1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy_Trò và " tình thương mến thương" thời hiện đại

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi yeuanhmathoi, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ha' ha',hoa' ra ko chi? có tui là có ý kiến đó nhỉ,Khoái ơi là Khoái, Mà này,ông gìa KTT nói huyên thuyên quá đó à nha,cái gì mà " ăn cơm mèo nói xấu các cụ" ,Các cụ xấu thì phải nói cho các cụ sửa chứ,ơ nhưng mà nếu các cụ đọc được thì...Toi ,may mà dùng nick nên các cụ có thấy cũng phải chịu ,Ôi chao sao mà sướng ,thoải mái chê các cụ nhà ta, À mà GMT ơi ,tui năm nay cũng học lớp 12 nè,Khổ ơi là khhổ với các chuyện học thêm học nếm đó, điểm chác đau lòng ghê cơ,Nhưng em cũng Xương bác Pham dat nhắm nhắm.,học dại học rồi mà vẫn ko thoát nổi...kiếp nạn/Chia buồn cùng nha.
    Ý quên nói thêm câu này ,hai bác YNCS và KTT ui ,người quen cả đó nha ,ko chào hỏi lấy 1 câu sao ,tệ ghê là tệ. Meo meo meo
    he he
    yeuanhmathoi
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    liệu ma` sữa lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Tui nói ông đó ktt a` !!!!!!!!!!!
    :)
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hĩ hĩ ...định làm gì thế hã GMT
    to yeuanhmathoi : ai thế nhà....sao lại đòi quen KTT thế...khì khì

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hì mèo mà dám kêu tự nhiên giữa chốn đông người như thế này ắt hẳn là :MèHoang rồi phải không nào.
    Thế ai có muốn học các chiêu để thoát khỏi " kiếp nạ" học trò đó không>
    BồCâuTrắng
  5. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ho+.,anh PhamDat la` ai mà đoán ra mèo là meohoang nhỉ ,lạ ghê à nha .Mèo là mèo hoang thì đã làm sao ,Mèo quý hiếm đấy biết chưa.Mà KTT ko nhận ra mèo thật sao ,kém quá.,càng ngày trí tuệ càng giẩm ,GIÀ rồi đó KTT ơi ,he he ,Sự thật mất lòng nhưng thông cảm nhá,mèo khoái nói thật. Còn nữa,Phạm Đạt chỉ cho cách thoát kiếp nạn đi na`o ,Nhưng đừng có cái kiểu: ko học nữa hoặc cố mà học Siêu nghe chưa,nói vậy thì...Mèo cũng nói được, Bye bye.GMT ơi ,ko nói gì nữa sao GMT ,mà nick viết tắt GMT giống ..Giờ chuẩn quốc tế quá hà:GMT khi`.
    MEO
    yeuanhmathoi
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hà hà..lâu lém rùi mí thấy iêm lên mạng đứa...bộ bận gì hã em...mà em học hành đến đâu rùi..năm nay chắc đậu chứ...nhỉ..năm ngoái thi được 2 mấy điểm cơ mà..khì khì dù sao cũng mong em thi đậu để còn ra ngoài này chăm anh nữa chứ...ha ha mèo nhĩ

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mới lần thương nhơ em yêu
    Anh *i có bi*t, em bu*n l*m không?
    Nhìn ng**i ta có tình nhân
    Còn em thì ch* hoa tàn l* loi
    ***
    Vui c**i ti*n b**c ng**i *i
    ** r*i th**ng nh* xót xa m*t mình
    "H*i *óa hoa yêu d*u anh *ang l*ng l* mong ch*,có hay ch*ng em
    h*i trái tim này nhói dau. Dù cho mình xa cách nhau lòng anh
    *ây v*n nh* th**ng em nh* thu* nào"
    ***
    :)
  8. bong-dem-aicap

    bong-dem-aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ối trời nơi này để cho mây vị nói xấu thầy cô giáo sao ăc phải tôn sư trong đạo chư còn mèo yêu nữa chỉ giỏi noi xấu thầy cô
    tết nay về phải tố voi thầy la chị HTP noii xấu các thầy hihi meomeo . tưc ko mèo yêu của anh cố gắng học tôt nha em yêu
    Tinh Ban Tinh Yeu
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    trùi ui ở đây thành chỗ tâm tình mất rùi...

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ho* Cách tốt nhất thoát khỏi " nạn" đó chỉ là bằng cách thay T=T ( tức là tiền bằng tình cảm ) mà thôi.Tình cảm ở đây không phải là từ tiền mà ra , mà là biết học hay hơn, thân mật với thầy cô hơn, nịnh giỏi hơn..........đó.Không mất gì cũng trở thành " học trò cưng" ngay thôi.Lấy anh làm điển hình nè.
    MH.....không biết anh PhamDat là ai thật à????
    BồCâuTrắng

Chia sẻ trang này