1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy Vũ của chúng ta trông như thế nào

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi junshang, 09/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chỉ đăng ảnh cho biết mặt thôi mà ? mà đọc cái bài báo thấy điêu kém, giáo vien gì mà đu từ tầng 2 xuống tầng 1, nghịch quá học sinh
  2. traiduongpho1m

    traiduongpho1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ông ý nhặt đồng hồ ý mà
  3. emdechbietgi

    emdechbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Này. Bớ cái anh nào bả em là người nhà anh Vũ dê cụ là không đúng đâu nhé. Em không có máu dê như thế đâu
    Hôm nay em cho các anh xem thêm một ảnh nữa nhé:
    Em thề là em không họ hàng, chưa ăn ngủ gì với anh Vũ này đâu. Đừng đổ oan cho người vô tộ nhé.
    Anh nào mà bảo em chửi nó là em chửi luôn đấy

    Ko nên post hình của người khác khi chưa có thông tin chính thức.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 13/12/2006
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác kiếm đâu ra quả "kết nạp đảng''" thế? Hoành tráng quá!!!
  5. junshang

    junshang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lợi dụng việc được dạy tại một trường trung học, Trần Ngọc Ngạn đã dùng mác giáo viên để tán tỉnh cùng lúc nhiều phụ nữ, tìm cách moi tiền của họ. Có nạn nhân còn bỏ chồng để chạy theo Ngạn và cung cấp xe, áo quần, tiền bạc cho hắn sử dụng.
    Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đang điều tra về hành vi lấy danh nghĩa giáo viên để lừa đảo của Trần Ngọc Ngạn.
    Tháng 11/2005, Ngạn được giới thiệu vào dạy tại trường trung học dân lập Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Bình Phước. Từ đó, Ngạn liên tục đứng lớp và bắt đầu nhiều trò lừa đảo.
    Theo lời kể của các học sinh, thày Ngạn đến lớp chỉ bày vẽ hát hò, kể chuyện và hứa chắc chắn rằng sẽ cho các em học sinh đủ điểm lên lớp. Đặc biệt, Ngạn luôn chú ý đến những học sinh có điều kiện về kinh tế.
    Việc thày quan tâm đến em Nguyễn Tiến Sĩ là một ví dụ. Ngạn tuyên bố Sĩ là đệ tử, xin nhận bố mẹ Sĩ là anh trai, chị gái. Tin vào thày giáo của con, bố mẹ Sĩ chạy vạy 20 triệu đồng cho Ngạn mượn để mua đất. Tiếp tục mang danh thày giáo, Ngạn gặp và tìm cách lừa đảo chị Vui, đã ly dị chồng, chủ một cơ ngơi hơn 1 tỷ đồng.
    Ngạn nhờ người quen mai mối với chị Vui và nói rằng bận học hành nên vẫn chưa có vợ. Khi người phụ nữ này đồng ý đi bước nữa, Ngạn lại giở ?ochiêu? cũ, cần số tiền lớn để đi mua đất. Chị Vui đưa 20 triệu đồng và các khoản chi phí khác lên gần 70 triệu đồng để Ngạn đi ?ongoại giao?. Lấy được tiền, anh ta cao chạy xa bay.
    Trong lúc đang quan hệ với chị Vui, Ngạn còn tán tỉnh 2 phụ nữ khác. Họ đều bị hắn lừa tình và tiền rồi sau đó bỏ trốn. Có nạn nhân còn bỏ chồng để chạy theo Ngạn và cung cấp xe, áo quần, tiền bạc cho hắn sử dụng.
    Cơ quan điều tra xác định, những người bị Ngạn lừa còn rất nhiều, từ người quen ở quê cho tới các học sinh..., với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.
    Trần Ngọc Ngạn đã có gia đình. Năm 1997, Ngạn giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo, bị xử phạt hai năm rưỡi tù. Năm 2005, Ngạn đến Bình Phước và nhờ người quen giới thiệu vào trường trung học dân lập Kinh tế - Kỹ thuật.
    Theo tường trình của Hiệu trưởng Thái Bảo Nguyên, Trần Ngọc Ngạn tập sự tại trường từ tháng 11/2005 đến tháng 2/2006, sau đó không ký hợp đồng.
    Nhưng lời tố cáo của học sinh và nhất là tại lịch xếp lớp của trường cho thấy, Ngạn còn đứng lớp đến tháng 9 mới nghỉ.
  6. junshang

    junshang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hết ông đi quay lén phim thì đến ông lừa tình ... chao ôi 2 chữ nhà giáo
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết bác thế nào nhưng nhìn cái hình đại diện của bác tui cũng thấy bác dê đầy mình rồi
    Ừm, mà sao cái hình thầy Vũ lại bị xoá đi thế nhỉ?
    [​IMG]
  8. m_muop

    m_muop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi tôi đẫ kô học hàng hải 3 năm nay nhưng đi đến đâu tôi cũng vỗ ngực Hàng Hải Việt Nam

    Minh co?n mặt mufi na?o ma? nói đến HH thân yêu nưfa
    2 tháng không vào web trường thế mà tệ hại quá

    Cại vụ na?y HH không gia?i quyết thấu đáo ngươ?i ta khinh
    Ma? cái Thâ?y Vuf cufng tệ may la? Hp có nhiê?u chôf gái gú cho mấy ông xi? trét nếu không thi? chắc Lafo Zâm Tặc na?y đe? ngư?a con ngươ?i ta ra mất
    thâ?y Vuf tha hóa vê? đạo đức quá
  9. m_muop

    m_muop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ông naỳ ? không bị đuổi ma? cứ bén ma?ng lên Ha? Nội đích thân tớ sef Cắt cái ấy
    chắc chắn la? không oan rô?i
    mức độ thế na?o thôi
  10. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    buồn cười cái bà mod box này nhỉ ,
    không nên post hình người khác khi chưa có thông tin chính thức
    các báo nó chưa có thông tin chính thức , nó có post hình không , vụ thằng Đông , gọi là thằng được rồi , chưa có thông tin chính thức cũng có hình ầm ầm .
    chính thức cái gì nữa , vâng , ông rơi đồng hồ ông nhảy xuống ông nhặt +++++> gãy chân , trong khi ông có thể hô 1 cái là 1 chục thằng sinh viên sẵn sàng nhặt lên đeo vào tận tay cho ông , ông không rơi chỗ nào ông rơi ở cửa phòng vệ sinh nữ , trên cổ ông còn cái máy quay 10MP mới mua .
    Tiện đây kể 1 chuyện , 1 ông giảng viên , trong đợt tổng kết tư cách , có phán , lớp này có thằng này , thằng này , thằng này trượt , nhưng tao vẫn để cho chúng mày 1 cơ hội , cơ hội to bằng từng này này , ông giảng viên xoè 10 ngón tay , là 2 bàn tay , cơ hội của ông to bằng 2 bàn tay , cầm 100 đến , cơ hội to lên vừa đủ 1 người chui qua . . vâng giảng viên hàng hải , ko post tên , sợ bị lock mẹ nick vì đưa thông tin chưa chính thức , môn luật học kì 3 .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này