1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy_Trò và " tình thương mến thương" thời hiện đại

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi yeuanhmathoi, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Một tuần 3 tiết à..........có là gì đâu , trước anh học những 6 tiết sử và thêm 2 tiết sinh hoạt nữa rồi 4 tiếng học thêm nữa tính ra học với cô một tuần có đến hơn 15 tiết ấy à.Hì học chẳng nhiều và ko phải thì ko hiểu cô là đúng rồi.Công nhận cô ấy hơi gay gắt, nhiều nữa là đằng khác.....nhưng càng vậy lại càng tâm lý lắm đó.Tôi chỉ mến và kính nể cô và cô Vi dạy toán nữa mà thôi
    BồCâuTrắng
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng cô Vi thì GMt đồng ý cả 2 tay , hôm 20-11 đến nhà cô đập chén khoáiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
    :)
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    A`!!!!!!!!! GMT vừa biết được 1 tin hay lắm : thầy Hùng & thầy Thành trường mình la` 1 trong những người bắn rơi nhiều máy may của địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ . Thương tích để lại là thầy Thành vào những hôm trở trời là đầu thầy đau nhức cảm giác như căng ra vì thế những ngày như thế thầy rất khó tính hix!!!!!!!!! hix!!!!!!!!!!! thương thầy wá mà cũng thương luôn cho thân phận h/s nữa . GMT bị thầy tóm mấy lần rùi !!!!!!!!!!
    :)
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cho chít chắc là đi muộn trèo tường vô bị thầy Thành bắt hã...he he...con gái mà như GMT thì KTT ko dám y...mất...khì khì

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    [r37)]
    :)
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    GMT ---> he he

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    KTT vao` lộn trang ước mơ rui`
    :)
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 03/12/2002
  8. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    he he .vui vẻ quá nhỉ,cho tui tham gia với coi ,nhâu nhắm mới vào dược ,thế hoá ra GMT và anh PĐ cũnghọc với cô Hợp à,mèo tui cũng hcj nè,khổ bỏ xừ,kiểm tra rõ gắt.,gần chết,Híc,KTT chỉ được cái bắt nạt con gái là giỏi ,làm như ngoan lắm ý,hồi trước chắc cũng trèo tường suốt,thầy Thành đang hỏi thăm kìa,he he,
    À,mà trường mình có hiệu phó mới nha,cô Vân á,chán cô ý lắm ,điệu ui là điệu ,chả hiểu ra sao ,có giỏi ko nhỉ,thôi kệ ,ứ quan tâm,À còn nữa.tui mua được con mèo rồi nha,dễ thương cực ,phải cái,,,hơi nghịch ,cào tui nè,đau quá,Méo
    yeuanhmathoi
  9. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    GMT cũng đã có dịp nghe cô giảng 1 lần ( giảng thay giờ văn ) bai` thơ ĐẤT NƯỚC ( NGUYỄN ĐÌNH THI ) lời văn của cô theo GMT thấy thì rất chau chuốt đuôi khi nghe cũng thấy hay hay, nhưng nghe mãi thì chỉ có 1 cảm giác muốn đi ngủ
    Có 1 điều đặc biêtf là giọng HN của cô khi đọc thơ nghe cũng được phết vi` đây là bài nói về HN mà
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    à cô Từng Vân hả GMT cũng đã được học với cô 2 tiết , đó là bài ĐẤT NƯỚC ( NGUYỄN ĐÌNH THI ) noí chung là bài giảng của cô cũng được lời giảng của cô khá mượt mà , nghe lâu muốn ngủ hi`hi` lớp nhiều đứa gáy lắm
    Nhưng được cái chất giọng HN của cô khi cô đọc bài nghe hay phết vì bài này nói về mùa thu HN mà
    "Sáng chớm lạng trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may "
    :)

Chia sẻ trang này