1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy tu (thầy chùa) có phải là một nghề ?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thầy tu (thầy chùa) có phải là một nghề ?

    Trong tiếng Việt, những nghề mà có chữ thầy như thầy giáo, thầy thuốc, ... thường được xem là một trong những nghề cao quý.
    Còn nhà sư, đó không phải là nghề, trong tâm thức của người Việt nam, đó là một đức tin, phải là người có tâm, có chân tu, có căn nghiệp mới được bước vào đường tu, dám cắt bỏ ái dục, lánh thân vào cữa thiền.
    Nhưng nhiều khi mình cứ thầm hỏi, "Thầy tu có phải là một nghề không", khi mà sáng sáng đi làm, thĩnh thoãng thấy các nhà sư phóng xe máy vèo vèo trên phố. Rằm, mồng một thĩnh thoãng mình vào chùa, thấy phòng nhà sư có điều hoà, có video, các nhà sư đi nghênh ngang, cử chỉ không có gì ra vẽ là người lánh xa cửa tục cả. Tang gia hiếu hỉ, các phật tử có lòng thành mời thầy về tụng kinh cứu độ chúng sinh, mà mổi lần mời thì đều có giá cả rỏ ràng. Vậy thì cứu độ chúng sanh chổ nào ?, hay là thời đại văn minh, cỏi tu cũng gần với cỏi trần hơn ?. Người tu thường là người muốn lánh xa cỏi tục, sao không lên nơi núi cao rừng thẵm, ra nơi non xanh nước biếc mà tu, tha hồ mà tịnh tâm tu luyện. Sao lại cứ chen chúc nơi chốn phồn hoa đô hội để tu ?.



    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ! Bác vơ đũa cả nắm rồi! Số ít như vậy thôi! Những người như vậy thật sự có bản lãnh cao cường.Tu ở trên núi ư? Tầm thường! Trên núi thì làm gì có gì cám dỗ mà phải kiêng khem hay tù bỏ.Cứ phải ở thành thị thì mới rèn luyện được.
    Còn về giá cả, ừ thì có giá hẳn hoi, đâu ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới? Ngày xưa các "thí chủ" đáp lễ cho thầy thì bây giờ nó cũng vậy à! Chỉ là cụ thể hơn thôi, rõ ràng là tốt!
    Đó là cái mặt trái thôi!
    Bây giờ vẫn có nhiều ngôi chùa mà ở đó các nhà sư quanh năm tu luyện, xa rời cõi trần tục.
    Ở một số chùa còn có các nhà sư tạm thời.nói tạm thời là vì những nhà sư đó là do cha mẹ gửi vào để giáo dưỡng, tránh có tà tâm.Những nhà sư đó lớn lên vẫn marry như thường.
    Lộn xộn!
    Có nhiều người không chịu làm việc mà chỉ trông chờ vào đức Phật, tin rằng mình bỏ ra nhiều của cải cúng bái thì sẽ được hưởng lợi lộc, đâm ra lười biếng.Do vậy các sư giàu có là chuyện đương nhiên!
    Ôi! Bàn nhiều mệt lắm!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tu thì tâm phải tịnh, khi ngồi thiền cũng vậy, không được nghĩ bất cứ cái gì, phải đẫy mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát của đầu óc. Muốn tâm tịnh thì không được tham gia vào những toan tính của cuộc sống con người, không biết giận, không thù hằn, không biết ngờ vực...họ tin tất cả mọi người và mở rộng tình thương với tất cả mọi người....cho dù đó là kẻ sát nhân! Họ sẽ dùng cái thiện để chiến thắng cái ác..vân vân...Mình lấy ví dụ: khi thầy tu đi xe máy thì cũng có nguy cơ vi phạm luật An toàn Giao Thông, thầy tu cũng có thể phải đứng trước pháp luật và cũng có thể bị truy tố...Khi ngoài đường phố lắm kẻ xấu, lắm kẻ móc túi trộm cắp...vậy thầy tu cũng phải "canh chừng cửa chùa", ra đường cũng phải...sợ móc túi!!!. Thầy đi chợ cũng phải sợ lừa gạt, cũng phải cố gắng mua đồ rẻ mà tốt..v.v..Những thứ trên, hiễn nhiên sẽ phải xảy ra với các thầy bất cứ trong thời đại và xã hội nào, không có gì xấu cả, mình không oán trách gì. Nhưng mình thắc mắc một điều là: vậy thì tâm tịnh ở chổ nào? khi mà trong đầu óc của những thầy luôn nơm nớp những thứ đó trong cuộc sống của con người thường nhật. Điều mà đồng chí Chung :D vừa nêu thật giống mình, mình đã thắc mắc điều này từ lâu rồi, không sao giải thích cho mình được???. Các bạn có tín ngưỡng đừng bao giờ tự ái nhé, chúng ta phải thắng thắn nhìn vào sự thật và trước tiên là giúp mình có một cái nhìn nhận đúng còn sau đó cao và xa hơn nữa là góp ý để xây dựng nó tốt hơn. Mình thích theo phật hơn thiên chúa giáo (hiện tại mình không theo gì cả), đọc sách của Phật mình cũng thích hơn, nhưng sau khi vào TP Hồ Chí Minh và một thời gian ngắn sống ở Huế, mình đã gặp nhiều cảnh về Thầy Tu...mình thấy nó không còn đẹp như mình nghĩ nữa cho dù mình vẫn thích những lời giáo huấn của Phật Giáo. Mình tin vào đức Phật nhưng mình không tin vào các thầy chùa bây giờ nhiều lắm! Bạn nào đó nếu có tín ngưỡng thì đừng trách mình, con người ai cũng có những "ấn tượng" mà làm họ thích một cái gì đó mãi hoặc ghét, ngờ vực một cái gì đó mãi. Mình cũng thế thôi. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Bạn nghĩ gì khi thấy thầy tu hẹn hò với con gái, thấy thầy tu thổ lộ tình cảm với con gái, và...thầy tu hẹn hò với..."con trai"????. Bạn nghĩ gì khi bạn đến nhà một cô bạn nào đó của mình chơi mà cứ gặp thầy túc trực ở đó vào nhiều buổi tối trong tuần...một cô bạn khác có lần đã kể với mình là: "Thầy tốt với em lắm! Em có chuyện chi cũng hỏi ý thầy, có một lần em xin thầy đi cắm trại cùng trường lớp ở Đồng Nai nhưng thầy nhất định không cho, Thầy nói đi vậy qua đêm mấy ngày ở dưới đó trai gái lẫn nhau phức tạp lắm!." Sao thầy đi tu mà trong đầu lại có những ý nghĩ của trần tục thế??? Sao thầy không nghĩ là nếu bạn đó đi chơi thì sẽ rất vui, giao lưu gặp gỡ được nhiều bầu bạn, sẽ gần gũi được với thầy cô và sẽ giảm căng thẵng sau những tháng học hành mệt mỏi của bậc Đại Học...Như vậy, tâm thầy tịnh ở chổ nào??? Tất nhiên mình vẫn hiểu đây chẵng qua là con sâu làm rầu nồi canh. Thầy tu không phải là một nghề. Mình hy vọng trong cái topic này sẽ có người nói một cái gì đó thật thuyết phục để giúp mình có niềm tin trở lại ở các Thầy Tu thời đại hiện nay.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 30/03/2003

Chia sẻ trang này