu kinh điển :
    Thu Bồn ngồi cạnh Thu Mai
    Thu Mai thích quá vỗ vai Thu Bồn
    Thu Mai ngồi cạnh Thu Bồn
    Thu Bồn thích quá vỗ(...) Thu Mai
    Trở lại với vấn đề tháng 7 cưới xin. Phân vân đi phân vân lại thì bần tăng quyết định nhắm mắt đưa chim cưới đại cho rồi. Em nó là hàng xóm nhà thầy, tên là Tám - con gái út cũng là đứa con thứ 8 của một gia đình thợ mộc. Gia đình thầy cũng chẳng phải danh gia vọng tộc gì, xuất thân bần cố nông ba đời đào củ chuối ăn thay cơm. Chung quy cũng xứng đôi vừa lứa, hộ đối môn đăng.
    Thầy lớn lên trong xóm cùng em nó. Da nàng ngăm ngăm đen, tóc dài mắt đen lay láy. Lúc nào thấy thầy thì nàng cũng tỏ vẻ ngượng nghịu dịu dàng thơ ngây, chắc có tình ý gì đây.
    Hai năm trước thầy về chốn quê nhà thăm mẹ cha thì gặp lại nàng. Dưới mấy gốc mãng cầu xiêm thơm ngát trong vườn thầy, vào một buổi tối mùa hè đáng nhớ, thầy và nàng đã hôn nhau và đó cũng là nụ hôn đầu đời của thầy. Môi gái ngọt lịm ngất ngây làm thầy sốt ba đêm liền. Sợ vãi tâm hồn ...
    ..... ( thầy sẽ kể tiếp )

Chia sẻ trang này